Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-05-2025] Chưa đầy hai tháng trước khi mãn hạn tù ba năm, ông lão 73 tuổi đã lâm vào tình trạng nguy kịch và bị đưa vào cấp cứu nhiều lần. Gia đình ông không được phép đến thăm trực tiếp cũng như không được nhìn thấy ông qua hình thức trực tuyến.
Nhà tù Thái Lai ở tỉnh Hắc Long Giang cũng đã từ chối đơn xin bảo lãnh y tế của ông Vương Văn và khăng khăng rằng ông phải thụ án đủ thời hạn.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Vương, sống ở huyện Khắc Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, bị bỏ tù vì đức tin vào Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.
Ông Vương và vợ là bà Lý Quý Hương, cũng là một học viên Pháp Luân Công, trước đó đã bị bắt tại nhà vào ngày 25 tháng 11 năm 2015. Ông Vương bị giam tại Trại tạm giam huyện Khắc Sơn, còn bà Lý bị giam tại Trại tạm giam thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ
Tòa án huyện Khắc Sơn đã xét xử hai vợ chồng vào ngày 16 tháng 12 năm 2016. Luật sư của họ đã biện hộ vô tội cho hai người. Hai vợ chồng cũng đã tự bào chữa cho mình. Bà Lý kể lại việc bị lính canh trại tạm giam lừa dối. Trong lúc bị giam giữ, bà bị mắc bệnh ghẻ và bạn tù giam đã báo với lính canh vì sợ bị lây nhiễm. Lính canh hứa sẽ thả bà nếu bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã viết, nhưng vẫn bị giam thêm vài tháng nữa. Bà nói bà hối hận vì đã viết những tuyên bố đó và bày tỏ quyết tâm tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.
Chỉ có bốn người thân trong gia đình, bao gồm hai con trai, một con gái và một người cháu trai của hai vợ chồng được phép tham dự phiên tòa. Gần 30 người khác không có quan hệ gì với hai vợ chồng đã được sắp xếp để ngồi kín phần còn lại của ghế khán phòng. Những người thân khác của họ đứng bên ngoài tòa án trong suốt quá trình xét xử và bị một đặc vụ Phòng 610 đe dọa. Ông này cảnh báo rằng nếu họ nói cho các học viên Pháp Luân Công địa phương biết về phiên tòa của hai vợ chồng, họ sẽ bị bắt.
Cả hai vợ chồng bị kết án bốn năm tù, ông Vương bị đưa đến Nhà tù Bắc An và vợ ông bị đưa đến nhà tù Tề Tề Cáp Nhĩ.
Sau đó bà Lý đã qua đời do bị bức hại trong thời gian dài.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/18/495184.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/25/228204.html