Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 03-05-2025] Tháng 4 năm 2025 ghi nhận tổng cộng 79 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì kiên định đức tin.
Các trường hợp mới được xác nhận bao gồm 1 trường hợp xảy ra vào năm 2019, 2 trường hợp năm 2020, 5 trường hợp năm 2023, 18 trường hợp năm 2024, 47 trường hợp năm 2025 và 6 trường hợp chưa xác định năm xảy ra. Do việc kiểm duyệt thông tin ngày càng nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều chi tiết về cáo trạng, xét xử và kết án của các học viên rất khó (nếu không nói là không thể) thu thập được, gây ra sự chậm trễ hơn nữa trong việc báo cáo.
Các học viên Pháp Luân Công bị kết án phân bố tại 18 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Sơn Đông báo cáo nhiều trường hợp nhất với 18 trường hợp, tiếp theo là 10 trường hợp ở Cát Lâm, 8 trường hợp ở Hồ Bắc và 7 trường hợp ở Hà Bắc. 14 khu vực còn lại báo cáo từ 1 đến 6 trường hợp.
Án tù của các học viên dao động từ 4 tháng đến 8 năm, trung bình là 3 năm. 32 học viên bị phạt tiền từ 1.000 đến 40.000 Nhân dân tệ, với tổng số tiền là 412.000 Nhân dân tệ, trung bình là 12.875 Nhân dân tệ mỗi người.
Trong số 55 học viên xác định được tuổi tại thời điểm kết án, độ tuổi của họ từ 36 đến 86, trong đó có 24 người ở độ tuổi 60, 15 người ở độ tuổi 70 và 4 người ở độ tuổi 80.
Dưới đây là thông tin chi tiết về một số trường hợp kết án tiêu biểu. Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án có thể tải xuống tại đây (PDF).
I. Những bản án bất công
1) Án tù nặng
Ông Khổng Phàm Vệ, một công dân Thiên Tân 60 tuổi, bị kết án 7,5 năm tù vào ngày 8 tháng 11 năm 2024. Ông bị bắt tại một khu chợ vào sáng sớm ngày 3 tháng 7 năm 2024 vì trao đổi tiền giấy mang thông tin chân tướng Pháp Luân Công và giảng chân tướng về cuộc bức hại. Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã sử dụng các phương thức đơn giản và sáng tạo để phản bức hại, chẳng hạn như in các thông tin chân tướng trên tiền giấy.
Khoảng 9 giờ sáng, cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Khổng. Trong khi hầu hết các cảnh sát thực hiện việc khám xét nhà ông, hai cảnh sát còn lại đứng bên ngoài và ngăn người nhà ông vào trong. Mãi tới 3 giờ chiều, những cảnh sát này mới rời đi. Họ tịch thu của ông Khổng máy vi tính, máy in và các tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Tới buổi tối, ông bị đưa vào Trại tạm giam Dương Thôn.
Ngày 8 tháng 11 năm 2024, Tòa án Quận Vũ Thanh mở phiên tòa trực tuyến xét xử ông Khổng mà không thông báo cho người nhà ông và kết án ông 7,5 năm tù. Ngày hôm sau, ông bị đưa vào Nhà tù Tân Hải.
Người đàn ông Liêu Ninh 60 tuổi bị kết án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Ông Khúc Bằng Trình, 60 tuổi, cựu công nhân nhà máy thép ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt tại nhà trọ vào ngày 18 tháng 5 năm 2024. Công an đã dành hàng giờ để lục soát nhà ông và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân và một ít tiền mặt. Sau cuộc thẩm vấn ngắn của công an, ông bị đưa đến trại tạm giam thành phố Liêu Dương.
Ngày 20 tháng 6, công tố viên Vương Trọng thuộc Viện kiểm sát thành phố Đăng Tháp phê chuẩn lệnh bắt giữ ông và truy tố ông vào ngày 12 tháng 11. Thành phố Đăng Tháp trực thuộc thành phố An Sơn.
Sáng ngày 3 tháng 12 năm 2024, tòa án thành phố Đăng Tháp mở phiên tòa xét xử ông Khúc. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông. Ông Khúc từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 2025, thẩm phán chủ tọa, Cao Thượng Bình thông báo với luật sư của ông rằng ông Khúc bị kết án tám năm tù.
