Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Quách Tân Hiện
Tên tiếng Hán: 郭新现
Giới tính: Nam
Tuổi: 80
Thành phố: Cao Ấp
Tỉnh: Hà Bắc
Ngày mất: 29 tháng 4 năm 2023
Ngày bị bắt gần nhất: 5 tháng 11 năm 2003
Nơi bị giam cuối cùng: Trại lao động Thạch Gia Trang
Một ông lão 80 tuổi ở huyện Cao Ấp, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời vào ngày 29 tháng 4 năm 2023 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin của mình, bao gồm hai lần lao động cưỡng bức với tổng thời gian là năm năm.
Ông Quách Tân Hiện đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông bị bắt đến Phòng liên lạc huyện Cao Ấp ở Bắc Kinh. Cảnh Cẩm Thư, một trưởng phòng, đã đến đón ông. Viên chức Cảnh tịch thu hơn 70 nhân dân tệ tiền mặt mà ông có và còng tay ông vào gốc cây trong sân gần bốn giờ. Trời nóng đến nỗi ông gần như ngất xỉu khi cuối cùng được cởi trói khỏi gốc cây.
Sau khi hộ tống ông Quách về, viên chức Cảnh đưa ông đến Phòng công an huyện Cao Ấp, nơi ông ta tịch thu 40 xu còn lại mà ông có và còng tay ông vào một cái cây. Viên chức Cảnh sau đó đưa ông Quách đến Trại tạm giam huyện Cao Ấp, nơi ông bị giam giữ một tháng. Các cai ngục ở đó từng chỉ đạo các tù nhân đá và đấm ông.
Ông Quách thực hiện chuyến đi thứ hai đến Bắc Kinh vào ngày 14 tháng 10 năm 2000 và lại bị bắt. Khi bị giam tại Phòng công an huyện Cao Ấp, trưởng công an Lý Thanh Chương đã chỉ đạo các sĩ quan tát vào mặt ông hơn mười lần. Họ cũng còng tay ông vào một cái cây. Trong khi ông bị giam giữ, viên chức Cảnh đã đột kích vào nhà ông và bắt giữ vợ ông, người đã trốn thoát được ba giờ sau đó.
Ông Quách sau đó bị đưa đến trại tạm giam huyện Cao Ấp. Bốn tuần sau, ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và đưa vào Trại lao động thành phố Thạch Gia Trang. Ông được thả vào tháng 10 năm 2002, nhưng một năm sau lại bị bắt.
Trưởng phòng Ngưu Thắng Bưu đã dẫn đầu một số sĩ quan trèo qua hàng rào nhà ông Cao vào ngày 5 tháng 11 năm 2003. Họ đột kích vào nơi ở của ông và đưa ông đến trại tạm giam huyện Cao Ấp. Sau đó, ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức tại Trại lao động thành phố Thạch Gia Trang.
Các cai ngục đã áp dụng nhiều hình thức ngược đãi đối với ông Quách, bao gồm buộc ông phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ hoặc chạy tập quân sự trong nhiều giờ liên tục. Sau đó, họ cũng bắt ông phải lao động khổ sai. Có lần, ai đó đá một quả bóng trúng tai phải ông. Ông Quách ngay lập tức bị mất thính giác ở tai đó, sau đó bị mưng mủ. Kết quả là, ông không thể hồi phục thính giác. Một lần khác, các cai ngục buộc ông phải đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt trong hai giờ cho đến khi ông ngất xỉu. Họ đưa ông đến bệnh viện và thả ông ra sau khi ông xuất viện.
Ông Quách bị suy giảm trí nhớ nghiêm trọng sau khi được thả. Ông đã viết lại những đau khổ của mình, nhưng các tài liệu đã bị công an tịch thu. Họ cũng thường xuyên quấy rối ông, khiến sức khỏe của ông suy giảm hơn nữa theo năm tháng. Ông qua đời vào ngày 29 tháng 4 năm 2023.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/139750.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/4/225322.html
Đăng ngày 12-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.