Bài viết của Tân Thành, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-02-2024] Tôi sinh năm 1993 tại Trung Quốc Đại Lục, đắc Pháp từ tháng 10 năm 2022. Sau khi tu luyện nửa năm đã có sự cải biến rất lớn. Tôi thường cảm thấy xúc động, trong lòng vô cùng vui sướng.

1. Cơ duyên đắc Pháp

Từ nhỏ đến lớn tôi ở Trung Quốc Đại Lục, tất cả những gì nghe thấy, nhìn thấy liên quan đến Pháp Luân Công từ sách báo hay Internet đều là những lời vu khống hãm hại. nào là “tự thiêu“, “tà giáo”, v.v. (chú thích: Trung Cộng mới đích thực là tà giáo). Tôi hoàn toàn bị đầu độc bởi những lời bịa đặt của Trung Cộng, dù nhận được tài liệu chân tướng cũng không dám mở ra xem.

Tháng 8 năm 2022, cuộc sống của tôi gặp biến cố. Sau khi nghỉ việc, cuộc sống của tôi rất khó khăn, một người đồng nghiệp thấy vậy nên muốn giúp đỡ tôi. Cô ấy cùng tôi bắt đầu làm kinh doanh nhỏ, từ đó tôi cũng có thể kiếm được một chút tiền chi tiêu.

Một buổi tối tháng 10 năm 2022, tình cờ cô ấy ở lại nhà của tôi (bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là an bài). Trong lúc nói chuyện, cô ấy đã nói với tôi về chân tướng Pháp Luân Công, vụ “tự thiêu“ là giả tạo, Pháp Luân Công là hợp pháp. Lúc ấy tôi vô cùng kinh ngạc, hoá ra chân tướng là như vậy, Pháp Luân Công tốt như thế, người tu luyện thân thiện như thế. Trong video về sự kiện ngày 25 tháng 4, có một đoạn hình ảnh đã khắc sâu trong tâm tôi: Hơn 10 nghìn người tới Trung Nam Hải phản ánh tình huống chân thực về Pháp Luân Công; sau khi mọi người rời đi, trên đất không còn chút rác, ngay cả đầu thuốc lá của cảnh sát và người đi đường cũng được học viên Pháp Luân Công nhặt lên. Viết đến đây, nước mắt tôi lại rưng rưng: loại người nào nhẫn tâm bức hại một nhóm người như vậy; tôi không dám cũng không muốn tưởng tượng.

Cứ như vậy tôi thật may mắn cùng đồng tu học cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Từ đó, tôi không muốn đặt cuốn sách này xuống nữa.

2. Quá trình nhận thức Pháp

Lúc mới đắc Pháp, tôi giống như Sư phụ giảng:

“Thông thường khi lần đầu xem cuốn sách này, người ta sẽ phát hiện ra điều giảng là những đạo lý dạy người ta làm thế nào trở thành người tốt. Lần thứ hai đọc sẽ không giống như vậy, lúc này người ta sẽ phát hiện ra Nó là một cuốn sách tu luyện. Lần thứ ba đọc sách, khi chư vị thực sự có thể xem sách liên tục ba lần, có lẽ chư vị sẽ không muốn đặt cuốn sách này xuống nữa, khi có thời gian chư vị sẽ cầm cuốn sách lên xem, chư vị sẽ phát hiện rằng Nó là một cuốn thiên thư.” (Giảng Pháp lần thứ nhất tại Mỹ quốc [1996])

Lần đầu đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân“, tôi chỉ cảm thấy Đại Pháp thật tốt, Sư phụ Lý không phải là một người tầm thường, rất chân chính, tôi cần chiểu theo những điều trong Pháp của Sư phụ mà làm. Cứ như vậy, tôi đã bước vào tu luyện một cách rất tự nhiên. Đến nay quay đầu nhìn lại, mọi sự việc tưởng như ngẫu nhiên đều là an bài rất có trật tự.

Nhớ lại khi mới đắc Pháp, do hiếu kỳ nên tôi tìm kiếm các thông tin liên quan đến Pháp Luân Công từ trên mạng của Trung Quốc Đại Lục. Tôi xem quá nhiều những tin tức giả ác ý được tung ra, tâm trạng tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, xuất hiện những niệm bất chính: Rốt cuộc Đại Pháp là thật hay giả? Ban đêm trước khi ngủ trong đầu suy nghĩ: Thiên mục của tôi còn chưa khai mở, tôi lại không có bệnh, cũng không xuất hiện cái gọi là thần tích… Tôi mang theo những tư tưởng hỗn tạp đi vào giấc ngủ.

