Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Đại lục
[MINH HUỆ 10-02-2025] Thông thường trong các cuộc trò chuyện với đồng tu, hoặc trong một số bài viết trên Minh Huệ Net, thường coi một số nhân viên cộng đồng, thành viên ủy ban khu phố, cảnh sát đồn công an, đặc biệt là nhân viên “Phòng 610”, v.v., khi họ đến nhà các đệ tử Đại Pháp vài ngày trước cái gọi là những ngày nhạy cảm, nhiều đồng tu ở Trung Quốc Đại lục đều cho rằng đó là sách nhiễu. Trước đây tôi cũng có cùng quan điểm như vậy.
Sau khi học kinh văn “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” của Sư phụ, tôi nhận ra rằng họ cũng là người thân của chúng ta, họ đến nhà không phải để sách nhiễu, mà là đến để cầu cứu đệ tử Đại Pháp.
Vài ngày trước ngày “13 tháng 5” năm ngoái, khi hai cảnh sát từ đồn công an khu vực đến gõ cửa nhà tôi, đầu tiên tôi hỏi rõ xem ai đến? Có việc gì? Họ lịch sự nói với tôi từ ngoài cửa rằng họ là ai, tên gì, nói rằng họ đi ngang qua và tiện thể ghé thăm tôi. Đồng thời trong khi nói chuyện với họ, tôi nhanh chóng thu dọn những thứ cần cất đi, rồi mở cửa mời họ vào nhà.
Ngay khi tôi mở cửa, một người trong số họ đã giơ máy ảnh lên chụp hình tôi, thấy ánh mắt tôi nghiêm nghị nhìn họ, họ vội vàng nói như có vẻ xin lỗi: “Không chụp, không chụp.” Sau khi vào nhà, một người hỏi tôi về tình hình sức khỏe, v.v., người kia quan sát xung quanh rồi giơ máy ảnh lên chụp các tài liệu chân tướng mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho họ như kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại”, “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, và thông tin về việc tu luyện Đại Pháp ở Trung Quốc là hợp pháp. Tôi vui vẻ nói với họ: “Không cần chụp đâu, mang về từ từ xem nhé.” Vừa nói tôi vừa lấy tài liệu chân tướng từ cửa kính xuống đưa cho họ, họ vui vẻ bỏ vào túi.
Sau đó, họ hỏi tôi có cần họ giải thích gì không. Thấy họ có vẻ vội đi, tôi nhanh chóng ra chặn ở cửa và nói: “Các anh quan tâm tôi như vậy, những người trẻ tuổi tốt bụng như các anh thật khó tìm trong xã hội ngày nay, những lời các anh nói, tôi đều nghiêm túc lắng nghe, tôi cũng muốn nói với các anh vài câu, cũng mong các anh chú ý lắng nghe. Hiện nay đủ mọi tai nạn, ôn dịch đang đến rất dữ dội, các anh có biết chúng có mục tiêu, có chủ đích đến để đào thải người xấu không? Các anh có biết mục tiêu nhắm vào ai không?”
Họ lắc đầu nói không biết. “Tôi nói cho các anh biết, mục tiêu nhắm vào chính là Trung Cộng, bao gồm các đảng viên, đoàn viên, đội viên trong tổ chức của nó. Hai anh đều là đảng viên phải không?”
Người cảnh sát cao lớn hơn chỉ vào người cảnh sát kia nói: “Anh ấy là đảng viên, còn tôi chỉ từng vào đoàn, đội thôi.”
Tôi nói: “Vậy thì trong tâm các anh hãy xuất ra một niệm, để hủy bỏ lời thề khi giơ tay tuyên thệ gia nhập tổ chức của nó trước đây, rời xa tà đảng – bảo bình an.”
Họ đều vui vẻ gật đầu đồng ý. Nhờ sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, lại có thêm hai cảnh sát được cứu! Từ đó họ và những nhân viên liên quan khác không bao giờ đến “thăm” nữa.
