Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc
[MINH HUỆ 22-02-2025] Để giúp mọi người tu luyện Pháp Luân Công, hàng tháng Nhà sách Thiên Thê ở Quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc đều tổ chức các lớp học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi lớp học được tổ chức trong chín ngày liên tục, mỗi đợt chia thành hai lớp, một lớp buổi sáng và một lớp buổi tối. Các lớp học đều miễn phí và mọi người từ nam, nữ, già, trẻ đều có thể tham gia. Ngày 15 tháng 1 năm 2025, sau khi kết thúc lớp học chín ngày, các học viên mới đã chia sẻ trải nghiệm khi bước vào tu luyện và những thu hoạch của bản thân trong quá trình tu luyện.
Các học viên mới tham gia lớp học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Nhà sách Thiên Thê ở Seoul học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công
Các học viên mới tham gia lớp học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Nhà sách Thiên Thê ở Seoul học bài công pháp thứ năm “Thần thông gia trì pháp”
Thân tâm khỏe mạnh trở lại
Bà Lý hơn 60 tuổi, người Triều Tiên, đã tham gia sự kiện kỷ niệm 30 năm phát hành cuốn Chuyển Pháp Luân do Nhà sách Thiên Thê ở Hàn Quốc tổ chức vào ngày 4 tháng 1 năm 2025. Sau đó, bà đã đăng ký tham gia lớp học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp.
Bà Lý bước vào tu luyện Pháp Luân Công qua sự giới thiệu của một người bạn cùng khu phố. Bà hồi tưởng: “Khi đó tôi đang bị bệnh, người bạn khuyên tôi thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Tôi đã thử niệm, không ngờ lại thực sự cảm thấy tâm tình thư thái, thân thể vô cùng dễ chịu. Tôi liền hỏi bạn tôi rằng Pháp Luân Công có sách để đọc không, bạn tôi nói rằng Nhà sách Thiên Thê sắp tổ chức một sự kiện kỷ niệm 30 năm phát hành cuốn Chuyển Pháp Luân, vì thế tôi đã đến đây.”
Sau khi kết thúc lớp học chín ngày, thân tâm bà Lý đã có biến hóa vô cùng to lớn. Trước đây, bà mắc các bệnh như viêm tuyến nước bọt, viêm mũi và tiểu đường, sức khỏe yếu nên buổi sáng bà thường không thể ra khỏi giường trước 10 sáng. Trong thời gian tham gia lớp học chín ngày, mỗi ngày bà dậy từ 5 giờ sáng, nhưng bà không những không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại còn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Đồng thời, chỉ trong vài ngày, bà Lý đã đọc xong toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân, thân tâm cảm thấy đặc biệt tốt.
Bà Lý cho biết thực ra khi còn ở Trung Quốc, bà đã nghe nói rằng Pháp Luân Công rất tốt, hơn nữa xung quanh bà có rất nhiều người sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã cải thiện được sức khỏe. Nhưng từ năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà nghe nói rất nhiều người hàng xóm vô tội đã bị bắt nên trong tâm vô cùng sợ hãi. Sau đó, vào năm 2001, chính quyền ĐCSTQ lại ngụy tạo vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn và liên tục phát sóng trên truyền hình, báo đài và các phương tiện truyền thông khác, lừa gạt người dân Trung Quốc thù hận Pháp Luân Công. Khi đó, bà xem xong cũng tin theo những tuyên truyền giả dối đó và vì thế mà không bước vào tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Lý cho biết: “Thế nhưng, sau khi đến Hàn Quốc, tôi thấy bạn tôi đã có những thay đổi to lớn sau khi tu luyện Pháp Luân Công, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Cũng chính nhờ người bạn này, tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, tường hòa.”
Tuy tuổi cao nhưng tôi sẽ quyết tâm tận lực tu luyện đến cùng
Ông Park Gun-seop năm nay 88 tuổi. Từ hai, ba năm trước ông đã xem tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công và bắt đầu quan tâm đến môn tu luyện. Trước đây, ông đã gọi đến số điện thoại ghi trên tờ rơi, mượn các sách liên quan đến Pháp Luân Công và học theo các động tác luyện công. Vì muốn tìm hiểu sâu hơn về động tác của các bài công pháp nên ông đã tham gia lớp học chín ngày này.
