Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lại Thị Hưng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Thời gian qua, do học Pháp không sâu, và do tâm truy cầu tu cao, cứu được nhiều chúng sinh, nên tôi đã theo nhóm do một người loạn Pháp tổ chức. Tôi đã vào nhóm từ tháng 12/2023. Qua một thời gian tôi thấy nhóm này đi lệch với Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Nên tôi đã rời khỏi nhóm đó.

Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh tuyên bố ly khai và thanh lý hết những thứ bất hảo mà tôi đã tiếp nhận từ người đã loạn Pháp kia. Tôi xin hứa sẽ quy chính lại bản thân trong Pháp. Phủ nhận triệt để sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Văn Niệm, sinh năm 1956, học viên Pháp Luân Công tại Vũng Tàu. Do học Pháp không sâu, lý trí không thanh tỉnh, có nhiều truy cầu, chấp trước lại thêm tâm sợ hãi, không nhận thức đúng đắn về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã vô tình đi theo an bài của cựu thế lực: Vào khoảng 19h30 ngày 01/5/2022 khi tôi và các đồng tu đang luyện công ngoài công viên thì công an đến nói chuyện và mời tôi và đồng tu đến trụ sở công an thị trấn Phước Bửu làm việc. Sau đó, tôi và đồng tu đã ký cam kết tu luyện ở nhà, không ra công viên luyện công, không học Pháp nhóm cùng các đồng tu và không được phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả các văn bản đã ký kết với công an. Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tất cả những gì tôi nghĩ, nói và viết gây thiệt hại cho Pháp Luân Đại Pháp đều hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị huỷ bỏ. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ, nghiêm túc tuyên bố tu luyện lại từ đầu, bù đắp lại những tổn thất trong tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1974, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Tôi đắc Pháp vào năm 2015. Vào khoảng năm 2020–2021, khi đang phát tài liệu tại phường Bến Nghé, Quận 1, tôi đã gặp phải can nhiễu từ chính quyền địa phương. Do chính niệm không mạnh, còn mang tâm sợ hãi và thiếu lý trí, tôi đã ký vào bản cam kết không phát tài liệu tại địa bàn đó. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Họ không cho phát ở đây thì mình đi phát chỗ khác.” Tôi không nhận thức được rằng hành động ký cam kết đó chính là sự thỏa hiệp với tà ác.

Sau đó, tôi còn che giấu sự việc, không kịp thời hướng nội, vì trong tâm còn hiển thị và chấp trước vào danh tiếng của bản thân nên bị cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này để gia tăng bức hại. Nay tôi được các đồng tu chia sẻ và hướng nội sâu sắc thấu hiểu việc kí kết trên là không phù hợp với trách nhiệm của một người tu luyện Pháp Luân Công và phải tu luyện cá nhân tốt và bước ra chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu người.

