Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-02-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đã ngoài 70 tuổi. Năm kia, tôi đã vượt qua quan sinh tử về nghiệp bệnh nghiêm trọng, sinh mệnh đã được kéo dài. Tháng 8 năm nay, cảm giác giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng đó lại tấn công tôi. Dưới sự gia trì của Sư phụ và sự trợ giúp của các đồng tu, một lần nữa tôi đã giải thể bức hại của cựu thế lực, thân thể phục hồi khỏe mạnh trở lại, kiên định bước trên con đường trợ Sư Chính Pháp.
Mặc dù tôi nắm vững ba việc, chú trọng học Pháp, mỗi ngày đều luyện công buổi sáng, ra ngoài giảng chân tướng nhưng vẫn cảm thấy mình dường như thật ngốc trong tu luyện. Gặp chuyện, tôi thường không biết hướng nội tìm, cũng không biết tìm thế nào. Hai lần tôi vượt quan nghiệp bệnh nghiêm trọng, ngoài sự gia trì của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tôi còn có một môi trường tu luyện rất tốt. Các học viên trong nhóm học Pháp của tôi, sau mỗi lần học Pháp tập thể hoặc trong những lần tiếp xúc hàng ngày, mỗi đồng tu đều có thể thoải mái chia sẻ về trạng thái tu luyện và những vướng mắc trong cuộc sống. Chúng tôi cũng thẳng thắn, thiện ý chỉ ra những chấp trước, nhân tâm của các đồng tu, trích dẫn Pháp của Sư phụ, mọi người cùng nhau đốc thúc, đề cao chỉnh thể.
Dưới đây tôi xin chia sẻ về trải nghiệm vượt quan nghiệp bệnh gần đây nhất của mình, để báo cáo với Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.
Cuối tháng 8 năm ngoái, một hôm khi đang ở nhà con gái, thân thể tôi lại xuất hiện trạng thái bất thường: nôn nao và bắt đầu nôn mửa — cùng những triệu chứng mà tôi đã gặp phải hai năm trước. Tôi lập tức phát chính niệm và nhớ lại lời Sư phụ giảng, rằng đây chỉ là giả tướng, ngay cả cảm giác khó chịu trong thân thể cũng là giả, tôi nhất định phải phủ nhận nó. Tôi kiên định nghĩ trong tâm “Ta không cần ngươi. Ngươi hãy biến đi”. Mặc dù có giảm đôi chút nhưng tôi vẫn khó chịu. Mấy ngày sau đó, cơn đau khiến tôi thức trắng đêm.
Tôi bắt đầu hướng nội tìm. Trong vài ngày, tôi và đồng tu A phân tích nguyên nhân xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, đồng tu ấy nói với tôi: “Thực ra quan nghiệp bệnh chính là một loại biểu hiện đề cao tâm tính, là cảnh tỉnh đối với người tu luyện”. Tôi vui vẻ tiếp nhận nhận thức và lời nhắc nhở của đồng tu, chúng tôi đã cùng nhau tìm ra những quan niệm và chấp trước của mình.
Tâm tật đố
Một hôm gần đây, trước khi chúng tôi cùng nhau học Pháp, tôi nói với đồng tu B rằng mình thường bị muỗi đốt. Đồng tu B nói: “Muỗi không đốt tôi, tôi tu luyện tốt”. Tôi nghe xong trong tâm có chút khó chịu, liền nói lại bà ấy một câu: “Đúng rồi, chỉ có chị tu tốt thôi”.
Tôi kể chuyện này với đồng tu A, tôi nói: “Trong lời nói này của tôi có vấn đề, nhưng không biết rõ là gì”. Đồng tu A nói: “Trong đó có sự châm biếm, đố kỵ”. Cô ấy còn bảo tôi rằng tôi hay mỉa mai và tật đố. Hồi tưởng lại, tôi đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào, bởi vì đồng tu B vẫn còn một số thiếu sót trong tu luyện, nên trong tâm tôi không thực sự công nhận cô ấy tu tốt. Thực ra, nhiều năm qua, đồng tu B vẫn luôn kiên trì giảng chân tướng trực diện, hầu như ngày nào cũng không bỏ sót, đó là điều mà tôi không thể làm. Bản thân tôi trong tu luyện cũng còn nhiều phương diện chưa làm tốt, cớ sao lại hà khắc với đồng tu? Tôi nhất định phải trừ bỏ tận gốc cái tâm tật đố hại người hại mình này.
