Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-01-2025] Vào đầu năm nay, tôi đã trở về nhà sau khi được thả ra khỏi trại giam phi pháp. Khi đó, tôi mới biết rằng Trung tâm An sinh Xã hội không chỉ giữ lại lương hưu của tôi, mà còn yêu cầu tôi hoàn trả số tiền lương hưu đã được trả cho tôi trong thời gian tôi bị cầm tù. Sau khi học Pháp và tăng cường chính niệm, tôi nhận ra rằng đây là sự an bài tà ác của cựu thế lực nhằm cản trở chúng sinh được cứu độ trong khi bức hại đệ tử Đại Pháp. Tôi đã bị tà ác bức hại và bị đưa vào tù vì sơ hở trong tu luyện của mình. Đây không phải là con đường Chính Pháp mà Sư phụ đã an bài cho tôi. Tôi quyết định phải giải thể sự bức hại về kinh tế này. Việc đòi lại lương hưu trở thành trọng tâm của tôi trong quá trình làm ba việc.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của một chuyên gia tại Diễn đàn Tư pháp, tôi biết rằng lương hưu là tài sản cá nhân của công dân và được pháp luật bảo vệ. Trung tâm An sinh Xã hội chỉ giữ hộ nó cho người dân. Khoản lương hưu được trả cho tôi trong thời gian tôi bị cầm tù phi pháp là thu nhập hợp pháp của tôi, và không ai có quyền tước đoạt khỏi tôi.
Là một cơ quan trực thuộc Cục An sinh Xã hội và Nguồn nhân lực, Trung tâm An sinh Xã hội không có thẩm quyền giữ lại hay thu hồi lương hưu, và căn cứ pháp lý mà họ viện dẫn để giữ lại lương hưu, và cái gọi là “thu hồi” các khoản lương hưu đã chi trả cho tôi là không tuân thủ pháp luật. Các hành vi hành chính của họ đối với tôi là bất hợp pháp. Do đó, tôi bắt đầu làm theo hướng dẫn của chuyên gia. Tôi coi nỗ lực này là con đường tu luyện hiện tại của mình, nhân cơ hội này để giảng chân tướng và cứu độ những người hữu duyên, đồng thời lấy lại lương hưu của mình.
Trong năm tháng tiếp theo, tôi đã nộp đơn yêu cầu nhận lương hưu và công khai thông tin lên Cục An sinh Xã hội và Nguồn nhân lực, gửi đơn đề nghị xem xét lại hành chính lên chính quyền, và gửi đơn kiện Cục An sinh Xã hội và Nguồn nhân lực cùng chính quyền địa phương. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, do đó, với tư cách là nguyên đơn, tôi nên dùng lòng từ bi để cứu độ những viên chức chính phủ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác lừa dối.
Trung tâm An sinh Xã hội đã kiện tôi vì tội “làm giàu không chính đáng” và yêu cầu tôi hoàn trả lương hưu được nhận trong thời gian tôi bị cầm tù phi pháp. Để phản hồi cáo buộc này, tôi đã nộp lên tòa án những tài liệu pháp lý toàn diện, chi tiết và chính xác do chuyên gia tại Diễn đàn Tư pháp cung cấp, bao gồm “Phân tích tính bất hợp pháp của Công văn số 44 của Bộ Lao động và An sinh Xã hội [2011]” và “Phân tích Pháp lý về Hành vi Hành chính trong việc Đình chỉ Lương hưu của người bị kết án”. Ngoài ra, tôi cũng viết thư giảng chân tướng và nộp các tài liệu bào chữa liên quan đến những vụ án thực tế, chỉ ra tính bất hợp pháp trong việc thụ lý vụ án này của tòa án, cũng như tính bất hợp pháp trong cơ sở pháp lý khi Trung tâm An sinh Xã hội yêu cầu thu hồi lương hưu. Khoảng hơn ba tháng sau, tòa án ra quyết định “cho phép Trung tâm An sinh Xã hội rút đơn kiện” mà không cần xét xử. Quyết định này đã giúp tôi tự tin tiếp tục yêu cầu trả lại lương hưu của mình.
