Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2025] Ngày 29 tháng 4 năm 2025, một người địa phương 58 tuổi ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, bị xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Diêu Giai Tú tin tưởng Pháp Luân Công, pháp môn mà bà bắt đầu tu luyện từ tháng 10 năm 1995, đã chữa khỏi 9 căn bệnh của bà và cứu vãn cuộc hôn nhân của bà. Bà kiên định đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu 4 năm sau đó, và liên tục bị bắt giữ, dẫn đến 2 án tù tổng cộng 12 năm. Bà phải sống phiêu dạt trong thời gian dài để tránh bị bức hại thêm.

Phiên tòa gần nhất của bà Diêu bắt nguồn từ vụ bắt giữ hụt vào ngày 8 tháng 8 năm 2019, khi bà đang sống ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên. Bà không ở nhà, nên cảnh sát bắt giữ con trai cả của bà là anh Diêu Kim Hoành. Sau đó, họ tới thủ phủ Thành Đô để bắt con trai thứ của bà, anh Cung Kim Quân, người sau đó đã chuyển tới Nhật Bản và đòi công lý cho mẹ mình sau vụ bắt giữ mới nhất của bà.

Cảnh sát giam cả 2 anh em họ tại Trại tạm giam Thành phố Tây Xương, và yêu cầu họ tiết lộ tung tích của mẹ mình. Bà Diêu đã trốn đi và bị đưa vào danh sách truy nã.

Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Phòng Công an Quận Giang Dương ở thành phố Lô Châu (cũng ở tỉnh Tứ Xuyên) bắt giữ bà Diêu từ nơi thuê trọ. Bà bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Tây Xương 9 ngày sau đó.

Vụ án của bà được đệ trình lên Viện Kiểm sát Thành phố Tây Xương ngày 16 tháng 12 năm 2024, và bà bị Tòa án Thành phố Tây Xương xét xử vào ngày 29 tháng 4 năm 2025.

Công tố viên Nhạc Nam cáo buộc bà Diêu vi phạm Điều 300 của Bộ luật Hình sự, quy định rằng những ai sử dụng tà giáo để chống lại lực lượng thực thi pháp luật sẽ bị truy tố đến mức án cao nhất của bộ luật này. Bà Diêu lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, hoặc quy đó là tà giáo. Hơn nữa, việc bà thực hành quyền tự do tín ngưỡng không gây hại cho bất kỳ ai hay cho toàn xã hội.

Nhạc trích dẫn “lời thú tội” do con trai cả của bà Diêu cung cấp sau lần bắt giữ anh ngày 8 tháng 8 năm 2019. Bà Diêu nói rằng con trai bà, một người mắc chứng sợ vi trùng, không thể chịu đựng việc bị giam trong buồng giam với hơn một tá tù nhân và được cho rất ít đồ ăn. Cảnh sát đe dọa sẽ tống giam anh vào tù càng làm anh suy sụp hơn. Do đó, “lời thú tội” của người con này nên bị phủ nhận tại tòa.

Nhạc cáo buộc bà Diêu “tái phạm nhiều lần”, vì bà từng bị kết án 2 lần tổng cộng 12 năm. Bà phản bác rằng 2 án tù này, cùng với những lần bức hại bà trước đó, không nên xảy ra, vì việc tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc. Bà cũng chia sẻ sự bức hại không ngừng nghỉ (chi tiết được trình bày sau) đã làm tổn thương hai người con của bà, dẫn đến họ lớn lên trong sợ hãi.

Luật sư của bà Diêu làm chứng chống lại cảnh sát vì làm giả bằng chứng. Cảnh sát cáo buộc rằng đã tịch thu từ nơi thuê trọ của bà Diêu 9.000 Nhân dân tệ tiền mặt in thông điệp Pháp Luân Công. Mặc dù việc các học viên Pháp Luân Công sử dụng các phương tiện sáng tạo (như in thông điệp Pháp Luân Công lên tiền mặt) để nâng cao nhận thức vè cuộc bức hại là hoàn toàn hợp pháp, bà Diêu cũng không hề có những tiền mặt này ở nơi thuê trọ. Bà có sách Pháp Luân Công, nhưng chúng là tài sản hợp pháp và cũng không gây hại bất kỳ ai.

Hiện chưa rõ khi nào thẩm phán chủ tọa Giang Đào sẽ ban hành phán quyết. Các thẩm phán Vương Tuyết Mai và Vương Đào, cũng như các trợ lý Lưu và Bạch, cũng tham dự phiên xét xử.