2) Bắt giữ tùy tiện và sự đe dọa của cảnh sát
Một giáo viên 73 tuổi về hưu bị kết án 16 tháng tù
Bà Mã Tú Cần, 73 tuổi, một giáo viên về hưu ở thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, bị bắt lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 2024, trong một cuộc truy quét học viên Pháp Luân Công địa phương. Cảnh sát thẩm vấn bà trong ngày, sau đó đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Hà Trạch vào đầu buổi tối. Mặc dù ban đầu các lính canh từ chối nhận bà vì huyết áp cao, nhưng cảnh sát ép họ phải tiếp nhận, nói rằng: “Chúng tôi đã làm việc rất vất vả từ 4 giờ sáng chỉ để bắt những học viên Pháp Luân Công này.”
Huyết áp của bà Mã vẫn cao. Bà không thể tự đi lại hoặc thậm chí ngồi dậy sau khi đi vệ sinh. Khi nghe tin về tình hình của bà, gia đình bà đến Đồn Công an Bắc Thành và yêu cầu thả bà tại ngoại, nhưng đề nghị của họ đã bị từ chối.
Để truy tố bà Mã, cảnh sát mở lại vụ án của bà từ năm 2020, khi bà bị bắt vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Vào thời điểm đó, bà bị giam giữ vài ngày rồi được thả về nhà. Khi chuyển vụ án mới nhất của bà lên viện kiểm sát vào năm 2024, cảnh sát đã cáo buộc bà “cố gắng bỏ trốn” và bịa đặt lời khai của nhân chứng để vu khống bà.
Ngày 28 tháng 11 năm 2024, Tòa án huyện Vận Thành tổ chức phiên tòa xét xử bà Mã. Luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà. Ông chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, cũng không có bằng chứng nào cho cáo buộc bà “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được sử dụng để truy tố các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn kết án bà Mã 16 tháng tù vào ngày 5 tháng 12 năm 2024.
Bà Mã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Hà Trạch, và tòa án này tổ chức phiên xét xử vào ngày 10 tháng 3 năm 2025. Ngày 27 tháng 3 năm 2025, thẩm phán ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm, và ra lệnh bà phải chấp hành án, bất chấp việc bà đã mất khả năng vận động và phải nhờ người khác chăm sóc.
Hai cư dân 71 và 65 tuổi ở tỉnh Liêu Ninh bị kết án tù vì tập Pháp Luân Công
Hai cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án tù vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Ông Kim Hiểu Phong, 65 tuổi, bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà Triệu Quế Bình, 71 tuổi, bị kết án 5 năm tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ.
Ông Kim Hiểu Phong
Bà Triệu Quế Bình
Ngày 13 tháng 7 năm 2024, khi ông Kim và bà Triệu đang nói chuyện bên ngoài thì bất ngờ bị 5 cảnh sát mặc thường phục ập đến và nói rằng họ đã theo dõi ông Kim trong 3 tháng. Không xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét nào, họ lục soát xe của ông Kim và tịch thu hơn 500 tờ rơi về Pháp Luân Công. Cùng ngày hôm đó, cảnh sát cũng đã đột nhập vào nhà ông Kim và tịch thu một máy tính cùng một máy in.
Ông Kim đã bị đưa đến Đồn cảnh sát Tuyền Nguyên, nơi cảnh sát hứa sẽ thả ông sau 3 ngày nếu ông trả lời tất cả các câu hỏi của họ. Ông đã từ chối hợp tác và yêu cầu có luật sư bảo vệ quyền lợi.
Công tố viên Vương Vũ của Viện kiểm sát quận Đại Đông đã truy tố cả hai học viên vào ngày 10 tháng 12 năm 2024. Họ đã bị đưa ra hầu tòa tại Tòa án quận Đại Đông vào ngày 20 tháng 2 năm 2025.
Luật sư của ông Kim và bà Triệu cùng người biện hộ là thân nhân của ông Kim (con gái ông, bí danh là Mai) đã yêu cầu họ được trắng án trong phiên xét xử. Hai học viên cũng đã tự bào chữa cho mình. Thẩm phán chủ tọa Trương và công tố viên Vương Vũ liên tục ngắt lời các luật sư và các học viên trong suốt phiên tòa.
