Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-02-2025] Năm 2019, tôi tham gia nhóm học Pháp và bắt đầu học thuộc Pháp cùng các đồng tu. Tuy quá trình này đầy những va vấp, nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Bất tri bất giác, tâm tính và lý giải về Pháp của tôi không ngừng được đề cao. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ một chút về quá trình tu luyện của bản thân sau khi tham gia nhóm học thuộc Pháp.
Đề cao tâm tính và thiết lập điểm sản xuất tài liệu chân tướng
Trước khi học thuộc Pháp, tôi đã không đặt tâm thực tu bản thân trong mỗi từng sự việc. Tôi thường chỉ làm những gì mình thích mà không giữ vững tâm tính. Khi mọi việc không theo ý mình, tôi sẽ tranh cãi với chồng. Mỗi khi tôi hành xử như vậy, chồng tôi lại vội lấy sách Đại Pháp ra và bảo tôi: “Em mau đọc sách đi!” Chồng tôi hiểu rõ rằng việc tranh cãi không thể cải biến được tôi, chỉ có Đại Pháp mới có thể khiến tôi bình tĩnh lại và khắc chế được ma tính ở tôi.
Khi dụng tâm học thuộc Pháp, tâm tính của tôi không ngừng đề cao trong khi bản thân không hề hay biết. Các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đều lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà như những bông hoa nhỏ và gánh vác trách nhiệm cứu chúng sinh tại địa phương. Chúng tôi học cách làm các cuốn sách nhỏ chân tướng, sách Đại Pháp, Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, bùa hộ mệnh, lịch, tranh tết và những bức phúc tự, cùng các tài liệu khác. Những tài liệu này khởi tác dụng đáng kể trong việc trợ giúp cứu độ chúng sinh trong khu vực của chúng tôi.
Khi mới bắt đầu vận hành sản xuất tài liệu, tôi còn mang nhiều tâm sợ hãi. Khi đang làm tài liệu mà nếu nghe thấy bên ngoài có tiếng còi xe cứu thương hoặc xe cứu hỏa, tôi đều liên tưởng là tiếng còi xe cảnh sát và sợ đến mức tim đập thình thịch. Sau năm năm học thuộc Pháp và tu luyện tâm tính, vật chất sợ hãi đã được loại bỏ đi rất nhiều. Không chỉ duy trì điểm sản xuất tài liệu tại nhà, mà thỉnh thoảng tôi còn giảng chân tướng trực diện, làm tốt hơn các hạng mục trợ Sư cứu người. Tôi cũng biết bản thân cần phải chú trọng tu luyện tâm tính mới có thể làm tốt việc cứu người. Tại đây, con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài cho con hoàn cảnh tu luyện này. Tôi cũng cảm ơn sự vô tư giúp đỡ của các đồng tu trong nhóm học Pháp.
Tâm thái tường hòa – biểu hiện của Thiện
Tôi làm ca tối ở một siêu thị. Một hôm, có một khách hàng đến mua thuốc lá. Tôi không nghe rõ ông ấy muốn mua loại nào, nên hỏi lại: “Ông muốn thuốc lá nào ạ?”. Ông ấy tỏ vẻ bực bội và rồi lớn tiếng quát lên. Khi giọng ông càng ngày càng lớn thì theo đó tâm tranh đấu của tôi cũng nổi lên. Nhưng giữa lúc đó, tôi nghĩ đến nội dung giao lưu trong các buổi học Pháp và nhớ đến Pháp của Sư phụ.
Đồng thời, tôi cũng nhận ra đây chính là nghiệp lực của bản thân mình. Không nói đâu xa, trong một buổi học Pháp gần đây, tôi đã lớn tiếng với đồng tu khi cách thức giải quyết vấn đề của tôi khác với nhận thức của anh ấy. Việc khách hàng này quát mắng tôi thật giống việc hôm đó tôi lớn tiếng với đồng tu. Chính Sư phụ đã đưa vị khách này đến để cho tôi cảm thụ cảm giác bị đối xử theo cách mà mình đã đối xử với đồng tu ngày hôm đó. Vì vậy, từ tận đáy lòng tôi thực sự cảm ơn vị khách hàng này.