Vì vậy tôi nghiêm túc Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết của tôi với công an và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Và từ nay sẽ nỗ lực tu luyện tinh tấn để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Huyền, sinh năm 1977, học viên Pháp Luân Công ở Bình Phước. Khoảng tháng 9 năm 2023 tôi đã đăng bài nói về vẻ đẹp của Đại Pháp. Cùng thời điểm đó công an mời tôi lên làm việc tường trình và kí tên biên bản cam kết không được chia sẻ về Pháp Luân Công nữa. Do tâm sợ hãi và ngộ tính kém, tôi đã kí vào các biên bản, phạm sai lầm lớn, gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an như đã kí, phủ nhận hoàn toàn mọi sự an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi chỉ chịu sự an bài của Sư phụ. Tinh tấn tu luyện, phát chính niệm, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hương, đắc Pháp năm 2019. Đầu năm 2022, tôi đã tham gia một hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại được giới thiệu ở địa phương. Trong quá trình tham gia tôi nhận thấy nhóm này có những hành vi không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp như: họ chọn lọc một số bài Hồng Ngâm viết thành một bài gọi là thiện giải. Ba người ngâm hát như hầu đồng, trưởng nhóm là người đọc chính, khi trưởng nhóm kết thúc một phần, hai người phụ trợ sẽ đọc bè lại 2-3 câu Hồng Ngâm cuối. Thời gian buổi gọi là thiện giải này kéo dài khoảng 40 phút. Họ lý giải rằng, đó là cách để thanh lý tà ác trước khi các thành viên khác bắt đầu gọi điện… Sau này tôi có biết thêm rằng, họ còn phát triển đến mức đi giảng chân tướng cho người âm ở nghĩa địa và một số hành động khác đi ngược lại hoàn toàn với Pháp. Sau 3 năm nhìn lại, nay tôi mới nhìn ra mình đã loạn Pháp mà không hay biết.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để mọi loại tà ngộ và loạn Pháp này, không tiếp nhận bất cứ thứ gì, phủ định mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Văn Khâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Thuận, thời gian qua do tâm truy cầu cao trong tu luyện và tâm sợ hãi dẫn dắt và phát hiện mình bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi cũng như áp lực từ người nhà và dòng họ nên trong tháng 4/2023 tôi đã đốt tài liệu dán chân tướng và bông hoa sen Chân Thiện Nhẫn và nộp sách Chuyển Pháp Luân và các ấn phẩm của Shen Yun, bàn ghế và miếng lót ngồi song bàn cho chính quyền xã và ký bản cam kết không tu luyện nữa.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Sa Thị Thanh Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Yên Bái. Vào chiều ngày 21 tháng 04 năm 2025, công an thị trấn Sơn Thịnh có mời tôi lên để nói với tôi về việc tu luyện Pháp Luân Công. Họ bắt tôi phải viết một bản cam kết: Một là không tụ tập đông người, hai là không rủ rê lôi kéo, ba là không tuyên truyền ra ngoài vì Pháp Luân Công tại Việt Nam không cho phép. Nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Phú Hiển, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Định. Năm 2023 do tôi có tình trạng tu luyện không tốt, tâm chấp trước nhiều và tâm sợ hãi dẫn dắt nên tôi đã chấp trước vào việc điểm hóa của một người tà ngộ, dẫn đến việc phạm lỗi tu khẩu gây tổn thất lớn cho hạng mục giảng chân tướng. Việc người này ảnh hưởng đã tạo thành chấp trước trong tâm tôi, hay nghĩ về họ, cầu điểm hóa, cầu sự thừa nhận, có lúc trong tâm xuất ra niệm gọi người này là Sư phụ mặc dù lý trí phản đối. Ngoài ra tôi còn có nghiệp tư tưởng nặng lâu ngày không coi trọng, có suy nghĩ bất kính đối với Sư phụ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố ly khai và thanh lý hết những thứ bất hảo tôi đã tiếp nhận từ người loạn Pháp kia, phủ nhận mọi an bài mà tôi đã kí kết với cựu thế lực trong quá khứ và an bài của cựu thế lực trong hiện tại, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Thu Trang, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kạn, đắc Pháp năm 2022. Năm 2024 tôi có chia sẻ trên facebook 1 bài viết về cuốn sách Đại Viên Mãn Pháp và bị công an thị trấn Chợ Mới gọi ra trụ sở công an thị trấn để yêu cầu tôi không chia sẻ các bài viết về Pháp Luân Công và ký vào cam kết không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Do tôi học Pháp chưa tốt và có tâm sợ hãi và tâm sợ phiền phức nên đã ký vào cam kết không chia sẻ và tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an, phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ, tinh tấn tu luyện và hoàn thành 3 việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ma Thị Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kạn. Vào khoảng cuối năm 2024 do chưa nắm vững luật, tâm lo sợ, sợ phiền phức tôi đã ký cam kết với công an là không tham gia môn Pháp Luân Công, nếu có ai chia sẻ thì báo công an.

Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký, đã hứa với công an, phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1965, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Lạng Sơn, tôi đắc Pháp tháng 8 năm 2021. Ngày 25 tháng 10 năm 2021 khi đang luyện công chung, thì có một nhóm người đi xe máy đến, đợi chúng tôi luyện công xong họ mời chúng tôi vào cơ quan truyền thông, trong nhóm họ có công an và chính quyền địa phương, họ hỏi chúng tôi đang tập môn gì và chúng tôi trả lời là đang tập Pháp Luân Công. Họ nói môn này chưa được công nhận và bảo chúng tôi không được tập nữa và không cho tập trung đông người từ 5 người trở lên. Họ lập biên bản và bảo chúng tôi ký vào tờ biên bản đó. Do tâm sợ hãi và ngộ tính kém, học Pháp chưa sâu chưa ngộ được Pháp nên tôi đã ký vào tờ biên bản đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an, phủ nhận hoàn toàn mọi sự an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và Đại Pháp, tinh tấn tu luyện, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thành Đạt, học viên Đại Pháp tại Việt Nam. Vào tháng 4 năm 2025 có một số công an đã mời tôi lên xã, qua làm việc, công an đã hỏi tôi về một số vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công. Vì học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa đầy đủ nên tôi đã viết bản cam kết với nội dung “không tụ tập đông người nơi công cộng, không tham gia tập luyện Pháp Luân Công nơi đông người ở nơi công cộng”. Sau khi chia sẻ với các đồng tu tôi có nhận thấy vấn đề cam kết này là sai với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận những hành vi, tư tưởng bất hảo không phù hợp với Pháp, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Thị Nhị, 68 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An. Tôi đắc Pháp tháng 8/2018. Vào tháng 5/2022, công an đến nhà tôi yêu cầu ký vào biên bản không rủ rê người khác, không tham gia kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã ký.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Lưu, sinh năm 1956, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An. Tôi đắc Pháp năm 2020. Năm 2023 công an xã vào nhà tôi, họ bảo tôi ký vào giấy cam kết, không được đi dự ngày sinh nhật của Sư phụ. Do học Pháp chưa tốt, chưa hiểu Pháp, nên tôi đã ký vào giấy cam kết của công an.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Tuyên, học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam. Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2025, một số cán bộ công an đã vào nhà tôi yêu cầu tôi ký vào biên bản nội dung là: Sẽ tập luyện Pháp Luân Công tại gia, không tham gia tập trung đông người, không tuyên truyền, không phát tài liệu, lôi kéo, xúi giục, ép buộc người khác tham gia tập luyện Pháp Luân Công trên địa bàn hoặc tại bất kỳ một địa điểm nào trên lãnh thổ Việt Nam. Trong biên bản còn có ý rằng: Việc tổ chức quay phim, ghi hình chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí hoặc phát tài liệu, tuyên truyền về môn tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam là không được phép, vi phạm pháp luật. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, học Pháp không sâu và còn nhiều tâm chấp trước, tôi đã đồng ý và ký vào biên bản.

