Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2025] “Hận” là gốc rễ di truyền của tà linh cộng sản. tà linh cộng sản thù hận Thần Phật, thù hận sinh mệnh cao tầng. Nó tật đố, tâm địa hẹp hòi, tự tư, không dung chứa nổi những sinh mệnh cao thượng hơn nó, khiến nó hận cái này, hận cái kia, mỗi ngày sống trong đê hèn, không thể tự thoát ra được.

Thế nhưng, gần đây có hai vị đồng tu lần lượt nói với tôi: “Tôi hận bạn.” Đó là chuyện gì vậy? Tôi không truy vấn vì sao, mà lập tức nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Tâm bất tại yên
Dữ vô thế tranh”
(Đạo Trung, Hồng Ngâm)

Tạm dịch

“Tâm chẳng để đây
Không tranh với đời”
(Đạo Trung, Hồng Ngâm)

Tôi bất động tâm và hướng nội tìm, ngôn hành của đồng tu là tấm gương phản chiếu bản thân tôi.

Tôi phát hiện ra rằng, bản thân sinh ra dưới sự thống trị của tà đảng Trung Cộng, rồi cũng lại lớn lên dưới sự thống trị của tà đảng. Thời niên thiếu đang tuổi ăn tuổi lớn, mà ngày nào tôi cũng phải chịu đói, phải ăn lá cây, vỏ cây, rau dại cho đỡ đói, gầy chỉ còn da bọc xương. Trên đường đi học, tôi phải ngồi nghỉ bên đường hai lần mới đến được trường. Trong giờ thể dục ở trường, tôi đã ngất xỉu trên sân vì đói. Nỗi thống khổ khắc cốt ghi tâm này, tôi sao có thể quên? Sao có thể không hận tà Đảng?

Trong nạn đói lớn mà tà đảng Trung Cộng gây ra khiến hàng chục triệu người chết đói, tôi đã sống sót, không bị chết đói. Tôi là người may mắn còn sống sót bởi sinh mệnh của tôi đã được định sẵn là vì Pháp mà đến, và sau này, tôi đã đắc Pháp.

Cuộc bức hại của tà Đảng Trung Cộng đối với Pháp Luân Công kéo dài trong suốt hơn 20 năm qua, các đồng tu ở Đại Lục mỗi ngày đều phải sống trong dày vò và nơm nớp lo sợ, ngay cả khi ngủ cũng phải cảnh giác, ra khỏi nhà trước tiên phải nhìn xem có ai theo dõi không, còn phải tránh camera giám sát mà đi đường vòng. Do tinh thần phải chịu căng thẳng kéo dài, khiến thân thể xuất hiện vấn đề, gia tăng hận thù đối với tà Đảng, mong nó sớm ngày giải thể.

Đồng tu nhắc nhở tôi, vậy là tôi nghe đi nghe lại Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản và Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, đã thanh trừ được rất nhiều vật chất bất hảo; nhận rõ “hận” là thứ gì, nó đi ngược lại với Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đệ tử Đại Pháp không thể mang theo “hận” mà viên mãn được.

Nhận thức được sự nguy hại của nó thì sẽ dễ dàng tu bỏ nó, nếu không thì chính là đang dần tự hủy chính mình. Trong ma nạn, tôi không còn dùng tâm thái “hận” mà đối đãi nữa. Trên con đường tu luyện, việc tốt hay việc xấu thì đều là hảo sự. Thống khổ có thể tiêu nghiệp, có thể đề cao tầng thứ.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ sở tại của bản thân, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/28/492069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/4/226093.html

Đăng ngày 13-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share