Lúc này, tâm thái của tôi trở nên thực sự tường hòa. Trước đây, khi học thuộc Pháp, tôi chỉ có thể lý giải Pháp ở bề mặt. Vừa rồi, tôi mới trải nghiệm được tâm thái tường hòa là trạng thái như thế nào, toàn bộ thân tâm đều hòa trong một trường hòa ái, rất thoải mái mỹ diệu. Sau đó, tôi có thể nói chuyện với khách hàng với tâm thái bình tĩnh và tường hòa. Sau khi mua thuốc lá xong, ông ấy mỉm cười với tôi. Lúc đó tôi sững người, không ngờ thái độ của ông ấy lại thay đổi nhanh đến vậy. Sau đó ông còn nói: “Vất vả cho cô rồi!”.
Sau khi vị khách này rời đi, tôi nhớ lại nụ cười của ông ấy. Dường như Sư phụ đã khích lệ đệ tử sau khi thấy đệ tử có thể giữ vững tâm tính. Nhớ lại Pháp mà Sư phụ từng giảng, trong tâm tôi lại trào dâng lòng cảm ân. Xã hội ngày nay có đủ loại người nên chúng ta mới có thể ở trong hoàn cảnh này mà tu luyện. Chẳng phải hết thảy những gì chúng ta gặp phải đều là để giúp chúng ta tu luyện sao? Tôi nên biết ơn tất cả những người và những vấn đề mà bản thân gặp phải. Tôi đã thể nghiệm được Pháp lý Sư phụ giảng về “nhất cử tứ đắc” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).
Tôi đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện tâm tính của bản thân trong nhóm học Pháp. Sáng hôm sau khi gặp tôi, đồng tu nói: “Ngay lúc này tôi vẫn có thể cảm nhận được ngữ khí của chị tràn đầy từ bi và tường hòa, như thể toàn bộ thân tâm đều được đắm mình trong ánh quanh huy của Đại Pháp, khiến mọi người cảm thấy ấm áp và thoải mái. Điều đó khiến thân tâm tôi cũng cảm thấy thật dễ chịu.”
Một tầng lý giải khác về thiện và ác chân chính
Có lần khi đang học thuộc Pháp, tôi cứ hay dùng Pháp lý để đối chiếu người khác. Tôi nghĩ đoạn Pháp này là điều mà đồng tu này cần chú ý, đoạn Pháp kia là Pháp lý mà đồng tu kia cần đạt được. Tôi cho rằng mình đã có lý giải về Pháp tốt hơn khi có thể nhìn ra những thiếu sót của đồng tu. Do vậy, tôi cứ liên tục dùng Pháp để phán xét đồng tu. Ngay lúc đó, tôi mơ hồ thấy được cái ác từ sâu thẳm trong sinh mệnh của bản thân. Thứ ác này giống như sợi chỉ, từng sợi từng sợi phát ra từ sâu thẳm trong sinh mệnh tôi. Lúc đó tâm trí tôi lập tức thanh tỉnh nhận rõ nó, tóm chắc lấy nó. Nguồn gốc của cái ác này đến từ những quan niệm hậu thiên hình thành qua nhiều đời nhiều kiếp cùng tâm vị tư vị ngã được hình thành trong cựu vũ trụ.
Sư phụ đã giúp tôi hiểu ra vấn đề của mình và tôi đã có thể phân biệt được rõ phần thiện và ác ở bản thân. Khi tôi chỉ nghĩ đến những thiếu sót trong tu luyện của các học viên khác thì đó chính là ma tính của bản thân. Tôi cần nhận ra và phân biệt rõ cái ác ẩn sâu trong sinh mệnh mình. Trên bề mặt thì dường như là vì muốn tốt cho đồng tu, nhưng đằng sau lại là bản tính tà ác. Bất kể bản thân cho rằng mình đang làm điều gì đó vì muốn tốt cho người khác, đối phương cũng sẽ không thể cảm nhận được cái Thiện của tôi và thậm chí còn khởi lên mâu thuẫn. Chính Đại Pháp mới có thể thực sự quy chính hết thảy những gì bất chính và cải biến tâm của con người. Chỉ có Đại Pháp và chỉ có Sư phụ mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi biển khổ và giúp các học viên chúng ta phối hợp tốt với nhau, để chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh trợ Sư cứu người, đoái hiện lời thệ ước tiền sử của bản thân.
Tầng thứ tu luyện hữu hạn, có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/6/490083.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/24/225962.html
Đăng ngày 04-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.