Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2025] Một cư dân thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông đã mãn hạn tù 9 tháng vào ngày 24 tháng 3 năm 2025 vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Ông Lưu Lâm Phong gần đây đã kể lại quá trình bị bắt, bị kết án và bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ.

Bắt giữ và kết án

Ngày 14 tháng 4 năm 2024, ông Lưu ra ngoài để phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công thì có người tố giác ông với công an. Hai ngày sau, công an Lưu Đào từ Phòng công an quận Kinh cùng bốn công an từ đồn công an địa phương đến nhà ông. Ông không mở cửa và họ đã rời đi.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, công an đã phục kích tại hành lang tòa chung cư nơi ông Lưu sống và bắt giữ ông ngay khi ông trở về sau khi đi làm việc riêng. Sau đó, ông được tại ngoại chờ điều tra.

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, công an đã chuyển hồ sơ của ông Lưu đến Viện kiểm sát thành phố Vinh Thành. Vinh Thành là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Uy Hải. Ông bị truy tố và hồ sơ được chuyển đến Tòa án thành phố Vinh Thành vào ngày 5 tháng 6 năm 2024.

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2024, ông Lưu bị bắt lại. Sau khi kiểm tra sức khỏe, họ đưa ông đi tạm giam hình sự tại Trại tạm giam thành phố Uy Hải vào buổi chiều cùng ngày. Hai ngày sau, ông tuyệt thực và bị bức thực trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trong quá trình này, ông còn suýt bị nghẹt thở.

Tòa án thành phố Vinh Thành đã mở phiên xét xử vào ngày 15 tháng 7 năm 2024. Ông Lưu yêu cầu kiểm sát viên Đổng Ngọc Băng đưa ra căn cứ pháp lý cho việc truy tố ông. Bà Đổng trả lời rằng bà không cần bất kỳ căn cứ pháp lý nào để truy tố ông. Thẩm phán Vương Đông Mai đã tuyên án ông 9 tháng tù giam kèm theo khoản phạt 2.000 nhân dân tệ ngay cuối phiên xét xử.

Ngược đãi trong tù

Ngày 4 tháng 9 năm 2024, ông Lưu bị đưa đến Nhà tù tỉnh Sơn Đông. Ngay khi vừa nhập trại, ông bị ép đứng liên tục trong 9 tiếng tại phân khu 11.

Ông Lưu và các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ khác phải chịu nhiều hình thức ngược đãi. Một hình thức tra tấn là bắt họ ngồi bất động trên ghế nhỏ trong suốt 18 tiếng mỗi ngày, đồng thời bị ép xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Nhiều học viên bị nổi u ở mông sau thời gian dài ngồi như vậy. Cục u này rỉ mủ vàng và rất ngứa ngáy.

Một hình thức ngược đãi khác là bắt các học viên trực an ninh ca đêm, nhằm khiến họ thiếu ngủ. Họ chỉ được phép đánh răng, rửa mặt sau 10 giờ đêm mỗi ngày. Sau khi lên giường, họ bị đánh thức chỉ sau chưa đầy hai tiếng để đi trực đêm trong vòng hai tiếng. Có lúc ca trực còn kéo dài hơn. Ông Lưu từng bị ép trực bốn tiếng từ nửa đêm đến 4 giờ sáng. Sau khi được về ngủ, ông lại bị gọi dậy lúc 6 giờ sáng, khiến ông chỉ ngủ được ba tiếng trong ngày hôm đó (từ 10–11 giờ đêm và 4–6 giờ sáng). Có lần khác ông chỉ được ngủ 5 tiếng.

Ngoài các hình phạt về thể xác, các học viên còn bị lăng mạ và tẩy não. Cai ngục xúi giục tù nhân khác chửi rủa các học viên và nhồi nhét cho họ những cách hiểu méo mó về các bài giảng của Pháp Luân Công. Mục đích là khiến các học viên bối rối và từ bỏ đức tin. Tù nhân Vương Kiếm Phong đã cảnh báo ông Lưu không được tiết lộ những gì xảy ra trong tù sau khi được thả và tìm cách ép ông nói rằng các cai ngục đều tuân thủ pháp luật và đối xử tốt với các học viên.

Dù bị ngược đãi liên tục, ông Lưu vẫn giữ vững tín ngưỡng của mình. Cai ngục thường không cho ông tắm, cạo râu hay thay quần áo. Lần dài nhất kéo dài đến 27 ngày. Ông để râu dài và người bốc mùi hôi. Cuối cùng họ mới cho ông tắm nước lạnh. Họ cũng hạn chế khẩu phần ăn của ông, chỉ cho ông một chiếc bánh bao nhỏ mỗi bữa. Ông luôn trong tình trạng đói bụng, nhưng không được phép mua thêm đồ ăn. Đôi lúc, ông còn bị phạt bằng cách bắt đi cọ rửa nhà vệ sinh.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 3 và tháng 4 năm 2024: 1.031 học viên Pháp Luân Công bị bắt hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/23/495316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/29/228278.html