Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-05-2025] Tháng 3 và tháng 4 năm 2025 ghi nhận tổng cộng 722 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin.

772 trường hợp này bao gồm: 333 trường hợp bắt giữ (trong đó 61 trường hợp vào năm 2024 và 272 trường hợp năm 2025) và 439 trường hợp sách nhiễu (bao gồm 123 trường hợp vào năm 2024 và 422 trường hợp năm 2025). Việc chậm trễ trong báo cáo chủ yếu do sự kiểm duyệt thông tin của chế độ Cộng sản Trung Quốc, gây nên khó khăn cho phóng viên Minh Huệ thu thập, xác nhận và gửi dữ liệu tới trang web. Các học viên bị bức hại cũng phải đối mặt với nguy hiểm bị trả thù khi báo cáo việc bức hại bằng tên thật của họ.

772 học viên bị nhắm đến phân bố ở 22 tỉnh và 4 thành phố trực thuộc trung ương (Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thượng Hải và Thiên Tân). Hà Bắc báo cáo số trường hợp bắt giữ và sách nhiễu kết hợp nhiều nhất (156), tiếp theo là Sơn Đông (112), Hắc Long Giang (68), Cát Lâm (67) và Liêu Ninh (63). 10 khu vực khác cũng có số trường hợp ở mức 2 chữ số, từ 11 đến 50. 11 khu vực còn lại có số trường hợp ở mức 1 chữ số, từ 2 đến 7.

Ngày 14 tháng 4 năm 2025, một vụ bắt giữ tập thể hơn 10 học viên, chủ yếu ở độ tuổi 70, xảy ra tại thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam. Một người trong cuộc tiết lộ rằng vụ bắt giữ này là do Ủy ban Chính trị và Pháp luật cùng Đội An ninh Nội địa Thành phố Hoài Hóa chỉ đạo.

Screenshot

Ít nhất 170 học viên ở độ tuổi 60 tuổi trở lên tại thời điểm bị bắt giữ hoặc sách nhiễu, bao gồm 36 người ở độ tuổi 60, 90 người ở độ tuổi 70, 43 người ở độ tuổi 80 và 1 người ở độ tuổi 90.

Bắt giữ thô bạo và bức thực trong khi giam giữ

Đầu tháng 2 năm 2025, bà Giả Tú Phương, khoảng 70 tuổi, ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, bị bắt tại nhà sau khi cảnh sát nghi ngờ bà dán các tờ rơi Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Giả và tịch thu các sách Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, cảnh sát cảnh cáo bà không được ra ngoài để dán tài liệu Pháp Luân Công nữa, nếu không họ sẽ đánh gãy chân và đánh chết bà.

Ngày 5 tháng 3 năm 2025, trong lúc cảnh sát tại thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, cố gắng đột kích vào nhà ông Y Hướng Dương, 76 tuổi, họ đã cho một thợ khóa tháo bỏ mắt thần trên cửa rồi luồn một thanh kim loại dài qua lỗ đó. Ông Y và vợ vô cùng sợ hãi, tưởng là một nhóm cướp đang xâm nhập vào nhà của họ. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, cảnh sát đã phá khóa và xông vào. Họ lục soát từng ngóc ngách trong nhà, kể cả bên trong tủ quần áo và ngăn kéo. Một số tài liệu thông tin Pháp Luân Công của ông Y và 3 máy nghe nhạc của ông bị tịch thu.

Sau vụ bắt giữ ngày 4 tháng 12 năm 2024, ông Phùng Quốc Thanh, một cư dân thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, khoảng 59 tuổi, đã tuyệt thực hơn 40 ngày tại Trại tạm giam Thành phố Y Xuân. Cảnh sát đã lột trần ông, trói chân tay ông trong tư thế “đại bàng sải cánh” và sau đó bức thực ông. Ông còn buộc phải đi vệ sinh ngay trên giường. Ông Phùng bị suy cả hai thận.

Giam giữ bất chấp tình trạng sức khỏe

Nhiều học viên đã bị giam giữ bất chấp tình trạng sức khỏe.

