Bài viết của Mai Quy, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2012] Ngày 17 tháng Giêng năm 1996 là một ngày không thể nào quên đối với tôi, bởi vì đó là ngày tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

I. Nghìn vạn năm chờ đợi

Tôi trở thành một nạn nhân của cuộc Cách mạng Văn hóa khi lên mười tuổi. Mẹ tôi không thể chịu đựng được thảm họa đột ngột nên đã ngã bệnh và phải nằm liệt giường. Mới chỉ 10 tuổi, tôi đã phải chăm nuôi mẹ sau khi bà phải đứng trên một cái bục trước hàng trăm người để nghe chỉ trích.

Ở trường học, tôi đã khốn khổ vì sự phân biệt đối xử của các giáo viên và các bạn cùng lớp. Sau khi kết hôn, tôi và chồng sống ở các thành phố khác nhau. Trong 10 năm, tôi một mình nuôi dạy con trong khi phải làm việc toàn thời gian. Tôi đã bị tất cả các loại bệnh về thể chất, bao gồm đục thủy tinh thể, đau nửa đầu, và đau vùng thắt lưng.

Ở độ tuổi 30, tôi thường bị mờ mắt. Chồng tôi giục tôi đi khám bác sĩ, và được chẩn đoán là bị đục thủy tinh thể bẩm sinh.

Năm 1995, chồng tôi tìm cho tôi một thầy khí công để chữa bệnh cho tôi. Năm 1996, thầy khí công đó nói với tôi: Pháp Luân Công rất là tốt. Cô nên tập Pháp Luân Công.” Ngay khi tôi vừa nghe tên, tôi lập tức quyết định tập Pháp Luân Công. Vị thầy khí công đó giúp tôi có một quyển Chuyển Pháp Luân và chân dung của Sư Phụ Lý. Sau đó, vào ngày 17 tháng Giêng năm 1996, tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

Tôi đọc xong quyển Chuyển Pháp Luân trong hai ngày. Tôi đọc và tập luyện ngay khi tôi có thời gian. Tôi hầu như quên về bệnh đục thủy tinh thể.

Hơn 20 ngày sau, một buổi sáng tôi tỉnh giấc nhưng không thể mở mắt – chúng bị dính lại bởi một chất gì đó dính nhớt. Tôi rửa mắt đi rửa mắt lại bằng nước sạch cho đến khi tôi cảm thấy chúng rất mát mẻ và thoải mái. Tôi không biết rằng Sư Phụ đã hoàn toàn thanh lý nguyên nhân gốc rễ của đục thủy tinh thể. Tôi không nhận ra điều này cho đến vài ngày sau, khi tôi thấy rằng đôi mắt của tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Tôi quỳ xuống trước bức chân dung của Sư Phụ tôn kính và khóc. Tôi không biết phải nói gì ngoại trừ lặp đi lặp lại: “Con xin tạ ơn Sư Phụ!” Trong hơn 20 ngày, bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh hơn 40 năm của tôi và các bệnh khác đã biến mất một cách kỳ diệu.

II. Sư Phụ đã điều chỉnh não của tôi

Ngay từ đầu, tôi đã có thể nhập định ngay sau khi kết ấn, và trải qua trạng thái tương tự như mô tả trong sách Chuyển Pháp Luân: “Cảm giác bản thân mình mỹ diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác thoải mái phi thường, biết rằng mình đang luyện công tại đó, cảm giác toàn thân bất động.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ tám)

Trước khi tu luyện trí nhớ của tôi rất kém. Một ngày nọ, nửa tỉnh nửa mê, tôi nhìn thấy Sư Phụ. Sư Phụ nói với tôi trong một giấc mơ:“Não của con có một căn bệnh. Ta muốn điều chỉnh cho con, nhưng ta e rằng con sẽ không thể chịu đựng được.” Tôi nhớ lại Pháp của Sư Phụ trong Chuyển Pháp Luân, “Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ hai). Tôi nói với Sư Phụ một cách mừng rỡ “Sư Phụ, con sẽ không sợ.”

Ngay sau khi tôi nói những lời này, tôi nhìn thấy Sư Phụ nâng cao tay của Ngài và bắn hai chùm ánh sáng màu xanh đậm về phía tôi. Tôi ngay lập tức cảm thấy đau đớn trong đầu như thể nó bị nứt mở. Tôi ôm lấy đầu và hét lên: “Sư phụ, con không thể chịu đựng được nữa.” Sư Phụ ngay tức khắc kéo tay của Người lại. Tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhức buốt, nó tan dần đi trong vòng nửa giờ. Kể từ đó, tôi không bao giờ còn bị mơ màng nữa, thay vào đó là rất tỉnh táo.

III. Pháp cứu những người có tiền duyên

Một ngày vào năm 1998, vợ chồng cô Vương ghé lại nhà tôi. Cô Vương nói, “Bệnh viêm túi mật của tôi đã bị tái phát.” Tôi nói:“Tôi đã từng bị viêm túi mật và đục thủy tinh thể, nhưng cả hai đều biến mất sau khi tôi tập Pháp Luân Công trong 20 ngày. Sao chị không tập cùng với tôi nhỉ?” Gương mặt cô ấy sáng lên và cô nói:“Chắc chắn rồi.”

Tôi kể cho cô ấy một số trường hợp mà Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho mọi người một cách kỳ diệu. Cô muốn học các bài công pháp ngay lập tức, và cô có thể ngồi thế kiết già một cách dễ dàng.

Tôi đưa cho cô ấy sách Chuyển Pháp Luân và băng video hướng dẫn luyện công, cô ấy vui vẻ nói: “Túi mật của tôi không còn đau nữa. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời.”

