Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-05-2025] Ông Hàn Xuân Long ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 2 tháng 10 năm 2023 và bị kết án bốn năm tù ngày 25 tháng 3 năm 2024. Sau khi họ đưa ông đến Nhà tù Cẩm Châu vào tháng 8 năm 2024, ông buộc phải tham gia “chương trình cải cách” và bị từ chối gặp gia đình trong 45 ngày.
Dưới đây là thông tin bổ sung Minh Huệ Net mới nhận được liên quan đến việc bắt và truy tố ông Hàn chỉ bởi ông tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.
Ông Hàn rời khỏi Cố Cung Thẩm Dương ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào khoảng 1 giờ chiều ngày 2 tháng 10 năm 2023 thì bị nhân viên an ninh Trần Cường chặn lại và hỏi ông đang làm gì ở đó. Ông Hàn giải thích rằng ông đến để tham quan. Do ông không mang theo chứng minh nhân dân, Trần yêu cầu kiểm tra hai chiếc điện thoại di động của ông, vốn vừa được ông dùng để gửi tin nhắn hàng loạt về Pháp Luân Công.
Không muốn bị bắt, ông Hàn đã cố gắng rời đi nhưng bị năm người đè ngã xuống đất. Họ giật lấy túi xách và đưa ông đến Đồn công an Hoàng Thành gần đó. Trong cuộc thẩm vấn, công an nói rằng có người đã báo cáo ông vì gửi tin nhắn về Pháp Luân Công. Sau đó, họ đưa ông Hàn và người tố cáo, Lương Tuấn Nguyên, đến Đồn Công an quận Thẩm Hà để thẩm vấn thêm.
Công an đưa ông Hàn vào phòng thẩm vấn rồi trói ông vào một ghế kim loại. Ông từ chối trả lời các câu hỏi như ai cung cấp điện thoại cho ông hoặc ai phát triển phần mềm để gửi tin nhắn hàng loạt.
Sau khi công an ăn xong, họ nắm hai cánh tay ông kéo lê đến cổng đồn công an, khiêng ông lên xe công an và đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, bác sỹ phát hiện ông bị cao huyết áp và mắc bệnh tim nặng. Ông bị cho là không đủ sức khỏe để giam cầm, nhưng công an vẫn đưa ông đến Trại tạm giam quận Thẩm Hà. Bác sĩ nói: “Chúng tôi sẽ tiếp nhận ông ấy nếu các anh báo cáo cho cấp trên.” Công an đã gọi điện thoại và trại giam đã nhận ông Hàn.
Hai người từ Đồn công an quận Thẩm Hà đến thẩm vấn ông Hàn lần nữa hai tuần sau đó. Ông vẫn từ chối trả lời các câu hỏi. Một tháng sau, hai công tố viên từ Viện kiểm sát quận Đại Đông đến và nói rằng họ phụ trách hồ sơ của ông Hàn.
Viện kiểm sát quận Đại Đông đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Hàn vào ngày 7 tháng 11 năm 2023. Ba tháng sau, ông bị chuyển đến Trại tạm giam quận Đại Đông mặc dù ông vẫn bị cao huyết áp (huyết áp tâm thu trên 190 mmHg, trong khi mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn).
Một công an khác đã đến thẩm vấn ông Hàn vài ngày sau đó và đe dọa sẽ kết án ông ít nhất bảy năm nếu ông không hợp tác. Ông vẫn im lặng.
Ngày 1 tháng 2 năm 2024, Viện kiểm sát quận Đại Đông truy tố ông Hàn với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật thông qua tà giáo,” là lý do thường được dùng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
Ông Hàn từ chối luật sư do tòa chỉ định, nhưng thẩm phán chủ tọa, bà Chu Lệ Na, vẫn chỉ định một luật sư cho ông. Bà thẩm phán tổ chức một phiên tòa kín về vụ án của ông vào ngày 27 tháng 2 năm 2024. Khi ông Hàn yêu cầu được xem các vật chứng buộc tội đã được trình ra tòa, công tố viên nói: “Tôi không thể làm được!”
Ông Hàn yêu cầu thẩm phán phát các tập tin âm thanh trong điện thoại bị tịch thu và triệu tập nhân chứng ra tòa để đối chất. Thẩm phán đã từ chối.
