Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2025] Tôi đã trải qua nhiều khổ nạn lớn nhỏ trong những năm tu luyện. Với sự giúp đỡ của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và thông qua học Pháp, hướng nội tìm bản thân, trừ bỏ chấp trước, tôi đã có thể đề cao tâm tính khi vượt qua nhiều khổ nạn. Sau đây là hai sự việc thật sự khiến tôi cảm động.

Tâm tật đố và oán hận mạnh mẽ

Tôi đã hướng dẫn cháu trai 7 tuổi làm những việc đơn giản, nên sau khi chuẩn bị bữa trưa xong, tôi bảo cháu múc cơm vào bát và chỉ cách để cháu không bị bỏng. Cháu làm chưa đúng lần đầu tiên nên tôi đã chỉ lại lần nữa. Con gái tôi đột nhiên hét lên: “Đừng bắt nó làm nữa; Con sẽ làm!”

Tôi sững người. Trong khi tôi lặng lẽ ăn cùng cháu trai, con gái tôi ngồi ở phòng khách. Nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi: “Mình nấu ăn, làm việc nhà, trông con cho nó, mà thái độ của nó là không biết ơn. Nhưng vì mình là một học viên, mình sẽ không làm to chuyện.” Tôi hỏi con gái có ăn trưa không. Nó hằn học trả lời “không”, rồi đứng dậy đi về phòng.

Khi nghĩ về mọi việc tôi đã làm cho con gái và cách mà nó thường bất kính và tranh cãi với tôi, tôi rất giận. Tôi hét to tên nó, đuổi theo và quát: “Mẹ đã làm gì sai? Tại sao con đối xử với mẹ như thế sau tất cả những gì mẹ đã làm cho con?” Con tôi hét lại, tay vớ lấy cái gì đó, rồi dùng cái đó tự đánh vào mình.

Ngay khi mọi thứ sắp vượt tầm kiểm soát, có thứ gì đó đã ngăn tôi nói thêm. Tôi bình tĩnh lại và nói: “Được rồi, là lỗi của mẹ. Mẹ không nên hét lên thế. Hãy ăn và đừng cãi nhau nữa.”

Tuy nhiên, tâm tôi rối bời tới mức khó mà ăn được. Phản ứng của con gái đã làm tổn thương cảm xúc của tôi và tôi quên rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không hướng nội tìm xem điều gì đã khiến con gái mình cư xử như thế. Tôi hét lên với nó và tôi không có từ bi. Tôi biết rằng hành xử của mình đã làm ô danh Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã xin lỗi con gái mình, thừa nhận rằng tôi đã không cư xử tốt như một học viên nên làm.

Sau khi học Pháp một thời gian, tôi phát hiện ra các chấp trước ẩn sâu của mình, bao gồm không nhẫn, tật đố, oán hận, tranh đấu và quan niệm về việc muốn được hồi báo, vô tâm, bất thiện, không bao dung, muốn lấn át người khác và chỉ muốn nghe lời dễ nghe.

Con gái tôi là một tấm gương, và hành vi của nó phản ánh chính tôi. Vì Sư phụ đã an bài cho nó giúp tôi tu luyện, tôi nên cảm ơn con mình và giúp nó hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp để có được một tương lai tốt đẹp.

Sư phụ giảng:

“Người ta tu luyện chủ yếu là tu tâm tính,” (Bài giảng thứ nămChuyển Pháp Luân)

Hiện tại tôi liên tục giám sát các hành vi của bản thân và đề cao tâm tính của mình, tôi hiếm khi tranh cãi gay gắt với con gái. Bây giờ nhà tôi ấm áp và tường hoà, mọi việc thường xuyên diễn ra tốt đẹp.

Gốc rễ căn bệnh của tôi

Khoảng ba năm trước, chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng khiến tôi chóng mặt và buồn nôn. Tôi sợ phải di chuyển và cảm thấy cuộc đời sẽ kết thúc vì những triệu chứng rất nghiêm trọng. Tôi nhắc nhở bản thân đây không phải là bệnh tật và cầu xin Sư phụ giúp vượt qua khổ nạn này. Các triệu chứng thường kết thúc trong một ngày, nhưng sau đó lại tái phát.

Tôi tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra, và tôi nhận ra rằng mỗi khi các triệu chứng xuất hiện là khi tôi lơ là làm ba việc. Tôi phát hiện mình có chấp trước vào an dật và sợ hãi và tôi đã cố gắng tiêu trừ chúng. Các triệu chứng biến mất trong một lúc nhưng sẽ lại xuất hiện thậm chí mạnh hơn.

Tôi đào sâu hơn và phát hiện một chấp trước ẩn sâu. Tôi lơ là tu luyện là vì không thể ngừng việc lướt Internet để đọc và xem những tin tức và video của người thường hàng ngày. Dù tôi chỉ chơi điện thoại khi có thời gian rảnh và mỗi lần chỉ mất 30 phút nhưng nó đã dần dần trở nên nghiện. Tôi cảm thấy mất đi thứ gì đó nếu không vào Internet. Tôi biết điều này không đúng nhưng không thể dừng lại.

Chúng ta biết rằng hiện tại mọi thứ trên Internet đều hỗn độn và đồi truỵ. Sư phụ giảng:

“Loạn thế Đại Pháp giải
Tiệt trất thế hạ lưu”

(Phổ chiếuHồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đại Pháp hóa giải thời loạn thế
Ngăn chặn việc thế gian xuống dốc”

(Chiếu Sáng Rộng KhắpHồng Ngâm II)

Nhưng tôi đã xem và click vào các nội dung này thay vì dùng thời gian để đồng hoá với Pháp. Khi làm điều này, tôi đã trở thành một người thường, và đó là lý do vì sao tôi có các triệu chứng bệnh tật.

Sư phụ thường xuyên chỉ ra chứng nghiện của tôi và giúp tôi cải thiện. Hiện tại, tôi gần như không vào Internet trên điện thoại nữa, thay vào đó, tôi dùng thời gian làm ba việc. Tôi không còn bất kỳ triệu chứng nào từ khi thay đổi hành vi của mình. Tôi biết rằng Sư phụ đã gỡ bỏ những vật chất xấu cho tôi. Tôi phải cẩn thận để không quay lại tật xấu của mình nữa.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/13/488322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/2/226063.html

Đăng ngày 17-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share