Hôm đó Sư phụ điểm hoá tôi trong giấc mộng, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ: Tôi chuẩn bị đi chơi, định đeo kính áp tròng nhưng không cách nào đeo được. Mắt tôi rất mờ và không thể nhìn rõ sự vật, trong lòng tôi rất lo lắng. Về sau tôi nghĩ: Không đúng, tôi đã đeo kính rồi, tại sao vẫn nhìn không rõ? Kiểm tra thì thấy kính bị lệch, đặt không đúng vị trí trung tâm. Sau khi chỉnh lại, tôi lập tức nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra khi niệm đầu của bản thân bất chính, khi nhìn sai hướng thì không nhìn rõ chân tướng. Đúng vậy, tu luyện là nghiêm túc và trân quý; người tu luyện phải có chính niệm. Ngộ được điểm này, tôi vô cùng vui sướng, cũng biết rằng Sư phụ thật sự đã quản tôi rồi.

Cứ như vậy, tôi từ một người không có chính kiến, trong đầu chứa đầy những tư tưởng biến dị và quan niệm trượt dốc, đã may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp. Từ đó cuộc đời tôi hoàn toàn cải biến. Qua một năm, bạn bè gặp lại tôi nói: “Chị đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều.” Tôi mỉm cười vui mừng từ tận đáy lòng. Cảm tạ Sư phụ đã cấp cho con tất cả, con nhất định sẽ tinh tấn tu luyện.

3. Những cải biến của tôi

Tôi có rất nhiều thói hư tật xấu, có những điều tôi tự ý thức được, có những điều không ý thức được. Trước kia tôi thường xuyên nói dối một cách vô thức, nói năng thiếu suy nghĩ, mọi người xung quanh đánh giá tôi là người “không đáng tin”. Trong công việc, tôi không thể tập trung trong thời gian dài, không thể làm việc nghiêm túc, khiến cho công việc xuất hiện vấn đề. Tâm trạng của tôi không ổn định, dễ nổi nóng, mẫn cảm, tóm lại, tôi cách quá xa so với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau khi học Pháp, tôi bắt đầu dần dần buông bỏ hết thảy quan niệm, chân thành đối đãi với tất cả mọi người và sự việc. Khi làm việc, tôi có thể tìm được ý niệm chân chính của bản thân, bài trừ tạp niệm và chuyên tâm làm tốt công việc. Tôi thật lòng suy nghĩ cho hoàn cảnh của người khác, dần dần nhận thấy mọi việc đều trở nên tốt hơn. Tôi đang dần cải biến, tấm lòng trở nên mở rộng; Khi người khác đối xử với tôi không tốt, tôi không còn cảm thấy tức giận hay không vui; tôi suy nghĩ điều gì khiến tâm tình của đối phương không tốt, tôi muốn đối xử với anh ta tốt hơn một chút. Sau rất nhiều lần như thế, thái độ của đối phương cũng theo đó thay đổi. Tôi nghĩ đây chính là lực lượng của Đại Pháp.

Tôi nhắc nhở bản thân giữ vững chính niệm, kiên định theo Sư phụ, đối đãi với hết thảy một cách tường hoà, bao gồm cả bản thân. Khi làm không tốt, tôi không sa vào tự trách mà thầm hạ quyết tâm lần sau nhất định làm cho tốt. Một lần, có người bạn hỏi tôi: Khi chị không vui thì làm thế nào? Tôi nghĩ một chút rồi trả lời: “Không có lúc nào tôi không vui cả.” Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi thật sự không có lúc nào không vui. Khi tâm trạng tôi không đúng thì nhất định có phương diện cần bản thân đề cao. Sư phụ cấp cho đệ tử Pháp bảo “hướng nội tìm”, thật sự khiến cho thân tâm được thụ ích. Là đệ tử Đại Pháp, không có sự việc không vui, gặp điều gì cũng đều là hảo sự.

Tôi nhớ mãi không quên khi mới đắc Pháp, đồng tu lo lắng tôi bị can nhiễu không thể kiên trì, mỗi ngày đều tới nhà cùng tôi học Pháp. Tôi cũng không bao giờ quên Sư phụ luôn từ bi điểm hoá khi tôi đi sai đường.

Sư phụ giảng:

“Chân tu Đại Pháp
Duy thử vi đại
Đồng hóa Đại Pháp
Tha niên tất thành” (Đắc Pháp, Hồng Ngâm)

Là người tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ kiên trì làm tốt ba việc khiến những người xung quanh có thể cảm nhận được sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, để có thêm nhiều người hơn nữa có thể cảm nhận được sức mạnh và sự tốt đẹp mà Chân-Thiện-Nhẫn mang tới. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ, cảm tạ mỗi từng sinh mệnh ở quanh tôi, cảm tạ hết thảy những điều tốt đẹp này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/18/473348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/24/216712.html

Đăng ngày 05-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share