Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2025] Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, tôi mắc đủ thứ bệnh tật. Tuy mới ngoài ba mươi tuổi nhưng nhìn tôi giống như một bà lão sáu mươi, bảy mươi tuổi, tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều đã biến mất.

Ở tuổi 68, hiện nay tôi tràn đầy năng lượng như một thanh niên. Mỗi ngày, tôi bước đi trên con đường tu luyện để giúp đỡ mọi người, cả gia đình tôi cũng được hưởng ân điển của Sư phụ.

Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực cho tôi

Một ngày vào tháng 10 năm 2023, tôi mơ thấy một người đàn ông đào từ ngôi mộ lên một nữ quỷ với khuôn mặt vàng vọt. Con quỷ đó nhìn tôi như thể tôi nợ nó điều gì.

Tôi không sợ và tự nhủ: “Ta là người tu luyện, ta có Sư phụ và có Pháp, ta không sợ ngươi.” Ngay khi chính niệm của tôi xuất ra, con quỷ lập tức biến mất.

Một lần khác, tôi mơ thấy một người đàn ông đến đòi nợ, nói rằng tôi đã mắc nợ anh ấy từ kiếp trước, anh ấy đến để đòi nợ trong kiếp này. Người đàn ông định giết tôi bằng một con dao sắc bén. Khi con dao sắp chém xuống, tôi lập tức hét lên: “Sư phụ ơi, xin hãy cứu con!” Ngay lập tức, tôi được chuyển sang một không gian khác. Sư phụ lại cứu mạng tôi. Chính Sư phụ đã gánh chịu những món nợ cho sinh mệnh của tôi. Từ tận đáy lòng con vô cùng biết ơn sự cứu độ của Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Suốt hơn mười năm qua, tôi cùng các học viên khác đã phối hợp với nhau, kiên trì giảng chân tướng về Đại Pháp và phát lịch chân tướng cho cư dân trong khu vực xung quanh. Thời gian đầu đến từng nhà để giảng chân tướng, chúng tôi thường bị mắng mỏ và xua đuổi. Tuy nhiên, chúng tôi không nản lòng trước thái độ của họ. Chúng tôi biết rằng họ bị mê hoặc và che mắt bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì vậy họ cần được trao cơ hội để hiểu rõ chân tướng Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc giúp họ minh bạch, không suy nghĩ gì khác.

Trải qua hơn 10 năm giảng chân tướng, phần lớn người dân ở các thôn làng xung quanh đã minh bạch và được Đại Pháp cứu độ. Hiện nay, môi trường để giảng chân tướng cũng đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Câu chuyện về những thành viên trong gia đình tôi được hưởng lợi ích từ Đại Pháp

Vào mùa hè năm 2021, một người bạn của con trai tôi nhờ cháu giúp chở ong lên núi, cách nhà hàng chục dặm. Buổi chiều hôm đó, các cháu bắt đầu bốc hàng, lái xe và dỡ hàng liên tục cho đến tận rạng sáng hôm sau.

Sau khi xong việc, các cháu định lái xe đến một nhà hàng gần đó. Do cả đêm không được nghỉ ngơi và làm việc quá sức, người tài xế đã không kiểm soát được tay lái, khiến chiếc xe lao xuống một con mương sâu khoảng sáu đến bảy mét. Điều kỳ diệu là chiếc xe không bị lật, mà chỉ trượt xuống dốc, làm gãy ba đến bốn thân cây có đường kính khoảng nửa gang tay. Tay con trai tôi bị trầy xước và phải vào bệnh viện khâu ba, bốn mũi; người bạn của cháu chỉ bị bầm nhẹ ở ngực. Cả hai đều thoát nạn mà không bị chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Con trai tôi tin Đại Pháp và luôn mang theo tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp trong túi. Cháu thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Các bạn của con trai tôi cũng tin Đại Pháp và đã làm tam thoái, nên tất cả đều được Đại Pháp bảo hộ. Chúng tôi lại một lần nữa chứng kiến sự vĩ đại của Sư phụ và sự kỳ diệu của Đại Pháp!

Cháu gái tôi năm nay 18 tuổi. Từ nhỏ, cháu thường xuyên bị sốt. Mỗi lần như vậy, cháu lại niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và cháu đã nhanh chóng hồi phục.

Một lần cháu bị sốt, khi đó cháu lên 5 tuổi, tôi đã giúp cháu phát chính niệm. Cháu nói: “Bà ơi, tà linh của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Mao đang ở kia.” Tôi hỏi: “Ở đâu?” Cháu nói: “Ở trên đó.”

Tôi nói: “Nếu nó dám xuống đây gây rối, bà sẽ phát chính niệm tiêu diệt nó.” Sau khi tôi phát chính niệm, cháu gái tôi nói nó vẫn còn ở đó. Sau lần thứ hai, cháu nói nó đã cách chúng tôi xa hơn một chút. Sau lần thứ ba phát chính niệm, cháu nói: “Bà ơi, tà linh đi rồi.” Cơn sốt của cháu cũng đã biến mất.

Cháu trai tôi chưa đầy ba tuổi cũng thường xuyên bị sốt. Khi cháu lên một tuổi rưỡi, vào thời điểm virus ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán) lây lan nghiêm trọng nhất, cháu đã bị sốt. Cháu không muốn ăn, mệt lả và nằm trên giường cả ngày, nhưng cháu không uống một viên thuốc nào. Thay vào đó, cháu nghe các bài giảng của Sư phụ, bốn, năm ngày sau, cháu đã khỏi bệnh. Tôi nói với cháu: “Là Sư phụ đã quản con đấy, hãy cảm tạ Sư phụ.” Cháu liền quỳ xuống khấu đầu trước Sư phụ.

Trong tương lai, tôi sẽ nỗ lực thực tu và tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người với tâm từ bi của người tu luyện, để cứu độ những người hữu duyên. Tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn đối với tất cả những gì Sư phụ đã ban cho. Điều duy nhất tôi có thể làm là buông bỏ mọi chấp trước, làm tốt ba việc và tinh tấn hơn nữa.

Cả gia đình chúng con đều vô cùng cảm tạ ân đức và sự cứu độ của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/3/486907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/10/226171.html

Đăng ngày 21-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.