Bài viết của Tiểu Thạch Đầu, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 15-02-2025] Lần đầu tiên khi tôi cầm quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, sâu thẳm trong tâm tôi vang lên: “Đây là chốn về cho nhân sinh, sẽ mãi mãi đồng hành cùng tôi.” Đặc biệt mỗi khi đọc đến kinh văn “Chân tu”, nước mắt tôi thường tuôn trào như suối, cho đến khi nước mắt cạn khô. Lúc đó, tôi không biết tại sao, bây giờ tôi mới hiểu, Sư phụ giảng: “Hãy đọc sách cho nhiều, trong sách có Pháp, trong Pháp có hết thảy những gì tôi có thể trợ giúp chư vị, sẽ có thể tiêu trừ nghiệp lực.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore).

Tôi phát nguyện xem Đại Pháp là mục tiêu theo đuổi cả đời của mình, và nghiêm khắc thực hiện theo Pháp của Sư phụ, do đó, mỗi ngày ngoài việc tranh thủ thời gian học Pháp, tôi còn kiên trì dậy luyện công lúc hơn 3 giờ sáng, kiên trì phát chính niệm, giảng chân tướng, nghiêm túc làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, kiên trì thực tu. Hơn 20 năm qua, tôi vẫn luôn kiên trì như vậy.

Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn tỉnh Hồ Bắc, năm 20 tuổi, khi đang làm việc đồng áng, gánh lạc ở quê, bỗng có người hỏi tôi: Em còn trẻ thế, sao không lên thành phố làm công? Cứ như vậy, tôi đã đến tỉnh thành, giống như ‘Lưu lão lão vào Đại Quan Viên’, tôi nghĩ: Ồ! Người thành phố thật lãng mạn, cứ như đang diễn một bộ phim vậy. Năm sau, mẹ tôi qua đời, tôi đưa em gái cùng lên thành phố làm công và kinh doanh.

Chỗ chúng tôi thuê nhà có một bà cụ hàng xóm, ngày nào cũng thấy bà cầm một quyển sách đọc. Tâm hiếu kỳ thúc đẩy tôi đến tìm hiểu: “Bà ơi, bà đang đọc sách gì vậy? Sao mà chăm chú thế!” Bà cụ mỉm cười nói với tôi rằng đây là một quyển sách tu luyện. Tôi vừa nghe, liền như được kết nối với nguồn điện, lập tức nói với bà: “Cháu cũng muốn tu luyện!” Cứ như vậy, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bà cụ, tôi cũng thỉnh được một quyển “Chuyển Pháp Luân”, từ đó kết duyên với Đại Pháp nghìn năm khó gặp.

Việc kinh doanh của tôi bắt đầu từ việc bán hàng rong, dần dần phát triển thành việc kinh doanh nhỏ có cửa hàng riêng. Đồng thời, tôi vừa trông coi việc kinh doanh, vừa đọc sách Đại Pháp. Thời gian trôi qua, tôi dần quen biết nhiều đồng tu ở thành phố.

Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ trên suốt chặng đường, từ chỗ ban đầu phải thuê nhà ở, đến việc mua được căn nhà diện tích nhỏ, rồi chuyển đến sống trong nhà cao cửa rộng; từ một cô gái nông thôn không có gì trong tay, đến nay trở thành một đệ tử Đại Pháp không phải lo cơm ăn áo mặc. Tôi hiểu rằng, đây hoàn toàn là phúc phận mà Đại Pháp ban cho tôi, vì vậy tôi phải tu luyện như thuở đầu, tinh tấn không ngừng, làm tốt ba việc để báo đáp đại ân đại đức của Sư phụ!

Từ khi tôi có nhà riêng, các đồng tu bắt đầu đến nhà tôi học Pháp và lập nhóm nhỏ học Pháp. Sau này người đến ngày càng đông, cộng thêm lúc đó là thời kỳ bức hại nghiêm trọng nhất, nếu trong tâm nảy sinh sợ hãi, tôi liền phát chính niệm mật độ cao, cầu xin Sư phụ gia trì. Mười mấy năm qua, việc học Pháp nhóm chưa từng gián đoạn. Có nhiều đồng tu bị nghiệp bệnh nặng, thông qua cùng học Pháp ở môi trường học Pháp tập thể ở nhà tôi, mọi người chia sẻ, giao lưu, đối chiếu Pháp của Sư phụ, (họ) đã tìm ra được chấp trước căn bản mà bản thân lâu nay không ý thức được, từ đó quy chính bản thân, cuối cùng thuận lợi vượt quan nghiệp bệnh. Những lúc các đồng tu bị nghiệp bệnh rất nặng đến ở nhà tôi, cũng là lúc nội tâm tôi căng thẳng nhất. Sau khi làm xong việc kinh doanh trở về nhà, tôi vừa ngước nhìn bầu trời đầy sao vừa nói rằng, khắp trời đều là những con mắt, khắp trời đều có những vị Thần! Vừa nhẩm đọc “Hồng ngâm” của Sư phụ, để trong tâm sinh ra chính niệm, thanh trừ tâm sợ hãi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, cùng sự trợ giúp của chư Thần, cuối cùng tôi đã vượt qua từng quan một.

