Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 06-03-2025] Vì tính chất công việc, tôi thường xuyên tiếp xúc với những người Hoa trong nhiều ngành nghề khác nhau. Mỗi năm, khi sắp đến mùa diễn Shen Yun ở New York, tôi đều mang theo tờ rơi quảng bá Shen Yun bên mình, đồng thời chuẩn bị sẵn video giới thiệu Shen Yun và thông tin đặt vé chọn chỗ ngồi trong điện thoại và máy tính.

Vào một buổi chiều thứ Sáu đầy tuyết và gió, sau khi giải quyết xong công việc từ văn phòng của một khách hàng, tôi bước ra khỏi thang máy ở sảnh lớn để chuẩn bị về nhà, lúc đó đã 5 giờ chiều; tôi nhận ra tòa nhà này còn có tầng 9, trước đây dường như tôi chưa bao giờ lên đó, tôi bước ra khỏi thang máy và đi theo dòng người hướng về phía cửa chính. Không biết tại sao, bỗng nhiên tôi muốn lên tầng 9 xem thử, nên tôi quay lại, bước vào thang máy và bấm nút lên tầng 9.

Đa số các công ty đã tan sở, ở góc khuất có một công ty vẫn mở cửa, đó là một văn phòng luật sư, tôi gõ cửa bước vào và tự giới thiệu, lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp từ trong góc bước ra và dẫn tôi vào phòng họp. Sau khi trao đổi về các vấn đề liên quan đến công việc, tôi đã cho cô ấy xem video giới thiệu về Shen Yun và nói rằng trông cô ấy rất giống với một người dẫn chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, đồng thời cho cô ấy xem ảnh, cô ấy cũng cảm thấy rất giống, và tỏ ra rất xúc động, rất cảm khái; cô ấy nói hôm nay đáng lẽ cô ấy phải đi dự một bữa tiệc, nhưng cô ấy bị đau bụng từ chiều, lại thêm trời mưa tuyết và thời tiết xấu, cơ thể không được khỏe, tâm trạng cũng không phấn chấn, nên quyết định không đi. Không ngờ lại đợi tôi đến, sau khi xem xong video giới thiệu về Shen Yun, cô ấy cảm thấy bụng hết đau, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cảm giác như trời quang mây tạnh.

“Tôi cảm thấy như tôi đang đợi bạn đến.” – Đây là nguyên văn lời cô ấy nói, đây có lẽ là tiếng gọi từ bản tính nguyên sơ của sinh mệnh này, cảm ơn Sư phụ đã dẫn dắt để tôi tìm được chúng sinh hữu duyên, lúc đó, mắt tôi rưng rưng. Khi tôi rời đi, cô ấy tiễn tôi ra tận thang máy, chúng tôi ôm nhau chào tạm biệt và hẹn sẽ cùng đi xem Shen Yun vào tháng Ba. (Tháng này tôi đã đặt vé ở Trung tâm Lincoln).

Chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, chỉ cần bạn muốn làm, một niệm hễ động, Sư tôn sẽ đưa người hữu duyên đến trước mặt bạn, chúng sinh thực sự đang đợi chúng ta.

Cảm ân Sư tôn.

Hợp thập

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/3/6/「我在等你來」-491358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/14/225846.html

Đăng ngày 29-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share