Chấp vào tình thân quyến, chấp vào việc trồng rau
Trong cuộc sống thường ngày, tôi tương đối chú trọng đến thực phẩm. Bởi vì tôi cho rằng mình là người tu luyện, ăn gì cũng được, đều sẽ không có bệnh. Nhưng người nhà không tu luyện, tôi phải cố gắng hết sức để họ ăn thực phẩm không bị ô nhiễm. Vì vậy, tôi luôn nghĩ tới việc mua thùng xốp để trồng rau, mua hạt giống, mua đất… Gần đây, nghe nói đất của một người họ hàng đã bị trưng dụng, không trồng được nữa, tôi bèn liên lạc với họ, ra ruộng nhà họ đào gốc hẹ đem về nhà trồng. Ngày hôm sau, vì bận loay hoay làm đất trồng rau, tôi đã bỏ học Pháp, vậy là liền “phát bệnh” ở nhà con gái.
Tôi kể chuyện này với đồng tu A, cho rằng mình gặp giả tướng nghiệp bệnh là do học Pháp ít gây ra. Đồng tu A lại nói, “Em đã định chia sẻ với chị về việc này. Gần đây chị nói rất nhiều về việc trồng rau, vậy là chấp trước vào việc trồng rau rồi, làm lỡ mất thời gian học Pháp. Nhưng đây chỉ là nguyên nhân bề mặt. Còn một nguyên nhân khác là chị chấp trước vào tình thân quyến và lo rằng người nhà bị bệnh. Mỗi người đều có số mệnh của mình, chị làm sao có thể chi phối cuộc đời họ được. Nguyên nhân sâu xa là do chị nhận thức không rõ ràng về Pháp lý tại sao người thường lại mắc bệnh. Nguyên nhân người thường bị bệnh là do nghiệp lực tạo thành, chứ không phải do ăn thực phẩm có hại nào đó gây ra”.
Qua lời nói của đồng tu A, tôi chợt tỉnh ngộ. Đồng tu hỏi tôi: “Chị có thể hoàn toàn buông bỏ việc trồng rau này không?” Tôi nói: “Tôi hoàn toàn minh bạch rồi, còn có gì không buông bỏ được chứ?! Nhất định có thể buông bỏ”. Đồng tu A mỉm cười.
Tâm cầu danh ẩn giấu khá sâu
Chồng tôi là người tốt bụng và ủng hộ tôi tu luyện. Đồng tu vẫn luôn nhắc nhở tôi phải thiện với ông nhà, tôi cũng luôn loại bỏ những cảm xúc oán trách này. Tuy nhiên, tôi vẫn không vừa mắt, thường chỉ trích, phán xét, và bất mãn với một số hành vi của ông ấy. Ví như, ông ấy không giữ vệ sinh, chiếc quần đùi mặc nhiều ngày rồi mà không cho tôi giặt. Đi ngủ ông ấy cũng không thay, nên tôi không có cách nào giặt được. Tôi phàn nàn với đồng tu A về ông ấy, đồng tu A nói rằng đó là lối sống riêng của ông ấy, đừng ép buộc ông ấy, ông ấy đã lớn tuổi rồi, không có gì to tát cả, đừng nhất quyết phải thay đổi ông ấy. Tôi nghe thấy có lý, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc, mặt nặng mày nhẹ.
Đồng tu A hỏi tôi: “Sao chị vẫn không vui? Quần áo của anh ấy không giặt thì ảnh hưởng gì đến chị?” Tôi nói: “Ông ấy ở bẩn cũng được, nhưng người khác nhìn thấy chẳng phải sẽ nói tôi lười biếng sao?”
Đồng tu cười: “Được rồi, chị tự nói ra nguyên nhân rồi đó. Chị không thực sự tốt với anh ấy, chị là muốn giữ thể diện, có tâm cầu danh”. Tôi cũng bật cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
Những tâm chấp trước trên đây, gốc rễ đều là tư tâm. Tôi đã tìm ra chúng rồi, sau khi loại bỏ đi, tôi lại cảm thấy thân nhẹ nhàng vô bệnh.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/14/486237.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/31/226036.html
Đăng ngày 18-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.