Dưới đây là những bức hại trong quá khứ của bà Diêu.

Ba lần bắt giữ trong năm 1999

Ngày 15 tháng 10 năm 1999, bà Diêu tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Sau khi bị đưa trở lại thành phố Phàn Chi Hoa, bà bị giam trong 10 ngày. Bà trở lại Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 11 năm đó, và lại bị bắt rồi tạm giam trong 15 ngày.

Ngày 23 tháng 12 năm 1999, bà Diêu cùng chồng tới chính quyền thành phố Phàn Chi Hoa để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và đều bị bắt. Bà bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Phàn Chi Hoa trong 1 tháng, còn chồng bà bị giam ở một cơ sở chưa rõ trong 13 ngày.

Bị kết án 3 năm tù sau lần bắt giữ năm 2000

Ngày 16 tháng 7 năm 2000, bà Diêu bị lừa phải báo cáo cho Đồn Công an Ngũ Thập Nhất. Bà bị bắt ngay khi tới nơi, và bị đưa tới Phòng Công an Quận Nhân Hòa. Các cảnh sát Lưu Quý Xuyên và Trương Hoành Thái sau đó chuyển bà tới Trại tạm giam Thành phố Phàn Chi Hoa.

Ngày 25 tháng 7 năm 2000, bà Diêu luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, và bị cai ngục Hồ Tiểu Xuyên đánh đập tàn nhẫn. Anh đã xích bà và 2 học viên khác, bà La Viên Triêu và bà Hầu Cầm Anh, lại với nhau bằng 2 bộ cùm nặng 45 kilogam và 2 cặp còng tay. Anh ta bắt cả 3 người đi bộ quanh sân dưới cái nắng thiêu đốt. Bàn chân phải của bà Diêu chảy máu trầm trọng do cọ xát với cùm. Mắt cá chân trái của bà La cũng bị chảy máu.

Cai ngục Hồ ra lệnh 8 tù nhân nam và 1 tù nhân nữ tên là Tôn Bình bức thực 3 học viên này. Tôn tì đầu gối lên bụng bà Diêu, véo mũi bà và rắc nhiều bột muối vào miệng bà. Tôn dùng một chiếc tô vít để nạy miệng của bà La, làm gãy 2 răng cửa của bà.

Chiều hôm đó, 3 học viên bị cùm và còng riêng biệt. Bà Diêu bị còng nặng 18 kilogam, được nối với còng tay. Bà không thể đứng hay duỗi thẳng lưng. Cai ngục giữ nguyên còng tay và cùm trong 1 tháng.

Ngày 7 tháng 6 năm 2001, Tòa án Quận Nhân Hòa ở thành phố Phàn Chi Hoa kết án bà Diêu 3 năm tù. Bà kháng cáo, nhưng sau đó bị bác bỏ. Giữa tháng 7 năm 2001, cai ngục Tăng Tiểu Mẫn đã tát vào mặt bà hơn 10 lần khi bà xin một bản sao kháng cáo của mình.

Bị ngược đãi trong tù

Ngày 13 tháng 8 năm 2001, bà Diêu bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên (tại thành phố Giản Dương). Bà từ chối mặc đồng phục tù nhân, do đó cai ngục Ngô Cúc Tiên ra lệnh cho khoảng 8 tù nhân đánh đập bà. Họ cũng còng bà vào khung giường (xem ảnh bên dưới) trong khoảng 2 giờ. Bà phải chịu đau đớn khủng khiếp và vật lộn để thở. Bà lại phải trải qua màn tra tấn tương tự vào buổi tối, và cai ngục không tháo còng tay bà cho đến tận sáng hôm sau.

868b951042b899088afdbc26236d8140.jpg

Minh họa tra tấn: còng tay vào khung giường

Tháng 8 năm 2002, nhà tù này tăng cường tra tấn những học viên kiên định. Họ bị bắt đứng ngoài trời nắng như thiêu đốt, cấm ngủ và bắt chịu đựng vô số màn tra tấn kinh khủng.

Bà Diêu được thả vào ngày 15 tháng 7 năm 2003.

Bị ép phải bỏ nhà ra đi

Sau khi được thả, bà Diêu liên tục bị cảnh sát địa phương và tổ dân phố sách nhiễu tại nhà. Thỉnh thoảng họ đến 3 lần một ngày, phá hoại nghiêm trọng cuộc sống gia đình bà. Bà phải sống xa nhà trong một thời gian dài.