Ông Vương cáo buộc ông Kim và bà Triệu “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quen thuộc mà chính quyền cộng sản Trung Quốc hay dùng để vu khống các học viên Pháp Luân Công. Bên bào chữa đã chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là phạm pháp hay dán nhãn cho môn tập là tà giáo. Cô Mai cũng đã đưa ra một thông báo chung do Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Văn phòng Quốc vụ viện và Bộ Công an ban hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2000, có tiêu đề là “Thông báo của Bộ Công an về một số vấn đề liên quan đến việc xác định và trấn áp các tổ chức tà giáo”. Thông báo này liệt kê 14 tổ chức tà giáo nhưng Pháp Luân Công không có trong đó.
Thẩm phán Trương từ chối chấp nhận thông báo trên như bằng chứng để minh oan cho hai bị cáo và hét lên, “Làm sao có thể dùng thông báo này làm bằng chứng?”
Thẩm phán Trương hoãn phiên tòa sau 4 giờ. Ông ta đã kết án cả hai học viên vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Cả ông Kim và bà Triệu đều đang ở trong tình trạng suy giảm sức khỏe do áp lực tinh thần từ việc bức hại này.
3) Kết án dựa trên bằng chứng nguỵ tạo
Bác sĩ ở Hồ Bắc bị kết án ba năm bốn tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Ngày 26 tháng 2 năm 2025, bà Tập Quốc Tú, 61 tuổi, một bác sĩ về hưu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc để thụ án 3 năm 4 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Khoảng 11 giờ đêm ngày 24 tháng 10 năm 2023, bà Tập bị bắt giữ phi pháp. Hơn 10 cảnh sát mặc thường phục lẫn cảnh phục đã đột nhập vào nhà bà trong đêm, tịch thu máy tính, điện thoại di động và các vật có giá trị khác của bà. Khi thẩm vấn bà, cảnh sát cho biết có người đã tìm thấy một số tài liệu Pháp Luân Công trong một khu dân cư và nghi ngờ bà đã phân phát chúng. Mặc dù việc phổ biến thông tin về Pháp Luân Công là hợp pháp, bà Tập khẳng định bà không hề phát tài liệu tại địa điểm trên. Trong biên bản thẩm vấn, bà viết: “Các cáo buộc tôi phân phát tài liệu này là bịa đặt”.
Ngày hôm sau, bà Tập bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 thành phố Vũ Hán, và nhận được lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 9 tháng 11 năm 2023. Viện Kiểm sát quận Hán Dương tiếp nhận vụ án của bà vào giữa tháng 1 năm 2024, và chuyển hồ sơ sang Tòa án quận Hán Dương vào ngày 11 tháng 4.
Bà Tập bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 11 năm 2024, và bị kết án vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Vũ Hán vào tháng 1 năm 2025, nhưng nhận được phán quyết bác đơn kháng cáo vào ngày 28 tháng 2 năm 2025.
Sau khi kháng cáo thất bại, gia đình bà Tập đã hỏi cảnh sát, tòa án sơ thẩm và tòa án trung cấp về thời điểm bà sẽ bị chuyển đến nhà tù. Nhưng gia đình bà, hoặc là bị đùn đẩy giữa các cơ quan hữu quan, hoặc bị phớt lờ. Mãi đến ngày 10 tháng 3 năm 2025, họ mới nhận được thư từ Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc, thông báo rằng bà Tập bị đưa vào tù vào ngày 26 tháng 2 (2 ngày trước khi đơn kháng cáo của bà bị bác bỏ). Gia đình bà đã đến nhà tù để thăm bà, nhưng lính canh từ chối yêu cầu của họ, nói rằng bà vẫn đang trong thời kỳ nghiêm quản kéo dài 3 tháng.
Trước bản án mới nhất này, bà Tập từng bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não ít nhất 5 lần và bị kết án 2 năm tù vào năm 2016.
Một người phụ nữ ở Hà Bắc bị kết án 5 năm rưỡi tù giam bằng chứng cứ giả mạo
Ngày 31 tháng 3 năm 2025, bà Lý Quốc Anh ở huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, bị kết án 5,5 năm tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ. Hiện bà đang kháng cáo bản án.
Bản án của bà Lý bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, khi bà đang trên đường đi làm về. Cảnh sát đã nhắm vào bà sau khi bà bị một người đàn ông tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Tối hôm đó, cảnh sát đột kích vào nhà bà. Vì không có ai ở nhà, nên họ yêu cầu ban quản lý toà nhà mở cửa.
Sau đó, cảnh sát đưa bà Lý trở về nhà. Bà nhận thấy có những đồ vật không phải của mình. Rõ ràng cảnh sát đã gài “bằng chứng” để vu khống bà. Trong khi cố gắng giải thích với họ, bà đã bị cảnh sát xô mạnh và ngã vào đồ đạc trong nhà, khiến bà bị ngất đi.