Ngày 19 tháng 3 năm 2025, ông Đổng Huấn Sinh, một cư dân 75 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt sau khi bị tố giác vì dán áp phích Pháp Luân Công. Trong đợt khám sức khỏe bắt buộc trước khi tạm giam, ông Đổng được phát hiện mắc bệnh ghẻ và hẹp van hai lá (một loại bệnh tim). Mặc dù không đủ điều kiện sức khỏe để tạm giam, bác sỹ khám cho ông đã đồng ý tiếp nhận ông, và nói rằng tính mạng của ông sẽ không gặp nguy hiểm miễn là ông không vận động mạnh.

2025-3-24-mh-dongxunsheng.jpg

Ông Đổng Huấn Sinh

Một cư dân khác ở Đại Liên, bà Mạnh Hiến Phương, 63 tuổi, được phát hiện bị suy thận, và huyết áp tâm thu ở mức 280mmHg (ngưỡng thông thường là 120mmHg hoặc thấp hơn). Trại tạm giam cưỡng ép bà dùng thuốc điều trị cao huyết áp và giam giữ bà. Bất chấp tình trạng của bà, lính canh ép buộc bà phải làm việc hàng ngày. Sức khoẻ của bà Mạnh suy giảm, và bà đã bị sốc 3 lần chỉ trong vòng 1 tháng.

Khoảng giữa tháng 3 năm 2025, cảnh sát thẩm vấn bà Mạnh 2 lần trong trại tạm giam. Công tố viên cũng đến để xác nhận bản thu âm thẩm vấn của cảnh sát. Họ yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công, và đe dọa tống bà vào tù. Gia đình bà được thông báo rằng án tù của bà có thể được giảm 1 năm nếu như họ đóng 100.000 Nhân dân tệ.

Các trường hợp sách nhiễu

Trong bối cảnh “Lưỡng hội” (kỳ họp toàn thể thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc) diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3 năm 2025, các vụ sách nhiễu học viên Pháp Luân Công đã gia tăng từ cuối năm 2024 cho đến khi hội nghị kết thúc. Đặc biệt tại Thượng Hải và Bắc Kinh, chính quyền đã bố trí các nhân viên túc trực bên ngoài nhà một số học viên suốt ngày đêm để theo dõi họ.

Ngày 10 tháng 3 năm 2025, 2 cảnh sát gõ cửa nhà bà Tống Lệ Anh ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Họ nói chỉ đến thăm hỏi gia đình. Gia đình bà Tống từ chối mở cửa, và các cảnh sát này rời đi ngay sau đó.

Ngoài các vụ sách nhiễu trước các cuộc kỳ họp chính trị lớn, cảnh sát trên cả nước cũng thường xuyên nhắm vào các học viên trong danh sách đen của họ.

Tối ngày 8 tháng 2 năm 2025, tại huyện Trừng Mại, tỉnh Hải Nam, một cảnh sát mặc thường phục đến nhà bà Hà Bình. Ban đầu, anh ta hỏi chồng bà Hà ở nhà không, sau đó nói họ nghi ngờ bà Hà phát tán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Khi bị yêu cầu cung cấp bằng chứng cho cáo buộc này, người này gọi thêm cảnh sát đến. Khi bà Hà từ chối cho họ vào, họ cho hay chỉ đến để khảo sát nhà cửa. Cuối cùng, họ thay đổi câu chuyện thành: Bà Hà đăng “những bình luận không phù hợp” trên mạng.

Ngày 7 tháng 3, một tháng sau vụ việc, cảnh sát liên lạc với quản lý tại công ty của bà Hà, cho biết có người tố giác bà phát tài liệu Pháp Luân Công, và cáo buộc bà nghe các chương trình phát thanh từ “thế lực thù địch nước ngoài”. Chồng bà Hà cũng bị yêu cầu phải thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Khoảng ngày 9 tháng 3, 2 áp phích với thông tin phỉ báng Pháp Luân Công xuất hiện bên ngoài căn hộ của bà Hà. Các áp phích này do Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Trừng Mại tài trợ, đăng thông tin về việc trao thưởng cho công chúng tố giác các học viên Pháp Luân Công. Nó cũng đăng rằng những người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại sẽ bị kết án tù. Cảnh sát cũng đe dọa bà Hà, yêu cầu bà không được cố gắng gỡ bỏ các áp phích đó.

