Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2012] Ghi chú của Ban biên tập: Trong văn hoá của phương Tây và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả cho việc mình làm, được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ: “Chân – Thiện – Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động hoà hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như đánh đập, hành hạ và giết người sẽ mang lại quả báo. Nói cách khác, hành động tốt sẽ được thưởng bằng sự tốt lành, trong khi hành động ác sẽ gặp quả báo. Bài viết dưới đây là lời nhắc nhở từ bi về nguyên lý trên cho những người đang làm điều sai trái. Cho dù nhiều người đàn áp Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ cũng yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, và chỉ có cách sửa sai, những người này mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Gần đây đã có nhiều trường hợp về việc các công an ở Trường Xuân, những người từng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công bị quả báo. Chúng tôi hy vọng rằng những ai đang tiếp tục bức hại người dân vô tội sẽ chú ý rút ra bài học và ngừng làm việc ác.

Điền Trung Lâm, nguyên Giám đốc Sở Công an Trường Xuân, bị kết án 11 năm tù

Điền Trung Lâm, 66 tuổi, giữ chức Phó Thị trưởng và Giám đốc Sở Công an Trường Xuân từ năm 1999 đến 2005. Đây là khoảng thời gian mà số lượng học viên Pháp Luân Công địa phương bị bức hại đến chết, bị tra tấn, bị bại liệt, bị giam trong các trại giam, bị kết án lao động cưỡng bức và bị bỏ tù tăng cao nhất. Các học viên tại Trường Xuân liên tục giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho Điền nhưng ông ta từ chối lắng nghe. Những hành động sai trái của Điền đã nhiều lần bị phơi bày trên trang Minh Huệ Net.

Vì Điền đã nhận một khoản tiền hối lộ lớn, nên ông ta đã bị giam và bị thẩm vấn ba, bốn lần bởi Ủy ban Kỷ luật Trung ương của chế độ Trung Quốc. Ông ta bị bắt vì tham nhũng vào năm 2011 và gần đây bị kết án 11 năm tù. Theo dự kiến, Điền sẽ bị giam tại Nhà tù Thiết Bắc Trường Xuân.

Gia đình của Điền cũng gặp bất hạnh. Trước tiên, hai em trai và cháu trai của ông ta bị chết trong một tai nạn xe hơi. Tiếp theo, vợ ông ta bị chẩn đoán ung thư cuống họng. Cha ông ta qua đời và mẹ ông cũng chết trong vòng sáu tháng. Chị của ông, bà Điền Anh, phó Phòng 610 Trường Xuân, cũng nhiều lần bị tai nạn xe hơi. Cổ bà ta bị gãy và bị thương tích ở nhiều nơi trên cơ thể. Kết quả là, bà ta không thể làm việc.

Mã Thế Dụng, nguyên Phó Giám đốc Sở Công an Trường Xuân, bị chết đột ngột

Từ năm 1998 đến 2005, Mã Thế Dụng phụ trách một đơn vị chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, đơn vị này kết hợp với Đội An ninh nội địa. Vợ của Mã, Trâu Vĩnh Hoa, là trưởng Phòng 610 tại Trường Xuân vào thời điểm đó.

Năm 2004, Mã Thế Dụng bị mất chức và bị ép phải nghỉ hưu sớm sau khi ông ta bị phát hiện thường xuyên đòi tiền hối lộ và sát hại tình nhân của mình khi cô ấy đang mang thai. Vào tháng 04 năm 2012, Mã đột nhiên qua đời ở tuổi 62.

Trịnh Vĩ Dân, Phó Giám đốc Sở Công an Trường Xuân, bị sai thải

Trịnh Vĩ Dân phụ trách Đội An ninh nội địa Trường Xuân, một đơn vị được thành lập để chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trịnh đã lên kế hoạch và chỉ đạo hầu hết những cuộc bắt giữ trên diện rộng đối với các học viên ở Trường Xuân. Ông ta tích cực đàn áp các học viên để gây ấn tượng với cấp trên và để được thăng tiến. Tuy nhiên, sau đó ông ta đã bị quả báo vì những hành động tàn ác của mình. Đầu tiên, cả hai vợ chồng ông ta bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Sau đó, ông bị Viện kiểm sát địa phương điều tra vì nhận hối lộ và liên quan đến những hoạt động mafia. Ông ta đã bị sa thải vào tháng 04 năm 2012.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/5/长春市公安局恶警频遭报应-261194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/11/134892.html

Đăng ngày 1-9-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share