Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 25-12-2024] Tôi và đồng tu A cùng nhau phối hợp giảng chân tướng đã 17, 18 năm, mãi cho đến năm ngoái do thời gian làm việc của đồng tu A không thuận tiện nữa, hai chúng tôi mới tách ra.

Tôi và đồng tu A thường đi liên tục ba, bốn ngày hoặc bốn, năm ngày, nghỉ một ngày, sau đó lại đi tiếp. Không ngại mưa gió, không sợ giá lạnh, cũng không sợ người khác tố cáo gì cả. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là không đủ tài liệu chân tướng. Năm 2015, chúng tôi nhận được 10 cuốn “Cửu Bình Cộng sản đảng” từ một đồng tu, mỗi lần đi chúng tôi phát hai cuốn.

Có lần, hai chúng tôi đến một thôn nọ, thấy một ông lão và một thanh niên đang ngồi trên một khúc gỗ lớn, tôi đưa cho họ mỗi người một cuốn. Qua một thời gian, tôi lại đến thôn đó, và đưa cho một người nọ cuốn chân tướng nhỏ, người đó hỏi tôi: “Có sách lớn không?” Tôi nói: “Có.” Tôi hiểu rằng họ muốn xem “cửu bình”.

Kể từ đó, mỗi lần đi chúng tôi mang theo 40 cuốn “cửu bình”, 80 cuốn sách nhỏ chân tướng, mỗi lần đi liên tục bốn, năm ngày, rồi nghỉ một ngày, như vậy tài liệu hơi thiếu, không cung cấp kịp. Lúc này, một người điều phối trong thành phố bảo tôi và đồng tu A đến chỗ họ chia sẻ với các đồng tu về việc phát tài liệu chân tướng cứu người, tôi tiện thể hỏi người điều phối đó: “Có thể cung cấp ‘cửu bình’ cho chúng tôi không?” Đồng tu nói: “Được.” Kể từ đó trong ba năm, hai chúng tôi đã phát hơn 10.000 cuốn “cửu bình”.

Có lần, tôi đến nông thôn phát “cửu bình”, gặp một thanh niên. Tôi cầm một cuốn chân tướng nhỏ đưa cho cậu thanh niên đó, và nói: “Dì tặng cháu cuốn tài liệu chân tướng nhé.” Cậu thanh niên một tay nắm lấy cổ tay tôi đang cầm cuốn chân tướng nhỏ, tay kia cầm điện thoại định gọi. Tôi muốn đi, cậu ấy kéo tôi lại, vừa đi vừa định gọi điện thoại, cậu ấy hét lên: “Dì đứng lại!” Lúc đó tôi cũng không sợ hãi, trong tâm nghĩ: Mình phải dùng thần thông. Tôi nói: “Dì đứng lại, hay là cậu đứng lại?” Tôi vừa nói xong thì cậu ấy buông tay, quay đầu lại vào trong xe chỉnh sửa lại đồ đạc của mình, giống như chưa từng xảy ra chuyện này vậy.

Những năm phát tài liệu chân tướng, Sư phụ đã hiển hiện thần tích cho chúng tôi không chỉ một lần. Chuyện đi vào không gian khác cũng từng có mấy lần, có lúc đường rất xa mà thoáng cái đã tới nơi. Còn có lần, tôi nhìn thấy những ngôi nhà gạch xanh, rất rõ ràng đó không phải là không gian này của chúng ta.

Khi phát tài liệu chân tướng, có người nói: “Tôi không có văn hóa, xem không hiểu.” Tôi nói: “Không có văn hóa cũng không sao, chúng ta nói chuyện vài câu nhé, nói mấy câu là tôi đi.” Tôi thường nói: “Trước đây nói có thiên tai nhân họa, bây giờ chẳng phải đều đến rồi sao? Mạng người mong manh lắm, nói mất là mất, anh xem người kia ngã xuống đất là chết rồi.” Mọi người đều gật đầu, tôi nói: “Kỳ thực có cách để tránh những tai nạn này, anh cứ đứng về phía Thần Phật. Cách mà Thần Phật chỉ bảo chính là thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng mà mình từng gia nhập, niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Các biện pháp khác đều không có tác dụng, chỉ có biện pháp này là hiệu quả.” Tôi vừa nói như vậy, trường (năng lượng nơi) này liền chính lại, không ai nói gì nữa. Đôi khi cũng có người nói: “Trời sập thì mọi người đều chết.” Tôi liền nói với anh ấy: “Không phải mọi người đều chết cả đâu, không phải ai cũng giống nhau đâu!”

