Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Lý Quế Tân
Tên tiếng Hán: 李桂新
Giới tính: Nữ
Tuổi: 75
Thành phố: Giai Mộc Tư
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Nhân viên nhà máy giấy
Ngày mất: 7 tháng 8 năm 2018
Ngày bị bắt gần nhất: 4 tháng 11 năm 2010
Nơi bị giam cuối cùng: Trại tạm giữ thành phố Giai Mộc Tư
Một bà lão 75 tuổi ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời vào ngày 7 tháng 8 năm 2018 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Chồng bà cũng bị nhắm đến vì cùng đức tin với bà, ông đã qua đời ngày 19 tháng 10 năm 2011.
Bà Lý Quế Tân và chồng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1999, và cả hai đều nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm đó, bà Lý đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt giữ. Ba ngày sau, bà bị đưa trở lại Giai Mộc Tư và bị giam trong bốn tháng rưỡi. Để gây áp lực buộc bà từ bỏ đức tin của mình, công an đã cố gắng sử dụng hai con gái của bà để làm lung lay ý chí của bà nhưng không thành công. Bà không hề nao núng và bị phạt tổng cộng 4.200 nhân dân tệ trước khi được thả.
Công an đã tịch thu chứng minh thư của bà Lý và chồng bà để ngăn họ đến Bắc Kinh. Ba sĩ quan đã đột nhập vào nhà bà vào ngày 23 tháng 10 năm 2000 và bắt giữ bà lần nữa. Trong thời gian bà bị giam giữ hai tháng, chồng bà, người đang bị sức khỏe yếu vào thời điểm đó, phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân (các con gái của họ đã kết hôn và rời khỏi nhà). Mẹ chồng bà cuối cùng đã trả 3.000 nhân dân tệ cho công an Trần Vạn Hữu để đổi lấy việc thả con dâu của mình.
Tháng 1 năm 2001, nhà máy giấy nơi bà Lý làm việc tại cơ sở liên kết với trường mẫu giáo đã thành lập một trại tẩy não nhắm vào các nhân viên là học viên Pháp Luân Công. Sau khi bà được thả, cấp trên của bà và công an địa phương cùng viên chức địa phương vẫn quấy rối bà tại nhà và đe dọa bắt giữ bà lần nữa.
Bà Lý và chồng do đó bị buộc phải rời khỏi nhà. Cấp trên của bà đã sắp xếp một tài xế đưa hai con gái của bà đến tất cả nhà người thân của họ để cố gắng tìm bà và chồng bà. Lương hưu của hai vợ chồng đã bị ngừng trong ba năm tiếp theo. Công an tiếp tục quấy rối các con gái, gia đình của họ và cấp trên của họ tại nơi làm việc. Cấp trên của con gái cả bà Lý cuối cùng đã không chịu đựng được nữa và cảnh báo công an không được làm phiền nhân viên của mình tại nơi làm việc nữa. Công an sau đó đã dừng lại.
Hai con gái sau đó đã xoay xở để khôi phục lương hưu cho cha mẹ của họ. Bà Lý lại bị bắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2010 và bị giam giữ tại Trại tạm giữ thành phố Giai Mộc Tư trong chín ngày. Bà cũng bị phạt 1.000 nhân dân tệ trước khi được thả. Bà và chồng bà lại đi trốn. Tổng thời gian họ phải sống lang bạt là hơn mười năm, trong thời gian đó họ phải bán nhà để sinh sống. Chồng bà Lý bị tái phát bệnh cũ và qua đời vào ngày 29 tháng 10 năm 2011. Bà Lý qua đời vào ngày 7 tháng 8 năm 2018.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:
https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/17/465412.html
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/140514.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/4/225323.html
Đăng ngày 13-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.