Khi bà Lý tỉnh lại, bà thấy mình đang ở Đội An ninh Nội địa huyện Chính Định. Cảnh sát yêu cầu bà ký vào danh sách các vật phẩm bị tịch thu. Bà từ chối vì họ không cho bà kiểm tra các vật phẩm. Họ đã bẻ ngón tay và ép bà điểm chỉ vào tài liệu. Lúc đó bà vô cùng yếu ớt và không còn sức để kháng cự. Danh sách các vật phẩm bị tịch thu có “dấu vân tay” này sau đó đã trở thành bằng chứng chống lại bà.
Toà án huyện Chính Định xét xử bà vào ngày 6 tháng 3 năm 2024, và tuyên án vào ngày 31 tháng 3 năm 2025.
Theo nguồn tin nội bộ, vụ án đã được đệ trình lên Toà án Trung cấp thành phố Thạch Gia Trang để xem xét trước khi đưa ra phán quyết. Theo luật, toà án sơ thẩm có toàn quyền quyết định vụ án mà không cần phải tham khảo ý kiến của toà án cấp cao hơn.
Ngày 21 tháng 4 năm 2025, gia đình ông Từ Huệ Đông biết tin ông đã bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình gọi điện đến tòa án thụ lý vụ án và được biết rằng phán quyết được ban hành vài tuần trước đó, vào ngày 25 tháng 3. Tòa án từ chối cung cấp cho gia đình bản sao của phán quyết.
Ông Từ, một cư dân 62 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, là một cựu kỹ sư luyện kim, bị tống giam vào tuần cuối cùng tháng 4 năm 2025.
Ông Từ cùng với vợ là bà Tôn Phụng Hoa bị bắt tại nhà riêng vào ngày 26 tháng 11 năm 2023. Cảnh sát nhắm vào hai vợ chồng vì họ đã nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ngày 7 tháng 12 năm 2023, bà Tôn được thả, nhưng ông Từ bị tạm giữ hành chính tại Trại tạm giam Vĩnh Thịnh. Vài giờ sau, cảnh sát chuyển việc giam giữ ông thành tạm giữ hình sự, với lý do ông là “tội phạm tái phạm”. Trước đó, ông Từ từng thụ án 10 năm tù (5/2002 – 5/2012) vì chặn tín hiệu truyền hình để phát sóng các chương trình vạch trần tuyên truyền thù hận đối với Pháp Luân Công.
Ngày 14 tháng 12 năm 2023, cảnh sát trình hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát quận Ôn Giang. Một tuần sau, công tố viên Lưu Húc ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Từ. Cảnh sát Hoàng Khải thông báo qua điện thoại cho bà Tôn đến đồn công an để ký lệnh bắt giữ. Khi bà Tôn đến, bà bị bắt phải đổi ngày trên lệnh bắt giữ từ ngày 21 tháng 12 thành ngày 26 tháng 11 năm 2023 (ngày ông Từ bị bắt giữ).
Tối ngày 23 tháng 12 năm 2023, một cảnh sát đến nhà của hai vợ chồng và lái chiếc xe điện bốn bánh của ông Từ đi. Viên cảnh sát này tuyên bố chiếc xe của ông Từ là “tang vật” và phải bị tịch thu.
Ngày 25 tháng 12 năm 2023, một số cảnh sát đưa ông Từ từ Trại tạm giam Vĩnh Thịnh trở lại đồn công an. Họ bắt ông đứng cạnh chiếc xe bốn bánh của mình để chụp ảnh. Sau đó, ngày 21 tháng 2 năm 2024, họ nộp “bằng chứng mới” này cho viện kiểm sát.
Tháng 11 năm 2024, công tố viên Lưu truy tố ông Từ, và đe dọa kết án nặng nếu ông từ chối thừa nhận “tội lỗi” của mình. Ông Từ tái khẳng định mình vô tội, và từ chối ký vào bản cáo trạng.