Lại bị bắt vào năm 2005 và bị kết án 9 năm tù

Ngày 24 tháng 11 năm 2005, bà Diêu và 4 học viên khác, gồm bà Lý Đại Trân, ông Tiêu Hội Tái và ông Du Nguyên Chương, bị cảnh sát của Công an Thành phố Phàn Chi Hoa bắt giữ. Họ bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Phàn Chi Hoa vào tối cùng ngày. Bà Diêu hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nhưng bị cai ngục họ Trương đấm vào mặt mạnh đến nỗi làm bà ngã ngay xuống sàn.

Ngày 5 tháng 1 năm 2006, một nhóm cảnh sát của Công an Thành phố Phàn Chi Hoa đưa bà Diêu tới một khách sạn để thẩm vấn. Cảnh sát Trâu Dũng Quân và Hoàng Kiến Quân còng chân bà và treo bà lên một cửa sổ khách sạn, bàn chân gần như không chạm đất (xem ảnh bên dưới). Hoàng kéo một cuộn vải dày để đập vào mặt bà. Anh ta cũng đặt một tấm ảnh chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công dưới bàn chân bà, một cái khác vào eo quần, và cái thứ 3 ở cổ áo. Anh ta thốt ra những ngôn từ tục tĩu, tấn công nhà sáng lập Pháp Luân Công.

6c948a6e48c0382388b8e5d50f6ebb1f.jpg

Minh họa tra tấn: treo lên khung cửa sổ

Mặc cho nỗi đau đớn tột cùng mà bà Diêu phải chịu, cảnh sát vẫn treo bà lên, cuối cùng bàn chân bà còn không chạm đất. Sau đó, họ thẩm vấn bà và nắm tay bà để in dấu vân tay vào tài liệu thẩm vấn.

Bà Diêu bị đưa trở lại trại tạm giam 2 ngày sau đó. Bà tuyệt thực để phản đối việc thẩm vấn bằng tra tấn của cảnh sát. Suốt thời gian bà tuyệt thực từ ngày 7 đến 28 tháng 1 năm 2006, bà bị trói trên giường trong tư thế đại bàng sải cánh và bức thực rất nhiều lần.

Ngày 26 tháng 6 năm 2006, Tòa án Quận Đông của thành phố Phàn Chi Hoa xét xử bà Diêu và ông Tiêu, sau đó kết án họ trong vài ngày. Bà Diêu bị kết án 9 năm tù, và ông Tiêu là 3,5 năm tù. Kháng cáo của họ bị Tòa án Trung cấp Thành phố Phàn Chi Hoa bác bỏ.

Sau đó, tòa án này yêu cầu bà Diêu kiểm tra y tế và tuyên bố bà bị bệnh tâm thần. Bà được thả 10 ngày sau để thụ án ngoại giam.

Bị đưa vào bệnh viện tâm thần

Khoảng cuối tháng 8 năm 2007, chỉnh quyền gây sức ép cho chồng bà DIêu phải đưa bà tới Bệnh viên Tâm thần Thành phố Phàn Chi Hoa, mặc dù bà không hề được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Phòng 610 địa phương yêu cầu các viên chức bệnh viện này giữ bà Diêu tại đây cho tới khi có thông báo mới.

Bà Diêu thường xuyên bị trói và tiêm thuốc độc phá hủy hệ thần kinh trung ương. Bà bị giam trong hơn 4 tháng.

Bị tống giam, liên tục bị ngược đãi

Bà Diêu bị bắt giam trở lại và bị đưa vào Nhà tù Nữ Thành phố Thành Đô 3 ngày sau đó để chịu nốt bản án 9 năm tù của bà.

Khoảng ngày 19 tháng 7 năm 2008, đội trưởng Triệu Văn Quyên ra lệnh cho các tù nhân Tôn Hiểu Hồng, Vương Vĩnh Trân, và những người khác ghì bà Diêu xuống để cắt tóc của bà. Họ cũng lột đồ lót của bà và cố gắng khoác đồng phục tù nhân lên người bà. Bà từ chối thực hiện, và phải mặc đồ lót trong khoảng 3 tuần. Cai ngục cuối cùng cũng trả lại quần áo của bà.

