Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Saipan

[MINH HUỆ 24-07-2025] Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công ở Saipan đã tập trung tại ngã tư Toyota để tổ chức một sự kiện ôn hòa, ghi dấu 26 năm kiên trì phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Họ phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại và kêu gọi công chúng giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc. Họ cũng chia sẻ về những lợi ích của môn tu luyện, hy vọng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ luôn ở trong tâm mọi người và mang đến cho thế nhân những điều tốt đẹp.

b5750407b5450bd1d722f39a175219c5.jpgae7885dd3972abfdf9e86b68f6d7bec4.jpg7b9a180a8e8730002b47d06b5a192d5b.jpg4309e9a18bb9349daf454dd69f5945e7.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động nhằm phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ hôm 20 tháng 7 năm 2025

bb5c72faafff4d2e648e945ec8e1da77.jpg2dc226a4d89c36b90092a824e0f91da0.jpgdea1623881ac0a931150477778e8bc93.jpg8bce5c790234d6850b23ba311a1fe3d6.jpg

Các học viên phát tờ rơi cho các tài xế

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Các học viên lặng lẽ đứng bên con đường ven biển, giương cao các biểu ngữ. Một số tài xế đã mở cửa sổ xe để nhận tờ rơi thông tin và những bông hoa sen giấy nhỏ gấp thủ công. Có những người thì vẫy tay chào các học viên, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, hoặc lái xe chậm lại để đọc các biểu ngữ. Một số tài xế đã bấm còi xe để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Nhiều người đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một số người bị thu hút bởi các động tác luyện công tường hòa và khoan thai. Những người khác cho biết họ có thể cảm nhận được trường năng lượng thuần khiết và tĩnh tại, đồng thời hỏi địa điểm để có thể học các bài công pháp.

Vào khoảng 7 giờ 30 tối cùng ngày, các học viên tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm. Họ chia sẻ thông tin và phản đối cuộc bức hại kéo dài 26 năm của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi các chính phủ và người dân trên toàn thế giới giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Người dân minh bạch chân tướng, ủng hộ chính nghĩa và thiện lương

Ông Santiago đã vô cùng xúc động sau khi chứng kiến sự kiện, ông nói: “Đó chính là năng lượng, trường năng lượng thuần tịnh. Khi hòa mình vào đó, tôi cảm nhận được một năng lượng hoàn toàn tích cực. Nó tường hòa, vui vẻ, mỹ hảo, và tràn đầy hy vọng.”

Nói về cuộc bức hại kéo dài 26 năm và nạn cưỡng bức thu hoạch tạng, ông cho biết: “Tôi quan tâm đến Trung Quốc và sự thống khổ của người dân nơi đây. Họ đã bị tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng. Tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và những giá trị mà họ bảo vệ. Tôi cũng đánh giá cao tầm quan trọng của tự do tín ngưỡng ở các quốc gia dân chủ.”

Sự kiện cũng thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của công chúng. Một số người dân địa phương ở Saipan đã chia sẻ thông tin về sự kiện trên mạng xã hội và bày tỏ sự ủng hộ của họ. Một người dân chia sẻ: “Pháp Luân Công thật tốt. Chúng ta cần giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn ác và vô nhân đạo của ĐCSTQ.”

Một người dân khác cho biết: “Pháp Luân Công đang lên tiếng vì nhân quyền. Các biểu ngữ đề cập đến những vấn đề nghiêm trọng như bức hại và thu hoạch tạng.” Ông cũng chia sẻ một số thông tin cơ bản về Pháp Luân Công: “Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện kết hợp thiền định và các bài giảng về đạo đức dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy bị cấm ở Trung Quốc, nhưng hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đang được tự do thực hành ở hơn 100 quốc gia trên thế giới.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229070.html