Bà Tôn đã nộp đơn lên Tòa án quận Ôn Giang, yêu cầu cho biết căn cứ pháp lý cho việc truy tố ông và đánh giá lại bằng chứng do cảnh sát cung cấp chống lại ông Từ. Thay vì nhận được phản hồi từ tòa án, bà Tôn biết được bản án tù bí mật của ông Từ qua một người trong cuộc vào ngày 21 tháng 4 năm 2025. Bà đã gọi đến tòa án để hỏi về chi tiết. Tòa án chỉ xác nhận ngày kết án là ngày 25 tháng 3, nhưng từ chối cung cấp cho bà phán quyết. Họ tuyên bố chỉ có bị cáo mới có quyền nhận phán quyết.
Ngày 23 tháng 4 năm 2025, bà Tôn đến Trại giam thành phố Thành Đô, nhưng bị từ chối vào thăm chồng với lý do vụ án của ông là “mật”. Các lính canh nói với bà rằng trong một tuần nữa, ông Từ sẽ bị chuyển đến Nhà tù Ngũ Mã Bình ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, và bà phải đợi 3 tháng trước khi được phép vào thăm ông trong tù.
II. Các nạn nhân
1) Học viên trẻ tuổi và cao tuổi bị kết án
Ngày 20 tháng 3 năm 2025, cô Tôn Sảng, 36 tuổi, ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh, bị kết án 5 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Ngày 22 tháng 11 năm 2023, cô bị bắt tại nhà sau khi bị tố giác vì phân phát lịch vào buổi sáng cùng ngày.
Cảnh sát hứa thả cô Tôn nếu cô đồng ý ký vào giấy tạm giam và biên bản hỏi cung. Cô tin lời họ và ký vào các tài liệu đó, nhưng sau đó lại bị chuyển sang diện tạm giam hình sự, và bị đưa đến Trại tạm giam quận Phòng Sơn.
Cuối tháng 12 năm 2023, hồ sơ vụ án của cô Tôn được chuyển đến Viện Kiểm sát quận Phòng Sơn. Tháng 4 năm 2024, kiểm sát viên Vương Quân truy tố cô. Ngày 17 tháng 6 năm 2024, Tòa án quận Phòng Sơn tổ chức xét xử, sau đó kết án cô vào ngày 20 tháng 3 năm 2025.
Cô Tôn đã nộp đơn kháng cáo. Mẹ của cô, cũng là một học viên Pháp Luân Công, buộc phải trốn đi nơi khác vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024, sau khi bị cảnh sát đe dọa bắt giữ vì những nỗ lực yêu cầu trả tự do cho con gái mình.
Người đàn ông Trùng Khánh 47 tuổi bị kết án 2,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Ngày 22 tháng 5 năm 2024, anh Trâu Bân, một cư dân Trùng Khánh 47 tuổi, bị bắt giữ và bị giam tại Trại tạm giam Quận Nam Ngạn. Anh bị tòa án quận Cửu Long Pha xét xử vào ngày 19 tháng 12, và bị kết án 2,5 năm tù vào tháng 2 năm 2025.
Cha mẹ anh Trâu đều đã qua đời. Anh trai anh bị liệt hai chân và không thể tự chăm sóc bản thân. Anh trai anh Trâu đã nhiều lần viết thư cho cảnh sát yêu cầu thả em mình, nhưng không có kết quả.
Anh Trâu tốt nghiệp Đại học Giao thông Trùng Khánh. Anh từng có một công việc tốt, nhưng bị sa thải vì kiên định đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Tháng 5 năm 2001, anh bị đưa đi lao động cưỡng bức không rõ thời hạn. Trong trại lao động cưỡng bức, anh bị đánh đập, bị đạp lên người và bị bỏ mặc bên ngoài để bọ rệp cắn. Tháng 5 năm 2002, anh được bảo lãnh y tế.
Cuối tháng 3 năm 2011, anh Trâu lại bị bắt, sau đó bị Tòa án huyện Thanh Xuyên ở thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, kết án 3 năm tù và 4 năm quản chế.
Hai cụ bà 80 và 86 tuổi ở Tứ Xuyên bị kết án vì cùng tín ngưỡng Pháp Luân Công
Gần đây, hai cư dân ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, được thông báo rằng mỗi người bị kết án 6 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ được phép tại ngoại, nhưng bị yêu cầu phải trình diện tại đồn công an địa phương mỗi tháng một lần.
Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2024, bà Bồ Trạch Tú, một giáo viên nghỉ hưu 86 tuổi, và bà Trần Duy Tân, 80 tuổi, bị bắt sau khi một cảnh sát mặc thường phục nhìn thấy họ nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Họ bị đưa đến Đồn Công an đường Khải Hoàn để khám xét và thẩm vấn trước khi được tại ngoại vào buổi trưa.