Tôi đã tuân thủ các thủ tục pháp lý trong sáu tháng. Trong quá trình này, tôi nhận ra bản thân còn nhiều nhân tâm mà trước đây chưa phát hiện ra, như tâm truy cầu, tâm sợ bị bức hại, tâm ích kỷ, tâm sợ người khác nói về mình, tâm thiếu tự tin vào bản thân, v.v.
Đặc biệt, tôi từng rất do dự trong việc cứu độ những viên chức làm việc trong cơ quan chính phủ. Dưới sự chăm sóc của Sư phụ từ bi và chính niệm của các đồng tu, tôi đã vượt qua từng quan ải trong các khảo nghiệm tu luyện.
Khi tôi đứng trong phòng xử án và đưa tài liệu truy tố cho thẩm phán, trong tâm tôi chỉ có một niệm: “Sư phụ từ bi, xin hãy gia trì chính niệm giúp con và khắc ghi ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ vào sâu thẳm sinh mệnh của tất cả những chúng sinh có mặt nơi đây, để giúp họ thức tỉnh bản tính thiện lương và nhớ lại nguyện ước ban sơ khi đến thế gian của mình chính là chờ đợi Đại Pháp cứu độ họ”. Vụ án đã được đệ trình một cách suôn sẻ và thành công!
Quá trình đòi lại lương hưu của tôi là quá trình tôi thanh lọc bản thân, đồng hóa với Pháp và đề cao bản thân. Một bài học sâu sắc mà tôi rút ra được từ kinh nghiệm này là chúng ta cần nhanh chóng loại bỏ mọi nỗi sợ hãi rằng “đòi lại lương hưu có thể dẫn đến bị bức hại”. Nếu không, tà ác sẽ lợi dụng điều đó.
Khi lần đầu tiên nghe nói rằng một học viên đã bị bức hại vì yêu cầu hoàn trả lương hưu và giảng chân tướng, tôi đã cảm thấy bất an. Tôi sợ rằng mình cũng sẽ bị bức hại khi làm vậy, nên tôi không dám công khai giảng chân tướng. Tâm sợ hãi này thực sự đã chiêu mời bức hại. Cảnh sát đã bắt giữ tôi dưới danh nghĩa “quảng bá Pháp Luân Công bằng cách yêu cầu trả lại lương hưu”. Điều nham hiểm hơn là họ còn bắt giữ cả người thân của tôi. Những vụ bắt giữ này khiến tôi thức tỉnh và cẩn thận hướng nội.
Trên đường đến trại tạm giam và tại phòng kiểm tra sức khỏe của trại, tôi đã chứng thực Pháp và giảng chân tướng cho những người mình gặp. Đầu tiên, tôi giải thể hình thức tà ác “tạm giam hình sự”, sau đó giải thể bức hại “bảo lãnh chờ xét xử” và “giam giữ hành chính”. Tôi đã giúp nhiều người hữu duyên hiểu được chân tướng và lựa chọn vị trí đúng để bản thân được cứu độ.
Tôi xem đây là một cơ hội mà Sư phụ đã ban cho để giúp tôi trở nên sáng suốt, để chứng thực Đại Pháp và triển hiện sự uy nghiêm của Đại Pháp. Bởi vì Sư phụ không an bài kiếp nạn tôi bị bắt giữ, mà đây là kiếp nạn do chính tôi chiêu mời đến vì những tư tưởng bất chính của mình, điều này đã gây phiền phức cho Sư phụ và khiến Sư phụ phải lo lắng cho tôi. Tôi thật hổ thẹn khi nói lời cảm tạ Sư phụ. Chỉ có tinh tấn không ngừng trong tu luyện, và để Sư phụ bớt lo lắng, tôi mới có thể báo đáp được lòng từ bi của Sư phụ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/2/487095.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/20/225551.html
Đăng ngày 08-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.