Sách nhiễu các học viên cao tuổi

Ngày 17 tháng 4 năm 2025, hơn 10 cảnh sát đột nhập vào nhà bà Chu Vi Hoa, và lục soát mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét. Các sách Pháp Luân Công, đĩa CD bài giảng, ảnh chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính và các đồ trang trí khác có thông tin về Pháp Luân Công của bà Chu cũng bị tịch thu. Khi người giúp việc của bà Chu cố gắng ngăn cản cảnh sát lấy đi đồ đạc của mình, cảnh sát còng tay và bắt bà ấy lên xe cảnh sát, vì nhầm tưởng là bà Chu.

Bà Chu, ngoài 70 tuổi và là một giáo viên về hưu của Đại học Yên Sơn ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Sơn Đông, ở trong phòng ngủ khóa trái cửa, và cảnh sát rời đi mà không phá cửa xông vào. Sau khi nhận ra đã bắt nhầm người, cảnh sát quay lại nhà bà Chu vào buổi tối và yêu cầu con gái bà mở cửa phòng ngủ của bà. Cảnh sát thẩm vấn bà Chu một lát rồi rời đi. Người giúp việc của bà được thả vào khoảng 11 giờ đêm.

Mặc dù bà Liêu An An có vấn đề sức khỏe, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu cư dân 89 tuổi ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, này, và cố gắng đưa bà vào nhà tù để thụ án 6 năm 9 tháng tù. Trong lần sách nhiễu gần nhất vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, khi bà Liêu cố gắng phân trần rằng bà không làm gì sai khi thực hành tín ngưỡng của mình, một cảnh sát nói với bà: “Bà không biết mình là một tội phạm bị kết án sao? Sao bà còn dám tỏ thái độ như vậy! Tôi có thể tống bà vào tù chỉ vì điều đó đấy”. Bà Liêu hiện đang phải chịu áp lực rất lớn và sống trong sợ hãi.

Bức hại nhiều lần

Đầu năm 2025, bà Trương Lợi Phương, 65 tuổi, ở thành phố Cố Nguyên, Khu tự trị Hồi Ninh Hạ, đến thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của Ninh Hạ, để thăm con gái, nhưng đã bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2025 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Kể từ đó, bà đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Ngân Xuyên đến nay. Đây là lần thứ 7 bà Trương bị bắt giữ kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trước đó, bà đã ba lần phải lao động cưỡng bức với tổng thời gian lên tới 5 năm và một án tù 3 năm. Tuyên truyền vu khống, đe dọa, uy hiếp của ĐCSTQ cũng khiến chồng và các con bà Trương chịu áp lực rất lớn.

Không chỉ bà Trương bị bức hại mà 3 chị gái và 1 cháu gái của bà cũng bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Chị cả của bà là bà Trương Dục Phương, bị tra tấn đến mức bị tàn tật trong trại lao động và tới nay vẫn phải nằm liệt giường. Chồng bà Trương Dục Phương là ông Từ Diệu Trân đã qua đời do bức hại, con gái họ là cô Từ Yến, cũng bị kết án 3 năm tù. 2 chị gái còn lại của bà Trương Lợi Phương là bà Trương Thục Phương và bà Trương Lan Phương, cũng bị bức hại đến chết.

Vụ bắt giữ ông Y Hướng Dương vào ngày 5 tháng 3 năm 2025 kể trên là lần thứ 19 cư dân thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông này bị bắt từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Ông từng thụ 2 án tù 5 năm (tháng 10 năm 2004 – tháng 10 năm 2009 và tháng 8 năm 2014 – tháng 8 năm 2019) và phải chịu sự tra tấn tàn bạo khi bị giam giữ. Hiện ông đang tuyệt thực tại Trại tạm giam zthành phố Long Khẩu để phản đối việc bắt giữ và giam cầm một cách tùy tiện.