Sau khi học kinh văn “Kinh tỉnh” và “Pháp nạn” của Sư phụ, tôi càng minh bạch hơn rằng Sư phụ muốn chúng ta cứu độ tất cả chúng sinh ngoại trừ đại ma đầu Giang Trạch Dân, tuyệt đối không nên mang bất kỳ nhân tâm nào đi cứu người, đặc biệt không nên có chút tâm oán hận nào đối với những dạng người đã từng bức hại chúng ta.
Lão quân nhân làm tam thoái
Cách đây không lâu, khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi thấy một ông cụ chống gậy đang ngồi nghỉ mát ở ven quảng trường, tôi đến gần nói chuyện với ông, biết được ông đã 96 tuổi, từng tham gia Chiến tranh Triều Tiên.
Tôi nói: “Là lão cách mạng, đảng viên lão thành ạ?”
Ông rất kích động nói: “Tôi đã hơn 70 năm tuổi đảng rồi, đi trên đường còn có người bảo tôi thoái đảng, cũng mấy lần rồi, tôi không hiểu tại sao, những người này thật phản động…”
Tôi nói: “Cụ ơi, cụ đừng vội kích động, thực ra họ cũng là muốn tốt cho cụ thôi, chỉ là quá bận nên chưa nói rõ cho cụ biết, bây giờ cụ có thời gian, cháu cũng có thời gian, chúng ta từ từ nói chuyện nhé.”
Tôi hỏi ông cụ: “Cụ là người cao tuổi thông minh, thiện lương và đáng kính trọng, cụ tin vào thiện ác hữu báo phải không?”
Ông gật đầu tỏ ý tin tưởng. Tôi lại hỏi: “Cụ là quân nhân từng ra trận, chắc chắn biết sự tàn khốc của chiến tranh, chắc chắn biết số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới phải không? Cụ là đảng viên lão thành có hơn 70 năm tuổi đảng, tiếc là cụ lại không biết Trung Cộng qua các cuộc vận động chính trị mấy chục năm qua đã hại chết bao nhiêu người, là hơn 80 triệu người, còn nhiều hơn tổng số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại. Tội ác của Trung Cộng bây giờ đã đến lúc người không trị thì trời trị. Hiện tại đủ mọi tai nạn, ôn dịch đang đến rất dữ dội, chúng đều có mục tiêu, có chủ đích đến để đào thải người xấu.”
Tôi hỏi ông cụ: “Cụ có biết mục tiêu nhắm vào ai không?” Ông lắc đầu nói không biết. Lúc này lại có một ông lão khác đến ngồi cạnh ông. Tôi nói: “Cháu nói cho hai cụ biết, những tai nạn và ôn dịch này nhắm vào chính là Trung Cộng, bao gồm các đảng viên, đoàn viên, đội viên trong tổ chức của nó. Hai cụ đều là đảng viên phải không?” Họ gật đầu nói: Phải. “Vậy thì hai cụ hãy phát một niệm trong tâm, thoái xuất khỏi nó, rời xa nó, lấy một hóa danh để bảo bình an nhé.”
Lão quân nhân từng ra trận nói tên của mình: “Tôi tên là AAA.” Ông cụ kia cũng nói: “Cô hãy dùng tên họ thật thoái cho tôi nữa nhé.” Cả hai ông đều vui vẻ nhận lấy tài liệu chân tướng tôi đưa, và nói: “Thứ tốt, mang về nhà từ từ xem.”
Trong lúc nói chuyện, lại có thêm hai, ba ông cụ nữa lần lượt đến ngồi xung quanh lắng nghe, tôi hỏi họ có biết thông tin tam thoái bảo bình an không? Có người nói đã biết, có người nói đã thoái rồi.
Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, cho dù hoàn cảnh tà ác đến đâu, con đường gian nguy thế nào, chỉ cần vẫn còn người thường đối mặt với nguy cơ bị đào thải do không hiểu chân tướng, chúng ta phải tiếp tục không ngừng giảng chân tướng, cứu người.
Một lần nữa tạ ân từ bi khổ độ của Sư tôn vĩ đại! Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/10/上門騷擾的警察是來求救-488228.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/8/226152.html
Đăng ngày 20-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.