Trong giai đoạn đầu tu luyện, ma sắc luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, bản thân tôi cũng biểu hiện lúc tốt lúc xấu. Thực sự cảm thấy rất khổ não, rất đau lòng. Tôi nghĩ, cứ kéo dài thế này, tôi không vượt qua được quan sắc dục, chẳng phải là tu vô ích sao? Không được, tôi phải hạ quyết tâm, học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp nhiều hơn, không ngừng hướng nội tìm, dùng Pháp để quy chính bản thân. Sau khi liên tục hướng nội tìm, cuối cùng tôi đã tìm ra nguyên nhân căn bản khiến tâm sắc dục của mình tồn tại dai dẳng. Hóa ra, hồi nhỏ tôi từng đọc tiểu thuyết tình cảm, chớm yêu, trong tâm từng mơ tưởng về chàng thiếu niên phong độ đó… Những nghiệp tư tưởng này tiềm ẩn trong không gian thâm sâu, vẫn chưa được loại bỏ. Sau khi tìm ra gốc rễ vấn đề, tôi kiên trì phát chính niệm, tìm cách diệt trừ nó! Nhưng vẫn lúc tốt lúc xấu, trong mơ có lúc giữ vững được tâm tính, có lúc không chống cự nổi. Có lần, có việc cần hợp tác với một nam đồng tu, trong tâm tôi khởi một niệm: Chúng tôi là mối quan hệ đồng tu thuần chính. Niệm đầu này vừa xuất ra, trong đầu liền hiện lên một chữ “chính”, lúc này tôi cảm thấy bên trong chữ “chính” có một tầng nội hàm của Pháp đang triển hiện, khiến tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tôi phải tu bỏ sự can nhiễu của sắc, coi mình là người tu luyện, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, luôn luôn đặt tâm cho chính, tu bản thân một cách vững chắc, làm một đệ tử tốt đạt tiêu chuẩn của Sư tôn.

Sư phụ giảng: “nhất chính áp bách tà” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải). Pháp của Sư phụ luôn luôn khắc ghi trong đầu tôi, khắc sâu trong tâm tôi. Sự can nhiễu của tà ác trong giấc mơ của tôi đã bị giải thể, và cuối cùng tôi đã vượt qua được quan khó khăn này.

Trong mấy năm này, đôi khi cũng xuất hiện tâm sợ phiền phức, tâm sợ bẩn. Tôi đều tu bỏ nó, không để nó sinh sôi, sau đó từ nội tâm sinh ra tâm từ bi. Từ đó giúp tôi thể hội được cảnh giới “vô tư vô ngã” (Phật Tính Vô Lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Ví dụ: Có một đồng tu làm kinh doanh, và bị ho trong thời gian dài, tôi cùng cô ấy học Pháp, luyện công, chia sẻ dựa trên Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm thiếu sót của bản thân, cầu xin Sư phụ gia trì. Vì buổi tối chúng tôi ngủ chung một giường, đêm đầu tiên, một luồng khí lạnh ập đến tôi, tôi không động tâm. Trong tâm nghĩ, ngươi không động đến ta được đâu. Ngày hôm sau, một luồng khí lạnh khác lại cuốn đến bao vây lấy tôi. Niệm đầu của tôi là gọi: “Sư phụ ơi!” và niệm khẩu quyết Chính Pháp, diệt nó! Thứ lạnh lẽo đó nhanh chóng biến mất khỏi người tôi.

Để giảng chân tướng, cứu nhiều người hơn, thực hiện trách nhiệm và sứ mệnh của mình, mỗi ngày tôi kiên trì học thuộc Pháp, phát chính niệm thời gian dài, và ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Ban đầu không biết cách giảng, nên tôi đi theo sau các đồng tu biết giảng để phát chính niệm ở phía sau. Nhờ sự điểm ngộ của Sư phụ, tôi cũng đã học được cách giảng chân tướng. Tôi dùng tâm từ bi đối diện với những người hữu duyên gặp được, cộng thêm ngữ khí thiện lương, ôn hòa, vẻ mặt mộc mạc, niềm nở dễ gần, nên khi khuyên “tam thoái” khiến nhiều người rất dễ chấp nhận. Đương nhiên, cũng có những người ban đầu không muốn tiếp nhận chân tướng, nhưng một khi nhìn thấy nụ cười tường hòa xuất tự nội tâm của tôi, họ liền lập tức thay đổi thái độ, đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng Trung Cộng mà họ từng gia nhập.

Có những lúc, đi trên đường gặp người mỉm cười với tôi, tôi cũng lập tức mỉm cười chào lại, đối phương rất tự nhiên liền “tam thoái”, còn rất vui vẻ chào tạm biệt tôi. Đồng tu bên cạnh còn tưởng tôi gặp người quen. Thực ra, chúng tôi không hề quen biết, mà là chúng sinh đang đợi được cứu, là Sư phụ đã đưa người hữu duyên đến bên cạnh tôi.

Cứ như vậy, trong 10 mấy năm, ngày qua ngày, năm qua năm, hầu như ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng, và dẫn dắt các đồng tu khác cùng tham gia, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta. Cảm ân Sư tôn đã trông nom và điểm ngộ cho đệ tử. Không có sự bảo hộ của Sư ân, đệ tử không thể bước đi bình ổn đến ngày hôm nay; không có sự chỉ đạo của Pháp lý, đệ tử cũng không thể thuận lợi vượt qua hết quan này đến quan khác. Tạ ân Sư tôn từ bi vĩ đại đã ban cho đệ tử tất cả những gì tốt đẹp nhất!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/15/堅持實修-認真做好三件事-490723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/19/225897.html

Đăng ngày 11-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share