Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2025] Ngày 22 tháng 1 năm 2025, một cư dân 71 tuổi ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, mãn hạn sáu năm tù, nhưng phát hiện tài khoản ngân hàng của bà vẫn bị tòa án đã kết án bà phong tỏa.

Tháng 1 năm 2019, khổ nạn của bà Đàm Quang Minh bắt đầu khi bà bị bắt giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Sau đó, bà bị kết án sáu năm tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ. Tòa án sơ thẩm đã khấu trừ 6.000 Nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của bà trước khi phong tỏa tài khoản.

Bà Đàm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008 và chẳng bao lâu sau đã khỏi các bệnh kéo dài hàng thập kỷ, bao gồm viêm khớp dạng thấp, đau khớp và đau thắt ngực (cơn đau ngực do lưu lượng máu giảm). Trước bản án tù gần đây nhất, bà từng bị cưỡng bức lao động một năm vào năm 2012 và bị kết án năm năm tù sau vụ bắt giữ vào năm 2014.

Bị cưỡng bức lao động một năm vào năm 2012

Năm 2012, trên chuyến tàu từ tỉnh Giang Tô trở về nhà, bà Đàm bị bắt giữ sau khi một nhân viên phục vụ trên tàu tố giác bà cầm biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau khi tàu đến thành phố Hán Trung, cảnh sát đưa bà đến trại tạm giam quận Nam Trịnh.

Bà Đàm được thả sau 15 ngày. Thay vì về nhà, bà lên tàu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ và đưa trở lại thành phố Hán Trung. Bà bị cưỡng bức lao động một năm và thụ án tại Trại tạm giam quận Nam Trịnh. Trong thời gian bị giam giữ, có lần bà bị còng tay và cùm chân trong hai tuần vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công.

Năm 2013, sau khi các trại lao động cưỡng bức bị giải thể, Đỗ Cửu Thành, trưởng Phòng 610 quận Nam Trịnh, đội trưởng Trương của đội an ninh nội địa quận Nam Trịnh, và Hoàng Kiến Trung (một nhân viên tại phòng tư pháp thị trấn Tiểu Nam Hải), đã đưa bà Đàm đến tỉnh Giang Tô, nơi chồng bà làm các công việc lặt vặt. Họ bỏ mặc bà ở đó để bà không gây rắc rối cho họ ở thành phố Hán Trung. Họ thu giữ căn cước công dân của bà, khiến bà không thể tìm được việc làm toàn thời gian trong nhiều năm. Không rõ liệu sau đó căn cước công dân của bà có được trả lại hay không.

Bị kết án năm năm tù sau vụ bắt giữ năm 2014

Đầu năm 2014, bà Đàm bị bắt sau khi viên cảnh sát theo dõi bà bắt gặp bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Họ đưa bà đến trại tạm giam quận Hán Đài. Ngày 17 tháng 9 năm 2014, lính canh tát bà và một học viên khác, bà Tả Lệ. Sau đó, ba tù nhân được lệnh đánh hai người phụ nữ này liên tục trong hai giờ. Tiếp theo, họ trói tay chân bà Đàm và nhét giẻ bẩn vào miệng bà. Họ dán băng dính bịt miệng bà và trùm chăn lên người bà, nhưng không cho bà ngủ đêm đó. Kết quả là bà bị loét miệng một tuần liền.

Sau đó, bà Đàm bị kết án năm năm tù và bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây, nơi bà thường xuyên bị đánh đập, bị cấm ngủ và cấm sử dụng nhà vệ sinh. Bà cũng bị cưỡng bức lao động nặng nhọc. Tháng 10 năm 2018, bà được trả tự do trước thời hạn.

Bản án sáu năm tù tiếp theo

Tháng 1 năm 2019, bà Đàm đưa một cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Công cho một cảnh sát giao thông và bị tố giác. Ngay sau đó, nhà bà bị khám xét, và 200 bản tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu.

Trong khi bị giam tại trại tạm giam quận Hán Đài, bà Đàm bị cao huyết áp (chỉ số huyết áp tâm thu trên 200 mmHg, trong khi mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn). Lính canh cưỡng bức bà uống thuốc không rõ nguồn gốc. Một người ngồi lên bụng bà để bóp mũi và cạy miệng bà. Bà gần như bị ngạt thở.

Sau đó, bà Đàm bị kết án sáu năm tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ. Tòa án địa phương khấu trừ 6.000 Nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của bà.

Trong thời gian thụ án tại nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây, bà Đàm lại một lần nữa bị theo dõi suốt ngày đêm và phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Bằng cách hứa hẹn giảm án cho các tù nhân, lính canh xúi giục họ ngược đãi bà và các học viên khác đang bị giam giữ. Có lần, một tù nhân đánh đập và quát mắng bà Đàm, đồng thời nói rằng chính quyền cho phép cô ta bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tù nhân này dọa sẽ bắt bà Đàm đứng trên một viên gạch nếu bà từ chối viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Có khoảng thời gian, lính canh bắt các học viên học thuộc nội quy trại giam suốt cả ngày, đôi khi đến tận 2 hoặc 3 giờ sáng. Những ai không hoàn thành “nhiệm vụ” hàng ngày sẽ không được phép ngủ. Một số học viên đã trải qua nhiều tháng không được ngủ trước nửa đêm.

Các học viên Pháp Luân Công cũng bị buộc phải thừa nhận mình là “tội phạm”. Những người từ chối tuân theo đều bị đánh đập. Có lần, bà Đàm bị đánh nặng đến mức tái phát cơn đau ngực và rơi vào tình trạng sốc. Lính canh cho bà uống thuốc và bà đã tỉnh lại.

Ngoài việc bị tra tấn, bà Đàm và các học viên khác còn bị cưỡng bức lao động nặng nhọc nhiều giờ mỗi ngày. Những người không hoàn thành định mức của mình sẽ không được phép ngủ.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

4 Hanzhong Falun Gong Practitioners Sentenced in Secret

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/4/493403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/8/226599.html