Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-02-2025] Là một người được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn tìm cách để nói với mọi người về Đại Pháp trong khi giảng chân tướng để trừ bỏ tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi muốn chia sẻ với mọi người một vài câu chuyện.
Cuộc sống của người mẹ và các con gái được cải thiện
Một buổi sáng se lạnh vào tháng Ba, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bước ra từ siêu thị, đang đẩy xe hàng đầy thực phẩm. Tôi chào hỏi chị ấy và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Chị ấy tên là Lan (bí danh), lớn tuổi hơn tôi một chút.
Khi tôi đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp, Lan nói rằng một đồng nghiệp từng nói cho chị biết về môn tu luyện này. Người đồng nghiệp đã cung cấp cho chị một số thông tin, và chị Lan đã biết về Đại Pháp. Bất cứ khi nào thấy những tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp bị vứt bỏ trên đường, chị đều nhặt lên mang chúng về nhà và đọc chúng, sau đó chị còn treo chúng lên tay nắm cửa xe ô tô để những người khác có thể đọc.
Sự kính trọng của chị đối với Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại phúc báo cho chị. Khi con gái chị chuẩn bị vào trung học, chị Lan không tặng quà cho giáo viên như những phụ huynh khác làm để con họ không bị chuyển sang cơ sở khác khi vào trung học. Con gái chị đã bị phân vào một trường cấp ba ít danh tiếng hơn. Chị Lan đã hỏi giáo viên: “Tại sao con gái tôi không thể học cấp ba tại đây?”
Khi giáo viên nói rằng con gái chị không đủ năng lực, chị Lan đã tranh cãi với cô. Cô giáo nói rằng cô sẽ hỏi con gái chị hai câu hỏi, nếu cháu không trả lời được, cháu sẽ phải chuyển đến trường khác. May mắn thay, con gái chị đã trả lời đúng cả hai câu hỏi, vì vậy cháu có thể học trung học phổ thông tại cơ sở đó.
Phúc lành vẫn tiếp tục. Sau khi con gái chị tốt nghiệp trung học, cháu đã được nhận vào học một trường đại học, và nhận học bổng mỗi học kỳ. Cháu tốt nghiệp xuất sắc và được nhiều nhà tuyển dụng săn đón. Cháu dễ dàng có được một công việc tốt, làm việc tại một công ty nước ngoài và thường xuyên đi công tác nước ngoài. Nhiều người phải ghen tị với cháu.
Mặc dù Lan không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị ấy đã đồng tình với các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn và luôn biết nghĩ cho người khác. Vài năm trước, doanh nghiệp nhà nước nơi chị làm việc quyết định cắt giảm nhân sự. Chị Lan và một đồng nghiệp ở cùng một vị trí, nhưng chỉ có thể giữ lại một người. Đồng nghiệp của chị có con nhỏ và gánh nặng tài chính lớn hơn, vì vậy Lan đã tình nguyện nghỉ việc.
Hành động thiện lương của chị nhanh chóng được đền đáp. Một ngày nọ khi đang đi trên đường, một thanh niên bán căn hộ đã gọi chị ấy lại. Cậu ấy mời chị đến xem một căn hộ mẫu, nhưng Lan nói rằng chị không có ý định mua nhà. Người thanh niên giải thích: “Chị không cần phải mua đâu, chỉ cần xem qua thôi. Nếu hôm nay em không hoàn thành chỉ tiêu thì sẽ không được trả tiền”. Lan muốn giúp người thanh niên kia, nên đã đồng ý đi xem.
Có một cuộc rút thăm ngẫu nhiên dành cho những người mua để có được quyền mua một căn hộ. Lan đã bốc được một con số dành cho quyền mua một căn hộ lớn rộng hơn 140 mét vuông. Căn hộ lớn này rất được ưa chuộng. Có người trả chị ấy 3.000 tệ (khoảng 415 USD) để nhận quyền ưu tiên mua căn hộ này, trong khi người khác đề nghị trả 6.000 tệ. Vì căn hộ quá tốt, con gái chị ấy đã đề nghị họ sẽ mua luôn, và họ đã mua. Sau đó, một tuyến tàu điện ngầm được mở rộng đến khu dân cư này. Tòa nhà căn hộ gần biển, nên họ có thể ngắm cảnh biển tuyệt đẹp.
Khi tôi nghe chuyện này, tôi đã chúc mừng Lan. Chị ấy mỉm cười và nói rằng chị không thể hiểu tại sao người đồng nghiệp đã đưa cho chị ấy tài liệu Pháp Luân Công lại bị bắt. Lan nói: “Cô ấy là người tốt, nhưng cô ấy đã bị bắt hai lần vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.
Tôi giải thích rằng Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia nhưng chỉ bị đàn áp ở Trung Quốc. Điều này là do ĐCSTQ không chấp nhận các giá trị truyền thống như các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói rằng đó cũng là lý do tại sao hiện nay rất nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.
Lan nói rằng chị hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc: “Xã hội này [dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ] thực sự đã đến hồi kết. Nó không thể tồi tệ hơn nữa”.
“Không có nhiều người tốt như cô đâu”
Tôi đã gặp một cụ ông 89 tuổi, tôi chào ông và nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy thích cuốn sách nhỏ mà tôi tặng và hỏi: “Cô thật tốt bụng. Tôi sẽ gặp lại cô chứ?”
Tôi nói rằng tôi thường đi qua khu vực này và tôi sẽ mang cho ông những tài liệu mới. Ông ấy nói rằng ông thường đến trung tâm mua sắm này và ngồi nghỉ trên một chiếc ghế.
Ông vui vẻ nói: “Không có nhiều người tốt như cô đâu”.
Tôi đáp: “Tất cả học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt và chúng cháu rất vui khi giúp mọi người biết được sự thật”.
Một lần khác, tôi gặp một cụ ông 86 tuổi ở lối ra của một khu chợ nông sản. Sau khi chào hỏi ông và nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại, ông đã không chút do dự đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi tặng ông một chiếc bùa bình an có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” cùng với vài tài liệu. Vài ngày sau, tôi gặp lại ông. Ông rất vui khi gặp tôi và đã nhận thêm tài liệu mới.
Tôi còn gặp hai người đàn ông trung niên và chào họ. Một trong số họ nhận một cuốn sách nhỏ từ tôi và hỏi: “Đây có phải là Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi nói với anh rằng đúng vậy và giải thích rằng tôi muốn anh ấy biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trong bối cảnh ĐCSTQ tuyên truyền thù hận rất thâm sâu.
Anh ấy gật đầu đồng ý và thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cả hai chúng tôi đều cười lớn.
Người thứ hai cũng đồng tình và nói rằng anh ấy hy vọng sẽ gặp nhiều học viên hơn. Tôi nói rằng có khoảng 100 triệu học viên trên toàn thế giới. Anh ấy nói rằng nếu có nhiều học viên hơn nữa bước ra để làm rõ sự thật, tình hình sẽ sớm thay đổi. Tôi giải thích rằng các học viên đến từ mọi tầng lớp xã hội nhưng nhiều người có thể không có nhiều thời gian như tôi. Dù sao thì, chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ tìm hiểu về Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một tương lai tốt đẹp hơn. Anh ấy đã đồng ý.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/24/490969.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/26/225980.html
Đăng ngày 07-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.