Chỉ 3 tháng sau khi bà Hạ Ức Lâm mãn hạn tù 4,5 năm vào ngày 22 tháng 12 năm 2024, người dân 73 tuổi ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây này lại bị bắt vào ngày 19 tháng 3 năm 2025, sau khi cảnh sát nhìn thấy bản nghiêm chính thanh minh mà bà đăng trên Minh Huệ Net để tuyên bố vô hiệu các cam kết từ bỏ Pháp Luân Công mà bà phải viết dưới áp lực trong những lần bị cầm tù trước đây. Bà bị đưa vào một trại tạm giam mặc dù huyết áp của bà tăng cao. Trước lần bức hại mới nhất này, bà Hạ từng thụ 3 án tù tổng cộng 11,5 năm.

Bi kịch của gia đình

Ông Vương Quân Hằng, 76 tuổi, ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, bị bắt vào khoảng ngày 7 tháng 4 năm 2025, sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vợ ông, người bị tàn tật nhiều năm và phụ thuộc hoàn toàn vào ông, nay bị bỏ mặc tự xoay sở một mình.

Chưa đầy 3 năm sau cái chết của chồng do cuộc bức hại, bà Diêm Thanh Hoa, ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2025. Lần bức hại mới nhất này bắt nguồn từ vụ bắt giữ trước đó của bà vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, cùng với chồng bà là ông Đinh Quốc Thần. Ông Đinh sau đó rơi vào tình trạng hôn mê, nhưng vẫn bị kết án 2 năm tù, và bà Diêm bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 23 tháng 2 năm 2021. Sau khi ông Đinh qua đời vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, chính quyền không lập tức đưa bà Diêm vào nhà tù để thi hành án, mà cho phép bà ở nhà để chăm sóc con gái của họ. Sau khi con gái bà tròn 18 tuổi (nhưng vẫn đang học trung học), chính quyền đã bắt giữ bà và yêu cầu bà thụ án từ 4 năm trước.

Sau vụ bắt giữ bà Đỗ Lệ Khôn, chồng bà là ông Mã Vĩnh Kiêu, và mẹ bà là bà Dương Phượng Liên, cũng bị bắt giữ tại nhà riêng của họ ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, vào khoảng 11 giờ đêm ngày 19 tháng 2 năm 2025. Chồng cũ của bà Dương, ông Đỗ Gia Tường (người không tu luyện Pháp Luân Công) đã thuê luật sư đại diện cho họ. Trong khi bà Dương và ông Mã bị từ chối gặp luật sư, luật sư vẫn được phép gặp bà Đỗ.

Khi bà Dương được thả vào ngày 29 tháng 3 năm 2025, cảnh sát bắt giữ ông Đỗ để trả đũa việc ông thuê luật sư. Sau khi ông bị từ chối nhận vào trại tạm giam địa phương do tình trạng sức khỏe, cảnh sát giữ ông tại bệnh viện cảnh sát trong 31 ngày, và thả ông vào ngày 30 tháng 4. Trong khi đó, vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, cảnh sát lục soát một nơi ở khác của bà Dương. Họ phá khóa cửa trước và tịch thu 7 máy in.

Trong một bi kịch khác, vào giữa tháng 4 năm 2025, bà Triệu Thụ Bình, ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, bị con trai, con dâu và cảnh sát địa phương cưỡng ép đưa đến một bệnh viện tâm thần, chỉ vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. [Ghi chú của biên tập viên: Là một phần của cuộc bức hại, nhiều học viên có tinh thần khỏe mạnh bị đưa đến bệnh viện tâm thần và bị cưỡng bức dùng thuốc.]

Con trai và con dâu của bà Triệu căm ghét Pháp Luân Công do sự tuyên truyền của chế độ cộng sản. Họ đổ lỗi cho mẹ mình đã làm liên lụy đến gia đình, sau khi cảnh sát nói với họ rằng con cái của họ sẽ không được phép vào đại học hoặc tìm được một công việc tốt nếu bà Triệu vẫn tiếp tục tập Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 1 và tháng 2 năm 2025: 518 học viên Pháp Luân Công bị bắt hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin (Ảnh)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/6/493432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/20/228109.html