Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2025] Tôi hiểu rằng, những việc chúng ta gặp phải trong tu luyện đều không ngẫu nhiên. Khi gặp quan nạn, nếu có thể đặt tư tưởng của bản thân ở trong Pháp, hướng nội tìm ở chính mình, thay vì thuận theo nhân tâm mà nhìn nhận vấn đề gặp phải, thì như vậy chúng ta đang đi trên con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta. Tôi muốn chia sẻ về việc bản thân đã cải thiện trạng thái tu luyện như thế nào và điều đó ảnh hưởng đến kết quả học tập cũng như giúp con gái tôi vượt qua tình trạng nghiện internet ra sao.

Đắc Pháp

Năm 2006, tôi ly hôn với chồng, khi đó con gái tôi đang học tiểu học và con gái sống với tôi. Cha mẹ tôi là những đệ tử lâu năm đắc Pháp từ sớm. Năm 2008, tôi đắc Pháp tu luyện, con gái cũng đắc Pháp trong năm đó. Con gái tôi rất chú trọng chất lượng học Pháp, khi phát hiện tôi học Pháp không tập trung, cháu liền đề nghị đọc chậm lại, rồi sau đó lại đề nghị chúng tôi cùng nhau học thuộc Pháp.

Ngay khi tôi đắc Pháp, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng Đại Pháp là môn tu luyện Phật Pháp giúp con người thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử, chứ không phải để chữa bệnh khỏe người. Tôi học Pháp thật nhiều, càng đọc lại càng muốn đọc, rất nhanh trong một thời gian ngắn, tất cả các bệnh tật trên thân thể tôi đều khỏi, tôi đạt đến trạng thái vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng, những vết nám lớn trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, những người quen biết tôi đều nói tôi trẻ ra, ngày càng đẹp hơn.

Công việc kinh doanh của tôi rất tốt, con gái tôi học cũng giỏi, bệnh đái dầm trước đây của cháu giờ cũng không còn nữa. Chúng tôi rất vui vẻ bước trên con đường giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh mà Sư phụ đã an bài.

Con gái nghiện đọc truyện online

Về sau, với thành tích học tập tốt, con gái tôi thi đậu vào trường trung học cơ sở. Nhưng sau khi con gái học nội trú, tôi bắt đầu buông lơi tu luyện, giống như Sư phụ giảng:

“Có những người lúc mới tu luyện, tâm rất kiên định. Nhưng có những người thường hay hình thành các loại chấp trước, trong tu luyện cũng rất khó buông bỏ, thời gian lâu rồi, có những người đã buông lơi bản thân. Thêm vào đó là công tác bận rộn, hoàn cảnh gia đình không xử lý tốt, lại không có thời gian học Pháp luyện công. Mặc dù thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động tập thể, nhưng cũng không tinh tấn được. Dần dần như thế, đã hoàn toàn không giống người tu luyện nữa, thậm chí làm những việc mà người tu luyện không nên làm, lâu dài như thế thì sẽ rất nguy hiểm!” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Tôi chính là như vậy, rơi vào trạng thái nguy hiểm mà còn không tỉnh ngộ. Năm con gái học lớp 8, một hôm, giáo viên chủ nhiệm gọi điện nói rằng con gái tôi nghiện tiểu thuyết trên mạng, thành tích học tập sa sút nghiêm trọng và sắp bị loại khỏi lớp chọn (lớp của con gái tôi là lớp học không cố định, có thể ở lại lớp đó hay không là dựa vào kết quả của mỗi kỳ thi để quyết định). Con gái tôi vốn luôn đứng trong top đầu, đột nhiên nghe tin này, tôi vô cùng sửng sốt. Lúc đó, do thời gian dài học Pháp bị chạy theo hình thức, không coi trọng việc phát chính niệm, nên tôi chỉ biết oán trách con gái mà quên mất việc hướng nội tìm ở bản thân, tu sửa chính mình.