Sáng hôm sau, cô Vương gọi điện cho tôi vào khoảng 6 giờ sáng và nói một cách hào hứng:“Tôi nhìn thấy Sư Phụ Lý đêm qua ngay sau khi tôi ngồi đả tọa. Sư phụ mặc áo cà sa màu vàng. Ngài ngồi ở thế kiết già và hai tay kết ấn. Ngài đi vòng quanh tôi một vòng và dừng lại ngay phía trước tôi.” Tôi đã rất vui mừng và thực lòng mong muốn những điều tốt nhất cho cô ấy.

Tôi không gặp cô Vương từ khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999. Vài năm sau đó tình cờ tôi gặp lại cô ấy và trông cô thậm chí còn xinh đẹp hơn. Tôi hỏi cô còn tu luyện không, cô gật đầu và cả hai chúng tôi đều mỉm cười.

IV. Một người nghiện rượu đã có một cuộc đời thứ hai

Tôi có một đồng nghiệp là một người nghiện rượu. Khi không uống rượu, anh ấy run rẩy và trông nhợt nhạt. Anh ấy cực kỳ gầy, tóc anh màu hung trông giống như cỏ úa, và lưng thì còng xuống. Tôi nói với anh ấy: “Nếu tôi là anh thì tôi sẽ tập Pháp Luân Công. Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu anh.” Anh chỉ mỉm cười và không nói gì.

Vài ngày sau đó, tôi gặp lại anh ấy và chào hỏi. Anh ấy trông như đang vô cùng đau đớn và năn nỉ tôi: “Xin hãy giúp tôi với.” Tôi nói:“Chỉ có Đại Pháp và Sư Phụ mới có thể cứu anh. Nếu từ nay anh tập luyện Pháp Luân Công, Đại Pháp chắc chắn sẽ cứu anh.” Tôi kể cho anh nghe một số câu chuyện kỳ diệu về Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho mọi người. Ngay lập tức anh ấy nói với tôi rằng anh muốn tập luyện. Tôi đưa cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân và băng video hướng dẫn tập công, và nói với anh ấy:“Nếu anh thực sự muốn tu luyện, anh phải nghe theo những lời dạy của Sư Phụ và phải kiên quyết từ bỏ uống rượu.”

Không lâu sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, anh ấy tới văn phòng tôi và hỏi tôi: “Sao mà tôi lại cảm thấy như tôi đang ở trên không ngay khi tôi vừa ngồi đả tọa.” Anh nói anh sợ, nhưng tôi nói:“Đừng sợ. Hãy tu luyện với tâm thanh tịnh. Đó là một điều tốt.”

Khoảng ba tháng sau, anh ấy nhìn thấy tôi từ xa và hét lên với tôi:“Nhìn mái tóc của tôi này!” Ôi, trong có ba tháng qua, mái tóc hung nâu khô cằn của anh ấy đã đổi thành màu đen và sáng bóng, anh đã tăng cân, da dẻ của anh trở nên hồng hào, và lưng không còn cong nữa. Anh ấy trông giống như một người hoàn toàn khác so với ba tháng trước đây. Mắt tôi đẫm lệ và tôi đã lặp đi lặp lại trong tâm: “Con xin tạ ơn Sư Phụ!”

V. Cảnh sát nhận được phúc báo sau khi hiểu rõ sự thật

Năm 2002, tôi nói với một người phụ nữ về sự kỳ diệu của Đại Pháp, về việc tôi đã được hưởng lợi ích như thế nào từ tu luyện Đại Pháp, cũng như làm sáng tỏ sự thật với cô ấy về vụ “tự thiêu” giả trên quảng trường Thiên An Môn. Cô ấy trở nên rất ủng hộ Pháp Luân Công. Cô ấy nói với tôi rằng chồng cô là một cảnh sát, và anh ấy chuẩn bị dẫn một nhóm tới Bắc Kinh để bắt giữ các học viên. Tôi khuyên cô ấy nói với chồng cô đừng bao giờ phạm tội chống lại các đệ tử Đại Pháp, và rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp đều là những người tốt sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô ấy trở về nhà và khuyên chồng mình không tham gia vào cuộc đàn áp các học viên Đại Pháp. Chồng cô hiểu sự thật và nói với cô ấy trước khi đi: “Anh hy vọng anh không gặp bất kỳ đệ tử Đại Pháp nào tại Bắc Kinh.” Với suy nghĩ tốt của mình, thực sự anh đã không bắt giữ một đệ tử Đại Pháp nào tại Bắc Kinh.

Phép lạ đã xảy ra trên đường trở về. Khi xe ô tô cảnh sát của anh đang chạy trên đường cao tốc, không ai nhận ra rằng một bánh xe đã rơi mất. Chiếc xe tiếp tục chạy chỉ với ba bánh xe ở tốc độ cao, nhưng không có gì xảy ra. Đột nhiên, một chiếc xe tải có trọng tải lớn dừng lại phía trước xe ô tô, nó đột ngột tới mức anh không kịp phanh. Ngay lúc xe sắp đâm vào gầm xe tải thì đột nhiên chiếc xe tải bắt đầu chạy trở lại một cách nhanh chóng, và một thảm họa đã được ngăn chặn. Bởi vì viên cảnh sát này đã đối xử đúng đắn với Đại Pháp nên anh ấy đã thoát khỏi hai tình huống nguy hiểm trong cùng một chuyến đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/4/【征稿选登】沐浴在法轮大法的佛光中-257925.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/17/133997.html

Đăng ngày 24-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share