Ông Park Gun-seop chia sẻ: “Năm nay tôi đã 88 tuổi, tuy tuổi đã cao, dường như hơi muộn màng, nhưng tôi vẫn muốn tu luyện Pháp Luân Công. Ban đầu khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi không hiểu lắm, nhưng về sau khi đọc lại, nội tâm tôi dần xúc động. Hiện giờ càng đọc Chuyển Pháp Luântôi càng cảm thấy mình nhất định phải tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nghĩ bất kể tuổi cao sức yếu đến đâu, tôi đều cần phải tận lực, tu luyện đến cùng, vì vậy tôi đã đến lớp học chín ngày. Ông Park còn cho biết, mỗi lần đọc Chuyển Pháp Luân, ông đều đối chiếu bản thân theo Pháp, cố gắng buông bỏ chấp trước, nội tâm ngày càng tĩnh.
Tìm lại sơ tâm
Ông Cho Seung-yeon 75 tuổi và cách đây 10 năm ông đã biết đến Pháp Luân Công qua người hàng xóm. Tuy nhiên khi đó, hình ảnh về các học viên bị bức hại khiến ông hiểu lầm rằng Pháp Luân Công không tốt. Tuy nhiên, sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, nhìn nhận của ông về Pháp Luân Công đã hoàn toàn thay đổi.
Ông chia sẻ: “Lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, tôi rất chấn động. Ồ! Thế gian sao lại có cuốn sách hay đến vậy! Những điều tôi vẫn luôn muốn tìm lời giải, hóa ra lại đều có trong cuốn sách này. Trước đây, tôi đã đọc rất nhiều các sách tôn giáo và sách tu dưỡng tâm tính, nhưng có gộp hết tất cả các nội dung đó lại thì căn bản cũng không thể nào sánh nổi với cuốn Chuyển Pháp Luân này. Vì vậy, tôi lập tức quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.”
Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, ông Cho Seung-yeon đã bỏ rượu hoàn toàn. Trước đó, mỗi ngày ông uống ít nhất ba chai rượu soju, sự thay đổi này khiến ông cảm thấy vô cùng kỳ diệu.
Ông nói tiếp: “Sau khi bỏ rượu, tôi bị đi ngoài ra máu, sau khi đi bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói không có vấn đề gì. Sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân, tôi mới biết đó là Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi.”
Trước khi tham gia lớp học chín ngày, ông Cho Seung-yeon bị áp xe ở mông, ngồi rất khó chịu và khi đang cân nhắc xem liệu có nên phẫu thuật hay không thì ông tham gia lớp học chín ngày. Nhưng đến ngày thứ ba, ông cảm thấy khối áp xe bắt đầu nhỏ lại, đến khi lớp học sắp kết thúc thì khối áp xe đã hoàn toàn biến mất.
Ông chia sẻ: “Tôi có một người bạn tốt nghiệp Đại học Seoul, vài năm trước tôi cho anh ấy mượn cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc. Đọc xong, anh ấy nói tác giả của cuốn sách này có thể thông tỏ mọi lĩnh vực từ chân tơ kẽ tóc. Thông thường một người có thể là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, nhưng có thể dung hội và quán thông tất cả các lĩnh vực như vậy thì quả thực quá thần kỳ.”
Ông Cho Seung-yeon cho biết bản thân ông muốn một lần nữa tìm lại sơ tâm của 10 năm trước, hơn nữa trong Chuyển Pháp Luân có đề cập đến vấn đề làm việc xấu sẽ sinh ra nghiệp lực, ông rất tán đồng điều này và cảm thấy như chính là đang nói chính mình vậy. Ông còn cho biết năm nay ông định sẽ thử đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Trung.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/22/490997.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/23/225602.html
Đăng ngày 07-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.