Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-5-2025] Ông Lưu Tấn Sinh 50 tuổi, ở huyện An Trạch, thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, bị kết án 3 năm tù cùng 4 năm quản chế vào tháng 12 năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Kháng cáo của ông bị bác bỏ vào ngày 26 tháng 2 năm 2025.
Ông Lưu sinh vào tháng 4 năm 1975, là cựu nhân viên Công ty Điện lực huyện An Trạch, bị bắt vào ngày 4 tháng 7 năm 2024. Tham gia bắt giữ ông là Đại đội trưởng Cảnh Tiểu Xuân cùng hơn 10 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện An Trạch. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu của ông các kinh sách Pháp Luân Công, máy vi tính, ổ cứng di động và bốn chiếc điện thoại di động. Ông Lưu từ chối ký vào hồ sơ vụ án và phủ nhận mọi cáo buộc chống lại ông. Buổi tối cùng ngày, ông được tại ngoại, nhưng bị đặt trong chế độ giám sát chặt chẽ.
Cảnh gọi cho ông Lưu vào ngày 25 tháng 10 năm 2023 và lừa ông tới cục công an bằng cách nói rằng họ sẽ đóng hồ sơ vụ án của ông. Bởi ông Lưu vẫn từ chối hợp tác với cảnh sát, nên ngày hôm sau, họ đã giam giữ hành chính ông thời hạn 2 tuần. Hai tuần sau, họ đưa ông vào một trung tâm tẩy não. Trong trung tâm tẩy não này, hơn 10 người tiến hành cưỡng chế tẩy não đối với ông. Một tháng sau, ông được tại ngoại.
Cảnh sát chuyển trường hợp của ông Lưu tới Viện kiểm sát thành phố Hoắc Châu vào ngày 17 tháng 1 năm 2024. Công tố viên truy tố ông vào ngày 18 tháng 4 năm 2024.
Tháng 9 năm 2024, Tòa án thành phố Hoắc Châu bí mật mở phiên tòa xét xử ông, mà trong phiên tòa này chỉ có nhân viên tòa án và luật sư của ông tham dự. Ngày 25 tháng 12 năm 2024, thẩm phán kết án ông 3 năm tù cùng 4 năm quản chế và một khoản tiền phạt là 5.000 nhân dân tệ. Ông kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Lâm Phần, thế nhưng ngày 26 tháng 2 năm 2025, tòa án này ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu mà không tổ chức phiên tòa.
Tháng 4 năm 2025, Công ty Điện lực An Trạch sa thải ông Lưu. Hiện ông đang bị Cục tư pháp và Cục công an địa phương kiểm soát chặt chẽ và không được ra khỏi thị trấn
Bức hại trong quá khứ
Ông Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1998. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, ông liên tục bị bắt và bị giam giữ chỉ vì kiên định đức tin của mình.
Tháng 12 năm 2000, ông Lưu tới quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt và bị giam giữ 7 ngày trong Trại tạm giam Phong Đài. Trong trại tạm giam này, ông bị tra tấn tàn bạo. Cảnh sát dẫm vào mắt cá chân ông khiến ông không thể đi lại được. Mặt ông bị sưng lên do bị đánh đập. Họ cũng dội nước lạnh vào quần áo ông. Sau khi bị đưa trở lại Lâm Phần, ông bị giam giữ thêm 2 tuần và bị giáng chức tại đơn vị công tác.
Ông Lưu lại bị bắt vào năm 2008 chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ông lại tiếp tục bị giáng chức và bị cắt giảm lương.
Ngày 11 tháng 4 năm 2010, ông Lưu tiếp tục bị bắt giữ ở bên ngoài nhà ông chỉ vì ông gửi tin nhắn chân tướng Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ 4 ngày và sau đó bị quản thúc tại gia trong 2 tháng. Ngày 25 tháng 6 năm 2010, ông bị đưa vào Trại lao động cưỡng bức Tân Điếm để thụ án 2 năm. Ở trong trại lao động này, ông bị tra tấn tàn bạo và bị bắt làm việc không công. Sau khi ông được thả vào ngày 5 tháng 6 năm 2012, cảnh sát tiếp tục giám sát và sách nhiễu ông thường xuyên.
Vào năm 2021, con gái ông Lưu đã trúng tuyển vào một trường đại học không quân, nhưng cô không được nhận bởi trong quá trình thẩm tra lý lịch chính trị, nhà trường biết được cha cô tu luyện Pháp Luân Công.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/12/494269.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/17/227835.html