Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-5-2025] Ông Hàn Chấn Côn ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị bắt trên đường đi làm về nhà vào ngày 12 tháng 5 năm 2025 chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Nhà của ông bị đột kích. Hiện ông đang bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Quan Độ. Ông Hàn là một nhân viên khách sạn và từng là một vận động viên quần vợt. Đây không phải lần đầu ông bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Trước đó, ông đã phải thụ 3 án tù, trong đó có một án tù thời hạn 7 năm (từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 4 năm 2011) và hai án tù, mỗi án tù thời hạn là 4 năm (một án tù từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 9 năm 2017 và một án tù từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 9 năm 2023).

Ông Hàn băt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng cha mẹ mình. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mẹ ông là bà Chu Cầm Hoa, đã khỏi bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối cùng các bệnh khác. Cha ông là ông Hàn Quốc Long cũng hồi phục sức khỏe nhờ Pháp Luân Công.

Ông Hàn Chấn Côn kết hôn với một học viên Pháp Luân Công là bà Quách Quyên. Bà Quách cũng bị bức hại nhiều lần chỉ vì đức tin của mình, trong đó có một án tù phi pháp 3 năm bà phải chịu sau khi bà bị bắt vào tháng 4 năm 2004. Sau đó, chính quyền gây sức ép buộc vợ chồng ông Hàn phải ly hôn. Cha mẹ ông Hàn qua đời vào năm 2017 sau khi sức khỏe họ suy giảm vì phải sống trong sợ hãi và phải chịu đựng quấy rối không ngừng nghỉ của chính quyền.

Vui lòng xem các báo cáo liên quan về bức hại trước đây đối với các thành viên gia đình này.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/21/495317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/24/228184.html