Ngày 5 tháng 6 năm 2024, cảnh sát gọi điện cho con trai của hai bà, yêu cầu họ đưa mẹ đến đồn công an. Bà Bồ và bà Trần đều chấp hành và trình diện tại đồn công an vào ngày hôm sau cùng các con trai. Tuy nhiên, thay vì nói chuyện với hai bà, cảnh sát đưa cho con trai của họ ký tất cả các giấy tờ. Sau đó, cả bốn người bị đưa đến Viện kiểm sát quận Thuyền Sơn, và các nhân viên ở đó cũng chỉ nói chuyện với những người con trai và đưa họ ký tất cả các giấy tờ. Sau đó, cả hai bà được con trai thông báo rằng họ được tại ngoại và đang chờ cáo trạng.
Cuối tháng 2 năm 2025, Đồn Công an Thành Nam thông báo cho bà Bồ và bà Trần đến trình diện tại Tòa án quận Thuyền Sơn để giải quyết vụ án của họ. Họ đến tòa án và bị yêu cầu nộp phạt mỗi người 2.000 Nhân dân tệ để khép lại vụ án. Họ làm theo, nhưng lại nhận được một cuộc gọi khác từ tòa án vào giữa tháng 3, yêu cầu họ trình diện lần nữa. Họ đến theo yêu cầu và được thông báo mỗi người bị kết án 6 tháng tù.
Cụ ông 84 tuổi ở Sơn Đông bị kết án 4 năm tù
Ngày 26 tháng 3 năm 2025, ông Dương Ngọc Đông, một cư dân 84 tuổi ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông, bị đưa vào Nhà tù tỉnh Sơn Đông để thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bản án của ông Dương bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào khoảng cuối tháng 1 năm 2025, khi ông phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Mặc dù cảnh sát thả ông tại ngoại vào chiều hôm đó, nhưng hôm sau họ đột kích vào nhà ông để hỏi tung tích của ông. Vợ ông cho biết ông đã đến một hội chợ địa phương. Cảnh sát đã đến hội chợ và bắt ông lần nữa. Sau khi ông được thả tại ngoại vài ngày sau đó, ông đã lẩn trốn để tránh bị bức hại thêm.
Khoảng ngày 13 tháng 3 năm 2025, ông Dương trở về nhà, nhưng bị cảnh sát mặc thường phục đang theo dõi nhà ông bắt giữ. Chưa đầy 2 tuần sau, ông bị kết án 4 năm tù và bị đưa vào Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào ngày 26 tháng 3.
2) Gia đình cùng bị nhắm mục tiêu
Cư dân ở Hà Bắc, cùng con gái và con rể bị kết án chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công
Tòa án Quận Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh đã kết án 3 thành viên trong một gia đình vì cùng chung tín ngưỡng vào Pháp Luân Công. Bà Vu Sỹ Khôn, 62 tuổi, và con gái Lưu Mỹ Lệ đều cư trú tại huyện Vọng Đô, tỉnh Hà Bắc. Chồng cô Lưu, anh An Triêu Húc, cũng đến từ Hà Bắc, làm việc tại Bắc Kinh, cách đó khoảng 210 km. Ngày 25 tháng 4 năm 2024, khi cô Lưu đến thăm chồng, cả hai đã bị bắt tại Bắc Kinh. Mẹ vợ anh An bị bắt tại Hà Bắc vào ngày 12 tháng 6 năm 2024, và bị đưa đến Bắc Kinh chỉ vài giờ sau đó.
Tháng 9 năm 2024, Viện Kiểm sát Quận Môn Đầu Câu trả lại hồ sơ của cả 3 người cho cảnh sát, với lý do bằng chứng không đầy đủ. Sau đó, cảnh sát Bắc Kinh đến huyện Vọng Đô, tỉnh Hà Bắc, vào ngày 7 tháng 10 năm 2024 trên ít nhất 3 xe tuần tra, và hỏi người dân địa phương xem họ có biết ai tu luyện Pháp Luân Công hoặc phát tài liệu Pháp Luân Công hay không. Cảnh sát ở lại đó khoảng 5 đêm trước khi quay trở về Bắc Kinh. Với “bằng chứng” mới thu thập được chống lại ba thành viên gia đình, cảnh sát đệ trình lại vụ án vào ngày 12 tháng 10 năm 2024. Lần này, viện kiểm sát đã chấp nhận.