Nhưng tôi biết chỉ có Đại Pháp mới có thể giúp con gái. Vì vậy, tôi gác lại công việc, buông bỏ danh lợi, thuê một căn nhà gần trường học của con để hai mẹ con có thể cùng nhau học Pháp. Như vậy sẽ đảm bảo được việc mỗi ngày tôi đều học Pháp nhập tâm, gia tăng thêm thời gian và chất lượng học Pháp, rất nhanh sau đó, Sư phụ từ bi đã giúp con gái tôi khôi phục lại tình hình học tập, sức khỏe cũng được khôi phục lại.

Việc này cũng khiến chồng cũ của tôi và gia đình anh ấy đều được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Thậm chí mẹ, anh cả và chị dâu cả của chồng cũ còn đến nhà tôi, muốn tôi dẫn dắt chồng cũ học Đại Pháp, nhưng vì lúc đó tâm tính tôi chưa tới đó, nên tôi đã mượn cớ từ chối họ.

Sau đó, con gái tôi chuyển về học tại một trường trung học cơ sở bình thường và thi đậu trung học phổ thông một cách thuận lợi, và sau này cháu thi đậu vào một trường nước ngoài. Trong quá trình đó, Sư phụ đã phải gánh chịu cự đại khi bảo hộ chúng tôi vượt qua một ma nạn mà cựu thế lực muốn qua đó để hủy rớt chúng tôi, đồng thời cũng giúp người thân, bạn bè tôi chứng kiến uy lực của Đại Pháp.

Loại bỏ chứng trầm cảm và rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Sau khi con gái tôi đi học đại học, tôi lại một lần nữa buông lơi tu luyện. Khi con gái tôi học năm thứ hai đại học, cháu gọi điện về và nói rằng nhà trường yêu cầu phụ huynh làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho cháu. Tôi không thể ngờ được rằng đứa con gái mà tôi luôn tự hào lại đến mức phải bảo lưu kết quả học tập? Tôi vội vàng liên hệ với người thân nhờ giúp đỡ, làm thủ tục bảo lưu cho con gái và giúp mua vé máy bay về nước. Cháu về nhà, tự nhốt mình trong phòng chơi điện thoại cả đêm, còn ngày thì ngủ. Một chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã chẩn đoán cháu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và trầm cảm.

Vì sau khi con gái vào đại học, tôi không biết trân quý cơ duyên tu luyện, cũng không ý thức được sự nghiêm túc của tu luyện nên nhanh chóng lại trầm mê trong danh, lợi, tình, giẫm lên vết xe đổ và lại để cựu thế lực tóm lấy sơ hở mà bức hại. Tôi lại một lần nữa cầu cứu Sư phụ. Lúc đó, mọi người đều nói không có cách nào cả, thậm chí bà nội cháu còn nói bệnh này không thể chữa khỏi, chỉ có thể cứ như vậy mà nuôi lớn thôi. Bà còn nói với tôi rằng bố cháu cũng gặp vấn đề này.

Tôi đã tìm hiểu trên mạng và được biết tình trạng như vậy cần chi trả chi phí tư vấn tâm lý đắt đỏ mà còn chưa chắc đã có tác dụng. Cháu cũng nói với tôi rằng cháu không muốn uống thuốc, vì cháu đã tra cứu, tác dụng phụ của thuốc rất lớn. Khi đó tôi nghĩ, con gái đã học Đại Pháp, người thân và bạn bè đều biết, nếu để mặc con như vậy thì chẳng phải sẽ khiến người khác có ấn tượng tiêu cực về Đại Pháp sao?!

