Bài viết của Phương Chân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 29-07-2024] Đại gia đình gồm ba thế hệ của bà Hồng Tĩnh Mai cùng chồng bà là ông Lâm Diệu Sơn đang sinh sống tại Đài Loan đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Toàn bộ gia đình bà Hồng đều được hưởng lợi ích về cả tâm lẫn thân nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và họ hiểu sâu sắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Khi đang tận hưởng niềm hạnh phúc trong tu luyện thì họ được biết tin ngày 20 tháng 7 năm 1999 ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Vì để mọi người biết được chân tướng của cuộc đàn áp, cả gia đình bà Hồng đã tham gia giảng chân tướng từ thời điểm đó.

b35775c33cd709298c5b9e05aa859908.jpg

Ảnh chụp gia đình bà Hồng sau cuộc diễu hành phản đối bức hại ngày 20 tháng 7 năm 2024

Tình trạng mất ngủ biến mất

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Hồng là người hướng nội và có cái nhìn bi quan về mọi thứ. Bà không hiểu vì sao mình tồn tại trên thế gian này và cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Bà bị mất ngủ triền miên, uống thuốc cũng không khởi tác dụng. Bệnh tình của bà trầm trọng đến mức mỗi khi đi ngủ nhìn thấy chiếc giường là bà bật khóc. Bà cũng mắc các bệnh tiêu hóa và bệnh phụ khoa. Bệnh tật khiến bà không có cảm giác thèm ăn, thể chất cũng trở nên gầy gò, yếu đuối. Bệnh tật khiến bà đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Một người bạn của chồng bà nhận được nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp và đã giới thiệu môn tu luyện này cho bà. Vì vậy, tháng 9 năm 1997, bà Hồng quyết định tập thử. Bà kể: “Tôi đã tham dự một lớp học Đại Pháp kéo dài 9 ngày. Ngày đầu tiên, tôi gần như ngủ thiếp đi, nhưng vẫn nghe được một đoạn Pháp giảng về căn nguyên của bệnh tật. Thuốc không thể giải quyết được vấn đề của tôi, vì thế khi trở về nhà tôi đã vứt bỏ hết số thuốc vào thùng rác. Một phép màu kỳ diệu đã xảy ra, tôi có giấc ngủ ngon suốt đêm hôm đó”.

Bà vui vẻ nói tiếp: “Quan trọng hơn là tôi đã hiểu mục đích thực sự của đời người là trở về với chân ngã của mình”.

Các thành viên trong gia đình bà cũng bước vào tu luyện

Nhìn thấy những thay đổi tuyệt vời của vợ mình, ông Lâm là một người khỏe mạnh và không có hứng thú với việc tu luyện, đã tham gia lớp học chín ngày vào hôm sau. Từ đó, hai vợ chồng bà cùng nhau tu luyện.

Mẹ chồng của bà Hồng trước đây từng mắc nhiều bệnh, bà đã điều trị bằng thuốc Tây y và Đông y nhưng đều không khỏi. Chứng kiến những lợi ích mà con dâu nhận được, ba tháng sau bà cũng trở thành một học viên. Hiện nay bà đã 93 tuổi và có một sức khỏe tuyệt vời.

Thẻ sách Đại Pháp kết nối hôn nhân

Con gái bà Hồng tên là Gia Ý đã gặp anh Hồng Cư tại một bữa tiệc công ty năm 2003. Gia Ý đã lái xe đưa Hồng Cư về nhà sau bữa tiệc. Hồng Cư nhìn thấy một chiếc thẻ sách trên xe, anh ấy đã cảm động trước dòng chữ “Chân-Thiện–Nhẫn” in trên tấm thẻ.

Cô gái Gia Ý nhân cơ hội này giảng chân tướng cho anh về Pháp Luân Đại Pháp. Một tháng sau, Hồng Cư tham gia một lớp học chín ngày. Đến ngày học thứ ba, anh ấy bị ngã xuống cầu thang khi đang bê vật nặng ở cơ quan và bị đau vùng xương cụt. Sau khi kết thúc lớp học chín ngày, phần xương bị đau của anh đã tự khỏi mà không cần bất kỳ liệu pháp điều trị nào. Vốn là một chuyên gia về công nghệ, anh ấy chỉ tin vào những gì tự mình thấy. Nhưng lần này, anh ấy đã có trải nghiệm chân thực về công dụng kỳ diệu của Đại Pháp đối với sức khỏe.

b4a39f07fd54d8312d966a2f454e577c.jpg

Gia Ý và Hồng Cơ cùng song ca bài hát ca ngợi Đại Pháp tại đám cưới của họ năm 2006

Gia Ý và Hồng Cư kết hôn vào năm 2006. Trong tiệc cưới, họ cùng nhau song ca bài hát ca ngợi Đại Pháp do một học viên sáng tác và giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp của Đại Pháp, đồng thời khích lệ mọi người hãy đối xử với người khác bằng lòng chân thành, vị tha và khoan dung. Gia đình họ sống hoà thuận và hạnh phúc, khiến hàng xóm phải ngưỡng mộ.

