Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-01-2025] Năm 1996, tôi đắc Pháp tu luyện, trong quá trình tu luyện hơn 20 năm, mặc dù có khi tinh tấn, có khi giải đãi, nhưng vì có sự khán hộ của Sư phụ và sự chỉ dẫn của Pháp lý của Đại Pháp, nên tôi mới có thể kiên định đi đến hôm nay.
1. Phối hợp với đồng tu, trợ Sư cứu người
Sau khi ĐCSTQ bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, các đệ tử Đại Pháp ở địa phương đã minh bạch chân tướng, đồng thời tụ lại trong hồng lưu giảng chân tướng và cứu thế nhân. Trước năm 2010, địa phương có khá ít camera, cảnh sát giao thông đôi khi kiểm tra xe vào buổi tối, xe ba bánh có thể chở người đi ban đêm, tặng tài liệu chân tướng tương đối dễ một chút.
Khi đó, đồng tu ở thôn của chúng tôi phối hợp với nhau, tặng tài liệu chân tướng có đủ loại nội dung, dán tờ chân tướng, treo biểu ngữ chân tướng ở các huyện, thị trấn và thôn làng xung quanh theo định kỳ không gián đoạn. Có nhóm hai người đi bộ trong phạm vi 10 cây số để làm; có nhóm năm người lái xe máy và xe ba bánh đi làm trong phạm vi 60 cây số. Trong đó có biểu ngữ chân tướng mà chúng tôi tự làm là nổi bật nhất. Chúng tôi cắt vải dacron màu trắng thành tấm biểu ngữ, rồi phun lên đó những chữ lệ thư lớn màu đỏ như “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ” sao cho ngay ngắn chỉnh tề. Chúng tôi dùng loại cần câu cá có thể kéo dài và thu ngắn để làm công cụ chuyên dụng, ban đêm chúng tôi xuất phát, treo biểu ngữ giữa hai nhánh cây dễ thấy ở những nơi như đường quốc lộ và đường liên tỉnh, treo lên cột điện, và biển cảnh báo ở bên đường, ở độ cao từ 3 mét đến 6 mét. Đã từng có người kể, có một lần vào thành phố, ngồi trên xe buýt nhìn thấy biểu ngữ của Pháp Luân Công, hết sức chói mắt, mọi người trên xe đều bàn tán xôn xao, có người nói: Những người Pháp Luân Công rất to gan, họ kêu oan, thật là xuất sắc!
Sau năm 2014, camera và [hệ thống] giám sát tràn lan, giao thông đường phố bị kiểm soát rất chặt. Nhắm thẳng vào hoàn cảnh này, chúng tôi đã điều chỉnh, bắt đầu phối hợp làm bảng chân tướng. Trước tiên, chúng tôi làm bức hoành phi có kích thước 1,3 mét x 1 mét, sau đó vẽ đường phân cách trên mặt phẳng, đặt ảnh màu chân tướng được in phủ laminate lên, dùng lực mạnh dán cố định theo thứ tự, phơi khô, gắn thêm móc và dây kéo là xong. Nội dung gồm có “Đại Pháp hồng truyền thế giới; Khởi tố ma đầu họ Giang bán lãnh thổ quốc gia; Mổ cắp nội tạng, cuộc bức hại tàn bạo” v.v. Nội dung chân tướng toàn diện, hình ảnh và văn bản có chất lượng ưu mỹ, là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn phong phú khó được.
Trước khi chuẩn bị xuất phát, chúng tôi lựa chọn tuyến đường trước, phát chính niệm thanh trừ trường không gian trước ba ngày, trước khi khởi hành, chúng tôi thành tâm dâng hương cho Sư phụ, xin Sư phụ gia trì cho Pháp khí, bảo hộ bình an. Mỗi người chúng tôi điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chính niệm chính hành. Chúng tôi làm việc chân chính nhất và thần thánh nhất trên thế gian, tuyệt đối không cho phép cựu thế lực can nhiễu phá hoại.
Đại khái chúng tôi xuất phát vào giữa trưa, men theo con đường và quan sát kỹ lưỡng vị trí treo bảng, ban đêm chúng tôi ung dung điềm tĩnh treo ngay ngắn từng tấm bảng, kéo dây cố định để tránh gió, đảm bảo chất lượng. Những người nhìn thấy tấm bảng chỉ cần nghiêm túc đọc xong, đa số đều sẽ cảm động, hoán tỉnh thiện niệm và lương tri, suy ngẫm về ý nghĩa nhân sinh.