Tháng 8 năm 2008, bà Diêu luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, nên cai ngục ra lệnh cho các tù nhân Điền Tố Hương tra tấn bà. Điền dùng kim đâm vào bàn tay và bàn chân bà, đấm vào ngực bà, và tưới nước lên đầu bà. Khi bà tiếp tục luyện công, Điền đánh vào tay bà bằng một thanh tre, khiến tay bà bị sưng phồng lên.

Đầu tháng 12 năm 2008, cai ngục Chu Yến ra lệnh cho các tù nhân cởi quần áo của bà Diêu, và vẽ sọc của đồng phục tù nhân lên người bà. Tù nhân Tôn Cúc siết chặt cổ bà cho đến khi bà gần như ngất đi. Sau đó, Chu chỉ thị cho các tù nhân cắt tóc của bà. Tôn lại siết cổ bà, gần như làm bà ngạt thở. Chu còng tay bà suốt buổi chiều.

Tháng 6 năm 2009, cai ngục Vu Ái Bình và Song Khang Anh lôi bà Diêu tới văn phòng của họ và xé toạc tấm ga giường mà bà đang quấn quanh người (họ đã lấy quần áo của bà nên bà phải che thân bằng ga giường). Sau đó, cai ngục Văn Tú Quân mang sơn tới để sơn chữ “phạm nhân” lên áo ngực và đồ lót của bà. Sau đó, Văn còn chụp ảnh bà và đe dọa đăng lên mạng. Trưởng khu Nhạc Hồng chỉ đạo Chu còng tay bà Diêu vào giường suốt một ngày.

Cuối tháng 6 năm 2009, bà Diêu lại luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, và bị cai ngục Chu còng tay ra sau lưng trong 3 ngày. Sau đó, Chu còng tay bà ra phía trước trong 1 tháng. Bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và Chu chỉ đạo tù nhân Chu Yến nhét giẻ bẩn vào mồm bà. Sau đó, Chu túm tóc bà và đập đầu bà vào tường, đe dọa sẽ giết bà, khiến bà Diêu bị ngất đi.

Ngày 17 và 19 tháng 5 năm 2010, cai ngục Hồng còng tay bà vào khung cửa trong khoảng 10 giờ mỗi ngày. Sau đó, cai ngục Chu còng tay bà theo cách đó trong 6 ngày.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 10 năm 2010, bà Diêu bắt đầu luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, và bị tù nhân Vương Tĩnh lấy toàn bộ đồ ăn. Cai ngục Chu dùng hai cặp còng tay để còng tay bà lên giường tầng trên trong 3 giờ.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 10 tháng 10 năm 2010, bà Diêu hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau đó, bà bắt đầu luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Tù nhân Vương Huyên và Trần Chiêm Hoa ghì bà xuống, và tù nhân Diêu Quốc Hồng đá vào người bà. Họ cũng bịt mồm bà bằng giẻ bẩn và véo môi bà.

Sự việc tương tự cũng diễn ra vào khoảng 4 giờ 30 chiều ngày 24 tháng 11 năm 2010. Tù nhân Vương và Trần ghì bà Diêu xuống giường, và Vương ngồi lên người bà rồi bịt mũi bà bằng một chiếc tất thối. Bà vật lộn để trở dậy, nhưng lại bị đè xuống và bị bịt mồm.

Vương tiết lộ rằng cai ngục đã chỉ đạo họ tra tấn bà Diêu.

Khoảng tháng 9 năm 2011, bà Diêu bị quản giáo Lý Ngọc Dung dùng dùi cui điện sốc điện vào cánh tay vì ngồi thiền. Lý chỉ đạo vài tù nhân treo bà lên ban công. Họ treo bà lên trong 2 giờ. Trò tra tấn treo người này sau đó lại tiếp diễn, bà bị treo lên trong 8 ngày.

Bà Diêu được thả vài tháng trước hạn, vào ngày 23 tháng 2 năm 2014.

Báo cáo liên quan:

Nhật Bản: Kháng nghị trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Nhật Bản: Con trai kêu gọi các nhà lập pháp hỗ trợ giải cứu mẹ mình

Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên: Sáu người bị bắt và hai người bị can nhiễu trước Ngày Quốc khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Physical and Verbal Abuse Endured by Ms. Yao Jiaxiu at the Longquanyi Women’s Prison in Chengdu City

Dafa Practitioners Hung Up and Beaten in a Restaurant Attic by Police in Panzhihua City, Sichuan Province

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

屡遭迫害 四川攀枝花市姚佳秀再被非法关押

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/9/493809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/12/226976.html