Trở thành một gia đình hạnh phúc

Bà Hồng cho biết: “Chồng tôi là người có tính khí nóng nảy, ông ấy thường hay tranh cãi với mọi người về ý tưởng kinh doanh và những vấn đề trong cuộc sống. Sau khi tu luyện Đại Pháp, ông ấy đã dần dần buông bỏ được tâm danh lợi”.

Khi khách tỏ ý không hài lòng, bà Hồng luôn đề nghị khách đổi món hàng khác hoặc hoàn lại tiền cho khách. Bà cho biết, là một học viên, bà luôn chu đáo và đặt mình vào vị trí của khách hàng. Bà giải thích: “Tôi muốn làm cho khách hàng hài lòng hơn là số tiền kiếm được từ khách”.

Bà từng cảm thấy mẹ chồng thiên vị chị dâu nên mối quan hệ giữa bà và mẹ chồng có phần căng thẳng. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mối quan hệ của họ đã tốt lên. Khi có mâu thuẫn, họ hóa giải chúng trên cơ điểm của Pháp. Gia đình họ chung sống rất hòa thuận.

Bà Hồng cũng muốn nhiều người được thụ ích từ môn tu luyện tốt như vậy, nên đã nhiệt tình giới thiệu Đại Pháp với người thân, bạn bè và hàng xóm của mình. Năm 1998, bà lập một điểm luyện công tại nhà và tổ chức lớp học Pháp chín ngày đều đặn mỗi tháng. Nhờ đó, nhiều người dân địa phương đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Giảng chân tướng tại nhiều quốc gia

Bà Hồng và gia đình thấy thật choáng váng khi một môn tu luyện tốt như vậy lại bị đàn áp tại Trung Quốc. Gia đình bà ngay lập tức tham gia vào các hoạt động phơi bày cuộc bức hại và giảng chân tướng cho người dân trên thế giới. Bà Hồng đã đến nhiều quốc gia để quảng bá môn tu luyện và kêu gọi mọi người giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc. Bà và con gái đã tham gia đội trống lưng diễu hành hồng dương Pháp Luân Đại Pháp tại nhiều nơi, gồm cả Đài Loan và Hồng Kông.

fa514cd65d74d5e43750fbd94dffb87f.jpg

Bà Hồng và con gái tham gia đội trống lưng diễu hành hồng Pháp tại Đài Loan

Trải nghiệm ấn tượng nhất của bà là chuyến đi tới Ai-xơ-len vào tháng 6 năm 2002. Tất cả các học viên đều bị từ chối nhập cảnh vào Ai-xơ-len khi xuống sân bay vì cựu lãnh đạo Trung Quốc có kế hoạch thăm đất nước này cùng thời điểm và gây áp lực lên chính phủ sở tại để đưa các học viên vào danh sách đen.

Khi tin tức này lộ ra, người dân Ai-xơ-len đã xuống đường biểu tình phản đối chính phủ vi phạm quyền tự do ngôn luận và các học viên phải được tôn trọng. Cuối cùng, chính phủ đã phải cấp phép cho các học viên nhập cảnh. Ngày hôm sau, phương tiện truyền thông lớn nhất của Ai-xơ-len đã đăng bài xin lỗi các học viên bị giam giữ trên tờ báo của mình.

Bà Hồng cho biết người dân Ai-xơ-len rất tốt bụng và lựa chọn đứng về phía công lý sẽ mang đến tương lai tốt đẹp cho họ.

Được nhận hồng ân từ Đại Pháp

Bà Hồng cùng gia đình tại Đài Loan có thể tự do tu luyện trong 25 năm. Cả gia đình bà đếu được hưởng lợi cả tâm lẫn thân từ Đại Pháp và vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/29/480211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/3/219805.html

Đăng ngày 09-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share