Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 25-02-2025] Trước đây, mỗi khi đọc tin tức tổng hợp liên quan đến các trường hợp bị bức hại từ Trung Quốc đại lục, tôi luôn cảm thấy môi trường ở đại lục thật quá khắc nghiệt. Tôi từng có cơ hội đi ra nước ngoài, nhưng vì có nhiều lý do khác nhau khiến tôi không đi được. Sau này, khi bản thân trải qua bức hại, tôi lại nảy sinh ý nghĩ muốn ra nước ngoài. Tôi đã tìm hàng loạt lý do cho bản thân, còn tự cho rằng bản thân đã buông được tình thân, tiền tài, v.v, còn nói ra vẻ rằng đi ra nước ngoài nhất định sẽ làm được tốt hơn. Nhưng khi phân tích kỹ càng, thì thấy tất cả đều là chấp trước, là tâm sợ hãi, an dật, trốn tránh, tâm làm việc, v.v, rất nhiều chấp trước ẩn chứa trong đó.

Thế nhưng, môi trường tại hải ngoại có thật sự thoải mái không? Nhìn bề ngoài, dường như đúng là như thế, ít nhất sẽ không có sự bức hại tàn khốc như ở đại lục. Nhưng trên thực tế, tu luyện chân chính không phải là làm việc của người thường, tu luyện không chỉ vạn phần gian khổ mà còn cực kỳ nghiêm túc, nào đâu có chỗ cho sự thoải mái kia chứ? Chỉ cần còn chấp trước chưa tu bỏ, thì đều cần tu phải tu bỏ nó đi một cách vững chắc, không liên quan gì tới việc chúng ta đang ở đâu.

Gần đây, tôi đột nhiên suy nghĩ: Vì sao môi trường tu luyện tại hải ngoại lại đột nhiên xuất hiện ma nạn lớn như vậy? Liệu có liên quan đến việc một số đồng tu chúng ta từng nghĩ rằng “môi trường ở hải ngoại thoải mái” không? Niệm đầu này rõ ràng là không đúng, hơn nữa một người, hai người nghĩ thế thì không sao, còn nếu rất nhiều người đều nghĩ như thế thì sẽ thế nào? Đặc biệt là những đồng tu từng bị bức hại, liệu họ có từng nghĩ thế không, nếu có, thì liệu có phải là đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở của cả chỉnh thể không?

Sư phụ đã chỉ rõ: “Vật chất và tinh thần là nhất tính.” (Chuyển Pháp Luân). Khi chúng ta phát ra niệm đầu bất chính như thế, thì một mặt là chúng ta đang ném những vật chất phụ diện vào trường không gian khác của môi trường ở hải ngoại; mặt khác, cựu thế lực sẽ nghĩ: Các ngươi không phải cho rằng môi trường ở hải ngoại thoải mái sao? Lần này sẽ cho các ngươi xem còn thoải mái hay không.“

Nếu đồng tu nào cũng từng có niệm đầu như vậy, thì hy vọng hãy kịp thời thanh lý. Sự khác biệt duy nhất giữa đại lục và hải ngoại chỉ là sự khác biệt về khu vực địa lý trong không gian của người thường. Trên thực tế, chúng ta là một chỉnh thể, dù thân tại các khu vực khác nhau, mỗi người mang trên vai trách nhiệm khác nhau, nhưng đều vì một sứ mệnh chung là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Chỉ khi chúng ta tu chính từng ý từng niệm, thì mới có thể trở thành một chỉnh thể viên dung bất phá.

Trên đây là những thể ngộ ở tầng thứ cá nhân. Muốn chia sẻ để các đồng tu tham khảo, cùng nhau tinh tấn.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/25/491081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/3/225706.html

Đăng ngày 13-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share