Có lúc gặp một nhóm người, trong đó sẽ có một người nói những lời không hay. Gặp phải chuyện này, tôi liền bước đến và giảng riêng cho người này, tôi nói: “Người anh em, chị nói cho em nghe nhé, chị là người tu luyện, đây đều là vì muốn tốt cho mọi người…” Tôi cứ từ từ giảng từng câu một, là có thể ổn định tâm của anh ấy lại. Bên này tôi giảng cho anh ấy, bên kia đồng tu A giảng cho nhóm người còn lại, như vậy cả hai bên đều không chậm trễ, cũng cứu được hết những người này.

Đôi khi có người muốn gọi điện thoại, nói rằng muốn báo đồn cảnh sát, gặp phải chuyện này, tôi mỉm cười nói: “Người anh em, chị bảo em đừng đùa như vậy nhé, chuyện này không thể đùa được, em cũng không phải là người như thế, chị thấy em trông khá thiện lương.” Thông thường nói đến đây, tâm trạng của đối phương cũng ổn định lại, sau đó tôi có thể tiếp tục giảng chân tướng.

Có một khoảng thời gian, người đầu tiên mà chúng tôi gặp mỗi ngày khi ra ngoài giảng chân tướng đều là người có thái độ không tốt, chỉ cần vượt qua được quan ấy, thì ngày hôm đó đều rất thuận lợi. Tình trạng này kéo dài khoảng một tháng, sau đó thì ổn. Gặp phải loại người này, tôi cảm thấy trước hết là không nên sợ, ổn định tâm, không nên căng thẳng. Biểu cảm trên gương mặt rất quan trọng, phải hòa ái và thiện, nói từng câu từng chữ, tiếp theo không vội vàng giảng chân tướng cho họ. Trong tình huống này, ổn định tâm là rất quan trọng, chỉ cần ổn định được trường (năng lượng) này, thì chúng ta chính là người chủ đạo. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi từng chút từng chút một là có thể cứu được người này.

Cứ như vậy, mấy năm trước, mỗi ngày hai chúng tôi đều có thể cứu được hơn 100 người. Mấy năm sau thì ít hơn một chút, mỗi ngày có thể cứu được 60, 70 người, có khi 70, 80 người. Sáng hơn chín giờ ra ngoài, và quay về lúc ba, bốn giờ chiều. Mỗi ngày đi về khoảng 100 km, ít thì cũng hơn 50 km.

Hơn 10 năm nay, ban đầu chúng tôi đi xe đạp, sau đó đi xe máy, mỗi tháng ra ngoài hơn 20 ngày, đã đi hàng trăm ngàn cây số. Danh sách tam thoái giao cho đồng tu, đều viết rõ là chúng sinh thoái xuất đảng, hoặc đoàn, hoặc đội.

Trải qua 20 năm, tôi luôn tham gia học Pháp tập thể. Học Pháp không buồn ngủ, phát chính niệm cũng không đổ tay, luyện tĩnh công cũng không cong lưng. Những năm này, năm bài công pháp về cơ bản chưa từng thiếu, mỗi ngày luyện bài công pháp thứ năm hai giờ đồng hồ. Ngần ấy năm, tôi không có phiền não về cuộc sống. Có những đồng tu gặp mặt là nói chuyện phiếm về gia đình, chuyện vặt vãnh, tôi chưa bao giờ tham gia, cũng không có hứng thú.

Tôi muốn tu tâm thật tốt, để bản thân thuần tịnh hơn, có năng lực lớn hơn để cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/25/我與同修配合堅持講真相救人-486550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/8/226151.html

Đăng ngày 20-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share