Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2025] Ngày 21 tháng 3 năm 2025, bà Trịnh Tú Cầm, cư dân 63 tuổi ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm để thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 8 năm 2024, bà Trịnh bị cảnh sát của Đồn Công an Đông Tam bắt giữ sau khi bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Công Chủ Lĩnh và sau đó bị Tòa án Thành phố Công Chủ Lĩnh kết án tù. Bà đã bị từ chối thăm thân kể từ vụ bắt giữ của bà.

Bà Trịnh từng mắc nhiều bệnh, bao gồm viêm gan B, bệnh tim và các vấn đề về cổ. Bà đã thử cả Đông y và Tây y nhưng bệnh tình không thuyên giảm nhiều. Sau 6 tháng tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hoàn toàn bình phục.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Trịnh đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình.

Tháng 8 năm 2005, bà Trịnh cùng con gái đến thành phố Đôn Hóa trong cùng tỉnh để nhập học đại học. Bà đã bị bắt giữ tại đây vào ngày 31 tháng 8 năm 2005 sau khi bị một tài xế taxi trình báo vì nói với anh ta về Pháp Luân Công. Vì bị thương nặng do bị tra tấn trong quá trình thẩm vấn, bà được trả tự do vào ngày 3 tháng 9 năm 2005.

Bà Trịnh đã chụp hình những vết thương của mình và nộp đơn khiếu nại lên Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đôn Hóa, nhưng bà lại bị bắt giữ vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 9 năm 2005 và bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Ngày 18 tháng 4 năm 2012, bà Trịnh bị bắt giữ lần nữa tại nhà riêng. Máy tính xách tay và các sách Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu. Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ là người của Đồn Công an Tiến Học đã đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Y Lan. Bà tuyệt thực trong chín ngày và bà bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chủy Tử ở thủ phủ Trường Xuân để thụ án 15 tháng tù vào ngày 27 tháng 4.

Bởi bà Trịnh từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh Ngụy Đan và Đoàn Á Quyên đã buộc bà phải đứng từ 5 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa trong năm ngày liên tục. Chân và bàn chân của bà bị sưng phù nghiêm trọng. Từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 5, bà bị trói trên giường. Các lính canh không cởi trói cho bà ngay cả khi bà cần đi vệ sinh. Cuối cùng, khi bà được thả ra khỏi giường, bà không thể nhấc cánh tay trái lên được. Ba tù nhân, gồm Vương Bình, Tôn Thục Hiền và Lữ Tú Bình, đã đánh đập và lặng mạ bà. Đôi khi, bà chỉ được phép ngủ 2 hoặc 3 tiếng mỗi đêm.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/15/494956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/21/228132.html