Nay tôi viết bản nghiêm chính thanh minh này để quy chính bản thân theo Pháp của Sư phụ, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an lúc đó. Từ nay tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Văn Thái, sinh năm 1975, học viên Pháp Luân Công ở Điện Biên. Tôi đắc Pháp đầu năm 2021. Khoảng tháng 2/2025, do vợ tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Công đi giảng chân tướng bị công an mời về uỷ ban làm việc. Do học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản do công an viết sẵn về việc không cho vợ tôi giảng chân tướng nữa.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Thuý Nhạn, học viên Pháp Luân Công ở Kỳ Anh, đắc Pháp năm 2020. Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2025, công an xã Kỳ Hải gọi tôi lên nói chuyện và họ lập biên bản cấm chúng tôi không được học Pháp, luyện công đông người. Tuy chúng tôi đã giảng chân tướng cho họ và họ cũng công nhận Pháp là tốt, nhưng họ vẫn bắt tôi ký vào biên bản họ đã lập.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Cúc, học viên Pháp Luân Công ở Thái Nguyên. Vào tháng 12 năm 2024 tôi có mang tài liệu đến bệnh viên Đa khoa để giảng chân tướng, khi tôi đang giảng thì có một người không minh bạch đã báo tôi với bảo vệ của bệnh viện, sau một hồi thì bảo vệ đã báo cho công an khu vực và đưa tôi vào đồn. Khi tới đồn công an, họ đã tôi bắt ký cam kết không được tuyên truyền Pháp Luân Công, do chính niệm không đầy đủ, dưới áp lực của gia đình, trưởng thôn nên tôi đã ký vào bản cam kết.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Văn Dũng, học viên Pháp Luân Công ở Lạng Sơn, tôi đắc Pháp được 2 năm. Cách đây hơn 1 năm các đồng tu hỗ trợ mở lớp học Chín ngày tại nhà tôi, đến buổi thứ 6 thì bị người thân can nhiễu. Sau khi kết thúc khoá học, công an huyện gọi vợ chồng tôi lên yêu cầu ký cam kết không được tuyên truyền và không được ra ngoài luyện công. Trước áp lực của chính quyền và người thân tôi đã ký vào cam kết.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hằng, học viên Pháp Luân Công tại Đồng Nai. Cách đây mấy tháng, tôi có đem theo tài liệu chân tướng Pháp Luân Công tới cổng trường Tam Phước. Tôi đã tặng tài liệu và chia sẻ về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó có người đã báo bảo vệ của trường, họ đã nói không cho tôi tặng nữa và mời tôi qua sân ủy ban cạnh trường, sau đó họ gọi công an đến. Họ viết giấy với nội dung không được đến cổng trường này phát tài liệu nữa và tôi đã ký.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Thị Liên, sinh năm 1995. Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ khoảng năm 2015. Khoảng năm 2019 công an đến công ty cũ nơi tôi làm việc. Họ yêu cầu tôi không được chia sẻ tuyên truyền về Pháp trên các mạng xã hội, tại công ty, chỉ luyện công ở nhà và một số nội dung như không tụ tập… Họ yêu cầu tôi kí vào văn bản. Tại đây do học Pháp không sâu, chưa chính niệm mạnh mẽ, tâm chấp trước sợ mất việc chưa buông bỏ, nên tôi đã ký vào bản cam kết.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Thanh, 69 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Bình Phước. Tôi đắc Pháp năm 2017. Khi tôi ra công viên luyện công cùng các đồng tu ở địa phương thì công an mời lên. Do học Pháp chưa sâu, và hồi đó tôi không biết được sự quan trọng của việc ký giấy tờ nên tôi đã ký giấy đồng ý không ra luyện công ở nơi công cộng nữa. Sau này tôi vẫn ra điểm luyện công, nhưng sau khi được các đồng tu chia sẻ, tôi đã nhận ra mình sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết những gì tôi đã ký. Mọi lời đồng ý trước cơ quan công an đều không có giá trị gì.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lưu Tiến Đạt, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Bình. Cách đây khoảng 3 năm khi mới bước vào tu luyện được vài tháng, tôi cùng các đồng tu khác trong huyện ra luyện công tập thể tại thị trấn Diêm Điền và bị công an thị trấn Diêm Điền mời về trụ sở và yêu cầu mọi người ký vào giấy yêu cầu không được chèo kéo người khác tu luyện và tuyên truyền về Pháp Luân Công. Do tâm nóng vội muốn giải quyết mọi thứ cho nhanh tôi đã thỏa hiệp chỉ đồng ý ký khi viết vào đó dòng chữ: Pháp luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo.