Chúng tôi đã luân phiên làm hạng mục treo bảng này ở địa phương và khu vực xung quanh trong nhiều năm, cân nhắc đến vấn đề an toàn, chúng tôi treo bảng trong phạm vi đi lại tối đa 300 dặm, và cũng làm tại khu vực ở tỉnh kế bên. Trong quá trình treo bảng, chúng tôi cũng từng gặp nguy hiểm, có khi trông như nguy hiểm tứ bề và rất khó bước đi, nhưng với sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đều gặp dữ hóa lành.
Cho đến hôm nay có một trải nghiệm thần kỳ mà tôi vẫn khó quên. Lần đó, khi tặng xong tài liệu rồi về nhà, trên đường cao tốc, chúng tôi không chú ý và đi lố trạm ra khỏi địa phương, lúc ấy hơn 1 giờ sáng, chúng tôi cần phải quay về ở trạm tiếp theo, bình xăng của xe chỉ còn lại một phần tư. Sau khi đến trạm ra tiếp theo, xuống đường cao tốc chạy chưa đến 50 mét, chúng tôi phát hiện đằng trước có chướng ngại vật chắn ngang đường, trên biển cảnh báo có ghi: Trạm thu phí này đang sửa chữa, vui lòng đến trạm tiếp theo. Chúng tôi lại chạy tiếp, và nhiên liệu trở thành vấn đề. Vì chúng tôi không mang điện thoại di động, nên làm thế nào đây? Chúng tôi chỉ còn cách cắm đầu chạy tiếp, may là đêm khuya, trên đường cao tốc hầu như không có xe, chúng tôi tiếp tục chạy về hướng nam, nhưng mà hướng chúng tôi về nhà là hướng bắc. Hơn mười phút sau, chúng tôi kinh ngạc phát hiện tên gọi của đường hầm phía trước là đang chạy về hướng bắc, cần biết là để quay về thì phải ra khỏi trạm thu phí, rồi chạy về hướng bắc vào đường cao tốc và đi ngược chiều, nhưng chúng tôi đã mơ mơ màng màng chạy về đến trạm thu phí địa phương như vậy, làm sao về được nhỉ? Các đồng tu đều biết, đó là Thần lực vạn năng của Sư phụ! Cảm tạ Sư tôn!
2. Giảng chân tướng cứu người trong công việc
Công ty mà tôi làm việc có công trình cải tạo nâng cấp bảo vệ môi trường liên tục trong nhiều năm, tôi là người phụ trách về chất lượng công trình ở hiện trường, làm việc nhiều với nhóm thi công công trình.
Vào một dịp tết nọ, tôi không có ở nhà, ông chủ nào đó đến nhà tôi chúc tết, tặng quà và tiền mặt. Sau khi người thân kể với tôi, tôi nhớ đến mình là người tu luyện Đại Pháp, tuyệt đối không thể nhận quà của người khác, mà nên trả lại. Một lần khác, chỉ có tôi và ông chủ đó ở cùng nhau, tôi đã trả lại tiền mặt cho ông, ông hiểu lầm tôi chê tiền ít, nên cố gắng giải thích. Tôi tâm bình khí hòa, nói rõ nguyên nhân với ông: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, tuyệt đối không thể tham chiếm tiện nghi của người khác, cho nên tôi tuyệt đối không thể nhận quà của ông. Mọi người ra ngoài kiếm tiền không dễ, chỉ cần các ông thi công theo quy phạm kế hoạch, tôi sẽ không làm khó ông, có gì cần giúp đỡ, tôi cũng sẽ cố gắng giúp ông hết mức có thể.” Cuối cùng, tôi tặng ông một đĩa chân tướng và cuốn sách nhỏ chân tướng. Ông đó đã minh bạch sự thật, nói rằng những người Pháp Luân Công thật chính trực. Trong công việc về sau, ông rất tin tôi, chúng tôi hợp tác rất tốt.
Lời kết
Tu luyện Chính Pháp đến hôm nay, tôi biết rõ yêu cầu của Đại Pháp đối với đệ tử tại những thời kỳ khác nhau, tôi vẫn còn cách xa tiêu chuẩn của một người tu luyện chân chính. Tôi biết, mình chỉ có tín Sư tín Pháp không lay động, kiên trì thực tu không giải đãi, giữ vững tâm ý tu luyện như thuở đầu, đề cao tâm tính, giảng chân tướng và cứu thế nhân, viên mãn tùy Sư hoàn!
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/15/走在助師救人的路上-488199.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/14/225843.html
Đăng ngày 31-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.