Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Triệu Đức Trân
Tên tiếng Hán: 赵德珍
Giới tính: Nữ
Tuổi:Chưa rõ
Thành phố: Bảo Định
Tỉnh: Hà Bắc
Ngày mất: 1 tháng 3 năm 2014
Ngày bị bắt gần nhất:Tháng 8 năm 2003
Nơi bị giam cuối cùng: Đồn công an

Một cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã qua đời vào ngày 1 tháng 3 năm 2014 sau nhiều năm bị bức hại chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Triệu Đức Trân bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1998 và sức khỏe được hồi phục. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà cảm thấy cần phải nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không giống như những gì được mô tả trong các tuyên truyền phỉ báng.

Hơn mười đặc vụ từ Đội An ninh Nội địa Quận Mãn Thành đã đột nhập vào nhà bà Triệu vào một ngày tháng 10 năm 2000 và bắt giữ bà. Công an còng tay bà vào một đường ống sưởi trong quá trình thẩm vấn. Một sĩ quan đã tát vào mặt bà nhiều lần khi bà từ chối trả lời câu hỏi của họ. Công an cũng đe dọa phá hủy nhà của bà và cấm con gái bà vào đại học hoặc gia nhập quân đội.

Bà Triệu bị đưa đến Trại tạm giữ Quận Mãn Thành sau khi thẩm vấn. Các cai ngục ở đó buộc bà phải lao động khổ sai hơn mười giờ một ngày. Thời gian còn lại, bà bị bắt phải ngồi quay mặt vào tường. Bà được thả sau 12 ngày sau khi chồng bà bị buộc phải nộp phạt 1.000 Nhân dân tệ.

Một nhóm sĩ quan gõ cửa nhà bà Triệu vào ngày 10 tháng 9 năm 2002 và khiêng bà lên xe tuần tra của họ. Họ tra tấn bà trong quá trình thẩm vấn tại Đồn Công an Độc Lộ. Ngày hôm sau, bà bị đưa đến Trại tạm giữ Huyện Dịch. Gia đình bà bị buộc phải nộp 3.000 Nhân dân tệ trước khi bà được thả vào ngày 19 tháng 9 năm 2002. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, công an lại bắt giữ bà và đưa bà đến Trại tạm giam Quận Mãn Thành.

Công an đến thẩm vấn bà tại trại tạm giam. Bà từ chối trả lời câu hỏi và họ bắt gia đình bà quỳ trước mặt bà để cố gắng làm lung lay ý chí của bà. Cai ngục Cổ Thụy Cần cũng đấm đá bà, đồng thời dùng đế giày tát vào mặt bà. Sau khi Cổ thấm mệt, cô ta còng tay bà Triệu vào cửa kim loại.

Hai tháng sau, công an đưa bà Triệu đến Trại Lao động Ba Lý Trang sau khi đã tống tiền gia đình bà 2.000 Nhân dân tệ. Họ trả thêm 5.000 Nhân dân tệ cho trại lao động và họ thả bà một tuần sau đó.

Công an bắt giữ bà Triệu tại nhà vào một đêm vào tháng 8 năm 2003. Bà phát sinh vấn đề sức khoẻ vào đêm đó và được thả.

Những bức hại không ngừng nghỉ cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của bà Triệu vào ngày 1 tháng 3 năm 2014. Chồng bà, người không tập Pháp Luân Công, đã qua đời trước bà, sau nhiều thập kỷ sống trong sợ hãi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/140878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/5/225334.html

Đăng ngày 14-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share