Nay tôi nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Văn Đức, sinh năm 1987, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vũng Tàu. Tôi đắc Pháp năm 2023. Tháng 5 năm 2025, tôi đi phát tài liệu chân tướng ở Vũng Tàu và bị công an thị trấn Long Hải mời về làm việc. Trong quá trình làm việc, do không đủ chính niệm và học Pháp chưa sâu, tôi đã ký vào biên bản trong đó có cam kết không đi phát tài liệu trên địa bàn và trên địa bàn khác.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những điều đã ký kết với công an, phủ nhận những hành vi, tư tưởng bất hảo, không phù hợp với Pháp, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mạch Trí Thanh, 58 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Thái Nguyên. Tôi bắt đầu bước vào tu luyện từ tháng 3 năm 2023. Vì còn nhiều chấp trước và chưa thật sự chứng thực Pháp được tốt trước người thân, họ hàng, nên những người xung quanh tôi vẫn chưa thể hiểu được rằng Đại Pháp là tốt. Đây là thiếu sót lớn của bản thân tôi. Tôi cũng chưa dành đủ thời gian để học Pháp một cách sâu sắc, do đó khi bị bức hại vào đầu tháng 8 năm 2023, Đảng ủy và Ủy ban xã đã mời tôi lên làm việc, yêu cầu tôi không được tuyên truyền Pháp Luân Công và không được tập trung đông người. Sau đó, công an xã đã đến tận gia đình đồng tu lập biên bản và yêu cầu gia đình ký cam kết. Tôi bị bắt ký tên làm chứng. Giờ đây tôi đã nhận thức rõ thiếu sót của mình và quyết tâm phủ nhận hoàn toàn mọi sự an bài của cựu thế lực.

Vì vậy, tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để tu chính lại những sai lầm, khẳng định rằng tôi chỉ bước đi trên con đường do Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Vân, sinh năm 1955, học viên Pháp Luân Công ở Thái Nguyên, tôi mới bước vào tu luyện được khoảng 6 tháng. Vào tháng 4 năm 2025, tôi bị Công an địa phương mời lên làm việc và yêu cầu ký vào biên bản cam kết rằng tôi không được chia sẻ, không được tụ tập học Pháp đông người hay tu luyện Pháp Luân Công nữa. Do tâm sợ hãi, ngộ tính còn kém, lại chưa học Pháp sâu, nên tôi đã ký vào bản cam kết đó. Nay tôi đã nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng của một người tu luyện.

Vì vậy, tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an, cũng như phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Liên, sinh năm 1973, học viên Pháp Luân Công ở Thái Nguyên, tôi đã bước vào tu luyện từ tháng 9 năm 2022. Đến tháng 8 năm 2023, tôi bị công an địa phương mời lên làm việc và đã ký vào biên bản cam kết không được chia sẻ về Pháp Luân Công nữa. Do tâm sợ hãi và ngộ tính chưa sâu, nên tôi đã mắc phải sai lầm mà người tu luyện không nên làm.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an, phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ, tinh tấn tu luyện, làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Cưu, sinh năm 1963, học viên Pháp Luân Công ở Thái Nguyên. Tôi đã tu luyện từ tháng 9 năm 2022. Khoảng tháng 8 năm 2023, công an địa phương đến nhà làm việc với tôi về việc tu luyện Pháp Luân Công. Khi họ hỏi tôi lấy tài liệu ở đâu, tôi trả lời rằng tôi tìm hiểu trên mạng internet. Sau đó, họ lập biên bản và yêu cầu tôi cam kết không được chia sẻ thông tin liên quan đến Pháp Luân Công. Do tâm sợ hãi, ngộ tính chưa cao và chưa học Pháp sâu, tôi đã ký tên vào biên bản đó. Giờ đây, tôi đã ý thức rõ ràng rằng mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng của người tu luyện.

Vì vậy, tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn mọi cam kết trước đó với công an xã, cũng như phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực.Tôi là người tu luyện Đại Pháp, chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ và sẽ nỗ lực thực hiện tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Văn Hải, sinh năm 1951, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kon Tum. Tôi đắc Pháp cuối năm 2019. Cuối năm 2020, vì tôi là Đảng viên mà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên bị Đảng ủy thị trấn mời vào uỷ ban để làm việc. Do không đủ chính niệm, học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản, trong biên bản có ghi là không được tham gia tu luyện Pháp Luân Công, vì vi phạm 19 điều cấm Đảng viên không được làm.

Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận những hành vi, tư tưởng bất hảo không phù hợp với Pháp, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.