Bài viết của người nhà đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 16-05-2025] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Tôi là người nhà của một đệ tử Đại Pháp. Khi biết hoạt động mời viết bài cho ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới năm nay cũng hoan nghênh thế nhân tán thành Chân-Thiện-Nhẫn tham gia, tôi muốn nhân dịp này viết ra câu chuyện tôi được thụ ích từ Đại Pháp, giúp thế nhân liễu giải chân tướng Đại Pháp, minh bạch thiện ác, đắc phúc báo.

Tôi không tu luyện Pháp Luân Đại pháp, nhưng biết Đại Pháp là tốt, luôn mang theo bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp. Tôi là tài xế xe tải, thường xuyên lái xe ban đêm. Tôi nhớ rất rõ, có chín lần khi đang lái xe thì tôi ngủ gật, nhưng đúng lúc sắp gặp nguy hiểm thì tôi chợt mở mắt, nên không xuất hiện nguy hiểm gì. Tôi biết đó là Sư phụ đã đánh thức tôi vào thời khắc quan trọng và bảo hộ tôi. Mỗi lần hữu kinh vô hiểm như thế, tôi đều cảm tạ Sư phụ từ nội tâm.

Vì minh bạch chân tướng, biết rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nên tôi không bao giờ bắt nạt người khác. Đôi khi tôi thấy những người già ở nông thôn bày bán rau trên phố, thì thấy rất đáng thương, mua rau không bao giờ mặc cả, họ bảo bao nhiêu tiền thì tôi đưa bấy nhiêu.

Buổi tối, có một người ăn đồ nướng, đi tiểu ở phía sau xe tải của tôi, rồi bỏ quên ví tiền trên xe của tôi, có lẽ là do đã say rượu. Sáng hôm sau, khi tôi lái xe thì thấy có một ví tiền, bên trong có một xấp tiền mặt, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, v.v. Tôi xem chứng minh thư thấy là người địa phương, liền tìm chủ nhân của chiếc ví tiền và trả lại cho họ.

Sau này tôi mua được một chiếc xe, tự làm chủ, thuê tài xế vận chuyển cát sỏi. Một lần, khi quyết toán với kế toán, kế toán đã đưa thừa cho tôi hai vạn tệ. Tôi về nhà để vợ tính lại, vợ tôi tính xong, quả thực là thừa hai vạn tệ. Tôi lại đi một chuyến nữa, trả lại tiền cho kế toán. Kế toán nói: “Ôi chao, tôi đã tính nhầm rồi! Cảm ơn người anh em nhé, hôm khác mời anh ăn cơm.” Tôi mỉm cười, nói: “Đồng ý.”

Một lần, lại có một ông chủ địa phương khi tính tiền đã đưa thừa một vạn tệ. Tôi về nhà nhờ vợ tính lại, quả thực là thừa, tôi liền lại trả lại cho người ta. Những tình huống như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Giữa các ông chủ cũng có liên lạc với nhau, có một ông chủ hỏi tôi: “Con người anh sao lại tốt như vậy?” Tôi nói: “Người tốt sẽ có phúc báo.”

Còn có một lần, cũng là lúc tính tiền người ta đưa thừa cho tôi, lại là hơn một vạn tệ. Không biết vì sao, trong tư tưởng tôi lại nảy ra một câu nói: “Người ta đưa thừa tiền, chứ không phải mình trộm cắp hay cướp giật, dù sao thì họ cũng không biết. Đừng mang trả nữa, nếu họ hỏi, mình còn phải nghĩ xem nói thế nào.” Lúc này, tôi nhớ lại lời bố vợ tôi thường nói: “Không thể chiếm lợi, không mất thì không được.” Bố vợ tôi là đệ tử Đại Pháp. Khi tôi chưa kết hôn, tôi đã sống cùng bố vợ một thời gian, bố vợ tôi xem rất nhẹ lợi ích cá nhân, điều này ảnh hưởng rất sâu sắc đến tôi, do đó tôi cũng rất tôn kính Đại Pháp. Cuối cùng, tôi vẫn mang tiền trả lại.

Một ông chủ không biết từ đâu có được dầu diesel giá rẻ, chênh lệch rất nhiều so với giá thị trường, khẳng định có thể kiếm được nhiều tiền. Ông chủ này tìm đến tôi, muốn hợp tác với tôi, tôi cho rằng loại dầu diesel này không rõ nguồn gốc, không thể tiền nào cũng đều có thể kiếm, nên đã từ bỏ.

Tôi đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, chứng kiến người Trung Quốc Đại lục vì lợi ích mà bất chấp người thân, chỉ có các đệ tử Đại Pháp giống như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tôi cũng nghe lời Sư phụ Đại Pháp nên làm một người tốt. Hy vọng Sư phụ Đại Pháp cũng có thể đưa tôi trở về thế giới thiên quốc, làm một chúng sinh của thế giới thiên quốc.

Cảm tạ Sư phụ đã nhiều lần bảo hộ khi con gặp nạn! Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Mong mỏi Sư phụ sớm ngày trở về đại lục đoàn tụ với các đệ tử Đại Pháp.

(Bài viết Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2025 đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/16/494060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/19/228088.html