Ba người trong gia đình bị truy tố vào ngày 22 tháng 11 năm 2024. Họ bị xét xử tại Tòa án Quận Môn Đầu Câu vào ngày 24 tháng 1 năm 2025. Gia đình họ gần đây mới biết được chi tiết các bản án: bà Dư bị kết án 1,5 năm tù, còn con gái bà bị kết án 2 năm tù. Cả hai đều bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Anh An bị kết án 2 năm tù cùng 3 năm quản chế.
3) Bức hại không ngừng nghỉ
Sau vài tháng ra tù, người đàn ông Hà Bắc 70 tuổi lại bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Ngày 2 tháng 4 năm 2025, ông Hạ Hồng Dân, 70 tuổi, ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc, bị đưa đến Nhà tù Ký Đông Số 4 để thụ án 3 năm 3 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Gia đình ông Hạ gần đây mới nhận được thông báo. Thông báo chính thức mà họ nhận được chỉ cho biết người thân của họ đã bị Tòa án thành phố Trác Châu kết án. Không có thông tin về thời điểm ông bị truy tố, xét xử và kết án.
Án tù gần đây nhất của ông Hạ tiếp sau án 18 tháng tù mà ông đã mãn hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2024, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. 3 tháng sau khi mãn hạn, ngày 30 tháng 4 năm 2024, ông lại bị bắt. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm đó, một xe cảnh sát đỗ bên ngoài tòa nhà chung cư của ông. 5 cảnh sát, trong đó một vài người mặc thường phục, gõ cửa nhà ông. Khi ông mở cửa, cảnh sát xông vào và giơ một tờ giấy trước mặt ông, nhưng không cho ông hay người nhà đọc nội dung trong đó. Một cảnh sát cầm máy ảnh để quay ông Hạ. Họ cho biết có người đã gửi thư cho cảnh sát, và sau khi kiểm tra các video giám sát, họ nghi ngờ người đó chính là ông.
Ông Hạ bị giam giữ qua đêm tại đồn công an. Hôm sau, gia đình ông được thông báo rằng ông bị tạm giữ hành chính tại Nhà tạm giữ Huyện Lai Thủy. Mới đây, sau khi bị kết án 3 năm 3 tháng tù, ông bị chuyển đến nhà tù vào ngày 2 tháng 4 năm 2025.
Người phụ nữ Trùng Khánh bị kết án tù lần thứ ba vì tu luyện Pháp Luân Công
Ngày 27 tháng 12 năm 2024, bà Dư Thụ Huệ ở Trùng Khánh bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ ba bà bị kết án vì đức tin của mình. Bà từng bị kết án 3 năm tù sau một vụ bắt giữ vào năm 2000, và sau lần bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2012, bà lại bị kết án 3,5 năm tù. Trong hai lần bị cầm tù trước đây, bà bị tra tấn rất dã man.
Vụ bắt giữ mới nhất của bà Dư xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 23 tháng 1 năm 2024, bởi 3 người đàn ông và 1 phụ nữ. Không ai trong số đặc vụ mặc thường phục này xuất trình giấy tờ tùy thân của họ hay lệnh khám xét. Cuối ngày hôm đó, họ cũng đột kích nhà bà và tịch thu một bộ y phục và một đôi giày.
Ngày 13 tháng 5 năm 2024, công tố viên Trương Lâm của Viện Kiểm sát Quận Cửu Long Pha truy tố bà Dư, nhưng không thông báo cho bà biết về cáo trạng cho đến tận ngày 24 tháng 7. Gia đình bà đã gửi đơn khiếu nại Trương và yêu cầu bà ta rút khỏi cáo trạng này.
Để trả đũa, công tố Trương đã sửa lại cáo trạng. Bản cáo trạng trước đó nêu bà Dư đã phạm “tội nhẹ”, nhưng từ này đã bị bỏ ra khỏi cáo trạng sau khi chỉnh sửa.
Ngày 27 tháng 12 năm 2024, Tòa án Quận Cửu Long Pha kết án bà Dư 3,5 năm tù. Bà bị đưa vào Nhà tù nữ Trùng Khánh vào khoảng đầu tháng 4 năm 2025.
Báo cáo liên quan:
Báo cáo tháng 3 năm 2025: 61 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin
Báo cáo tháng 2 năm 2025: 68 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin
Báo cáo tháng 1 năm 2025: 97 Học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/3/493376.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/7/226569.html