Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2025] Cuối tháng 4 năm 2025, trang Minh Huệ Net được biết bốn người dân ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 10 năm 2024, ông Tiêu Văn Học và vợ ông, bà Dương Tư Trân, đều 70 tuổi, cùng với bà Quách Xuân Phương, bị bắt giữ tại địa điểm nơi họ cùng thuê. Cả ba người họ đều bị buộc phải sống xa quê nhà để tránh bị bức hại vì đức tin của họ. Ông Dương Minh Hoa (còn gọi là Dương Nghĩa Hoa), hơn 60 tuổi, bị bắt giữ sau đó không lâu, khi ông đến thăm ba học viên kia.

Hiện chưa rõ thời điểm bốn học viên bị truy tố, xét xử hay kết án. Gần đây, Minh Huệ Net mới được biết về các án tù của họ. Bà Quách bị kết án bốn năm; bà Dương Tư Trân và ông Dương Minh Hoa mỗi người bị kết án một năm mười tháng tù; ông Tiêu bị kết án một năm tù và hai năm quản chế. Hiện vẫn chưa điều tra được nơi họ bị giam giữ.

Bức hại trong quá khứ đối với vợ chồng ông Tiêu

Ông Tiêu và bà Dương làm nghề bán rau. Sau khi bà Dương bước vào Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1998, nhiều căn bệnh của bà, trong đó có bệnh tim, đều đã biến mất. Chứng kiến sự phục hồi của vợ, ông Tiêu cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999 và ông cũng có được sức khỏe tốt.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại vào tháng 7 năm 1999, bà Dương đã bị bắt tám lần và bị giam trong các trung tâm tẩy não bốn lần. Bà cũng từng thụ án lao động cưỡng bức và bị tra tấn.

Do sự sách nhiễu thường xuyên của cảnh sát, vợ chồng họ phải sống xa nhà từ ngày 6 tháng 7 năm 2008, sau khi họ trốn thoát khỏi một vụ bắt giữ.

Bức hại trong quá khứ của bà Quách

Bà Quách, một giáo viên từng giành giải thưởng, cũng nhiều lần bị bắt và bị sách nhiễu kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Bà thụ án lao động cưỡng bức một năm từ ngày 11 tháng 11 năm 2001 đến ngày 1 tháng 10 năm 2002 (bao gồm bốn tháng ở hai trại tạm giam khác nhau và sáu tháng tại trại lao động Nữ Nam Mộc Tự). Ngay ngày đầu tiên vào trại, bà đã bị biệt giam và bị các lính canh trại lao động tra tấn trong ba ngày liền. Bà còn bị bắt phải đứng nghiêm theo tư thế quân đội trong thời gian dài và thường xuyên bị cấm ngủ nhiều ngày liên tục. Họ sẽ đánh bà ngay khi bà chợp mắt. Họ còn không cho bà tắm rửa, giặt quần áo hay rửa bát ăn cơm của bà. Đôi khi họ còn cấm bà đi đại tiện.

Ngày 20 tháng 2 năm 2006, bà Quách lại bị bắt. Trong thời gian bị giam tại trại tạm giam địa phương, bà bị trói vào một cái ghế kim loại trong ba ngày liên tiếp, và không được phép đi vệ sinh. Khi được cởi trói khỏi ghế, hai chân bà sưng phù và bà không thể đứng vững hay đi lại được. Bất chấp tình trạng đó của bà, các lính canh vẫn bắt bà lao động cực nhọc và phải đọc thuộc nội quy trại tạm giam. Tháng 9 năm 2006, bà bị kết án năm năm tù. Bà bị tra tấn và buộc phải lao động cực nhọc tại nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên.

Trong thời gian bà thụ án, nơi làm việc của bà Quách, trường tiểu học số hai thị trấn Hồi Mã sa thải bà, tháng 3 năm 2007 chồng bà ly hôn với bà, tháng 7 năm 2007, mẹ bà, người sống một mình, qua đời.

Khi bà được thả vào ngày 19 tháng 2 năm 2011, tóc bà đã bạc trắng, phản ứng chậm chạp, thính giác và trí nhớ của bà giảm sút nghiêm trọng, bà xanh xao và rất yếu ớt.

Ngày 8 tháng 3 năm 2011, chỉ 19 ngày sau khi được thả, bà Quách lại bị cảnh sát sách nhiễu. Họ cố gắng đưa bà đến trung tâm tẩy não, hứa hẹn sẽ cấp cho bà khoản trợ cấp dành cho người thu nhập thấp hoặc giúp bà tìm việc làm. Bà đã từ chối. Bà đã trốn thoát không bị bắt và sống xa nhà cho đến khi bị bắt gần đây nhất vào ngày 14 tháng 10 năm 2024.

Báo cáo liên quan:

Bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị bắt giữ trong một ngày

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Award Winning Teacher from Suining City Imprisoned for Five Years, Now Homeless to Avoid Further Persecution

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/5/493433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/10/226633.html