Tôi bắt đầu cố gắng học Pháp cùng con gái, nhưng cháu không thể tập trung lâu được. Tôi dần nhận ra loại bệnh này là có quan hệ với việc con gái trầm mê vào mạng internet. Vì vậy tôi đã chia sẻ với con về sự nguy hại của internet, nhưng cháu nói xã hội tương lai là như vậy, không có điện thoại và mạng internet, cháu không thể sống nổi. Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Ít đức thì có xin ăn cũng không được [ai cho]” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân)

Tôi liền nói với con, con người không có đức thì không thể sống được; chứ không có mạng, làm sao lại không thể sống được? Mẹ sẽ làm mẫu cho con, mẹ sẽ lập tức gỡ bỏ WeChat, chuyển sang liên lạc với khách hàng bằng điện thoại.

Kể từ đó, tôi cảm thấy mình học Pháp có thể nhập tâm, cũng biết hướng nội tìm, hóa ra bản thân tôi cũng trong trạng thái “ếch luộc nước ấm” bị ảnh hưởng bởi mạng mà không hề hay biết. Tôi bảo mẹ tôi đừng lo lắng về những việc khác của tôi mà hãy giúp tôi học thuộc Pháp nhiều hơn.

Tôi đã dùng rất nhiều phương pháp, nhưng trạng thái của con gái tôi lúc tốt lúc xấu. Tôi ý thức được rằng, không cai bỏ được điện thoại, thì không thể kiên trì học Pháp; mà không học Pháp thì con gái không thể đi học và đi làm, bởi những đứa trẻ như vậy khả năng chịu áp lực rất thấp. Nhưng tôi lại không dám ép con gái buông bỏ, sợ con sẽ đi sang cực đoan.

Tôi không ngừng học thuộc Pháp, trừ bỏ tâm sợ hãi, Sư phụ đã an bài một đồng tu từng trầm mê vào internet đến chia sẻ với tôi, nói rằng nhất định phải ngắt mạng mới được. Cô ấy khích lệ tôi, nói rằng sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Quả nhiên sau khi ngắt mạng, con gái tôi trải qua một thời gian ngắn lo lắng, nhưng sau đó cháu đã chủ động tìm tôi muốn học Pháp, cháu nói với tôi rằng, nếu không học Pháp thì cháu không thể đi làm và đi học được, cháu biết điều đó nhưng không thể chống lại sự cám dỗ của mạng. Cháu lấy một ví dụ, nói rằng nghiện mạng giống như thuốc phiện tinh thần, bởi vào mạng thì không cần bỏ công bỏ sức mà vẫn có thể có được sự vui vẻ thoải mái, cho nên con người rất khó có ý chí để khắc chế nó, vì bất cứ việc gì muốn có được vui vẻ thoải mái thì đều phải phó xuất, còn mạng thì lại không cần.

Từ khi con gái khôi phục lại việc học Pháp, cháu liền tựa như một tiểu tiên nữ, hoàn toàn không thấy dáng vẻ nghiện mạng của cháu nữa, việc này một lần nữa đã chứng thực sức mạnh cứu độ của Đại Pháp. Người thân, đặc biệt là mọi người bên nội của cháu, đã thực sự thừa nhận Đại Pháp hảo, vì đó là điều mà y học cũng phải bó tay. Rất nhiều bậc cha mẹ đều bất lực nhìn con cái bị nghiện mạng đến hư hỏng mà không có cách nào.

Học thuộc Pháp, hướng nội tìm, tôi có thể cảm nhận được sự từ bi bảo hộ và điểm hóa của Sư phụ trên suốt chặng đường, rất nhiều việc đều là sự an bài khéo léo của Sư phụ, biến những bức hại của cựu thế lực đối với tôi thành cơ hội tốt để tôi chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, đồng thời qua đó cũng giúp tôi có kinh nghiệm thực tế và trải nghiệm thiết thân để sau này có thể trợ giúp những đồng tu cũng bị can nhiễu bởi mạng internet.

Đệ tử sẽ tinh tấn hơn nữa, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, buông bỏ hết thảy chấp trước và nhân tâm, bảo trì trạng thái từ bi với tất cả mọi người, làm tốt ba việc, theo Sư tôn trở về vũ trụ mới. Một lần nữa con xin khấu tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/23/488923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/15/225482.html

Đăng ngày 12-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share