Ông Hàn chỉ ra không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và công tố viên cũng không chứng minh được việc ông tu luyện Pháp Luân Công đã gây hại cho ai hoặc xã hội. Ông cũng lên án việc thẩm phán chỉ định luật sư đại diện cho ông trái với ý muốn của ông và còn tuyên nhận tội thay ông dù ông phản đối.
Ông Hàn cũng chất vấn thẩm phán vì sao gia đình ông không được tham dự phiên tòa. Thẩm phán nói rằng họ đã thông báo cho chị gái ông, nhưng bà không đến được. Ông Hàn gọi điện cho chị gái trong lúc xét xử. Bà cho biết thẩm phán chỉ gọi cho bà năm phút trước khi phiên tòa bắt đầu và bà sống ở tỉnh Cát Lâm, cách hàng trăm dặm.
Tòa án quận Đại Đông đã kết án ông Hàn bốn năm tù và phạt 30.000 nhân dân tệ vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Ông đã kháng cáo lên Tòa Trung cấp thành phố Thẩm Dương. Trong phiên xử phúc thẩm, thẩm phán Dư Tiểu Vệ ngắt lời ông khi ông nhắc rằng Pháp Luân Công không nằm trong danh sách tà giáo của chính phủ và rằng Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm các sách Pháp Luân Công vào năm 2011. Bà Dư nói: “Anh không nên tuyên truyền Pháp Luân Công ở đây nữa.” Bà phán quyết giữ nguyên bản án vào ngày 15 tháng 5 năm 2024. Ông Hàn bị đưa vào Nhà tù Cẩm Châu vào tháng 8 năm 2024.
Vì ông Hàn không vung tay như được hướng dẫn trong buổi đi bộ ngày 13 tháng 10 năm 2024, quản giáo Trương Chí Minh đã gọi ông vào phòng. Ông Trương ra lệnh cho ông Hàn ngồi xổm trong khi ông nói chuyện. Ông Hàn từ chối, khẳng định rằng ông không phải là tội phạm. Để trả đũa, quản giáo Trương còng tay ông ra sau lưng và biệt giam ông trong một tháng.
Mô tả lại tra tấn: Bị còng tay ra sau lưng
Gia đình ông Hàn không được phép gặp ông khi họ đến thăm nhà tù vào ngày 1 tháng 11 năm 2024. Một lính canh nói rằng ông “phạm sai lầm nghiêm trọng,” nên bị biệt giam để “sửa lỗi” [nhằm buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công]. Lính canh cũng đe dọa sẽ kéo dài thời hạn tù của ông. Gia đình ông yêu cầu nói chuyện với cán bộ của Đội 9 nhưng không được phép.
Gia đình đã đến Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh vào ngày 8 tháng 11 và yêu cầu nhà tù chấm dứt ngay “chương trình cải cách.” Cục phản hồi rằng họ không thể hủy quyết định của nhà tù về việc “cải huấn” ông Hàn, nhưng có thể yêu cầu nhà tù gọi cho gia đình để giải thích tình hình.
Gia đình nhận được cuộc gọi từ một lính canh của Đội 9 vào khoảng 7 giờ tối hôm đó. Lính canh nói rằng ông Hàn bị đưa vào “chương trình cải cách” từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 vì ông “không tuân thủ nội quy nhà tù.” Lính canh nói thêm rằng nếu sau một tháng mà thái độ của ông vẫn không thay đổi, chương trình sẽ được kéo dài thêm hai tuần. Ông ta khuyên gia đình nên quay lại vào tháng 12 năm 2024, vì khi đó khả năng được chấp thuận cho thăm gặp sẽ cao hơn.
Gia đình ông Hàn sau đó xác nhận rằng “chương trình cải cách” của ông đã thực sự bị kéo dài thêm hai tuần và ông bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ hàng giờ mỗi ngày từ 13 tháng 10 đến 26 tháng 11 năm 2024.
Gia đình ông Hàn đã đệ đơn xin xét lại vụ án lên Tòa Trung cấp vào ngày 22 tháng 1 năm 2025, nhưng bị bác bỏ vào ngày 27 tháng 3 năm 2025.
Báo cáo liên quan:
Người đàn ông Liêu Ninh kháng cáo bản án 4 năm tù lần thứ hai vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/10/493845.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/13/227009.html