Bài của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 14-02-2024] “Tôi luôn cảm thấy mình là một linh hồn già—ký ức về những kiếp trước của tôi vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, tôi cũng đã tìm cách quay trở lại,” bà Tạ Mộng Côi nói. Không ai nghĩ rằng bà chủ của một công ty bất động sản thành công lại có một khởi đầu rất gian nan.

Tuổi thơ của bà rất khó khăn; gia đình thường xuyên chuyển nhà, bố mẹ cũng thường xuyên cãi vã. Bà tự hỏi mục đích của cuộc sống là gì. “Mỗi khi nhìn thấy một ngôi chùa, tôi cảm thấy mình cần phải tỏ lòng tôn kính với Đức Phật.” Bà luôn có cảm giác rằng mình vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Cơ hội tu luyện

Từ khi còn nhỏ, bà Tạ Mộng Côi đã học rất giỏi; sau khi được nhận vào một trường đại học ở Đài Loan, bà bắt đầu tìm hiểu nhiều tín ngưỡng khác nhau: “Tôi đọc Kinh thánh, sách về số học và triết học và đã thử một số phương pháp tu luyện nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa được giải đáp.”

Sau khi tốt nghiệp, bà làm nhân viên môi giới bất động sản vì muốn mua nhà cho bố mẹ. Thành tích của bà rất xuất sắc và bà đã trở thành người trẻ tuổi nhất sở hữu một công ty bất động sản ở Đài Loan. Sau đó bà quyết định lấy giấy phép hành nghề Trung y. Một người bạn cùng lớp đã giới thiệu cho bà cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – cuốn Chuyển Pháp Luân.

“Tôi đọc xong Chuyển Pháp Luân vào ngày 31 tháng 1 năm 2002. Sau đó tôi đã mua tất cả các sách Đại Pháp.” Bà cho biết bà rất vui mừng khi tìm được một môn tu luyện chính thống có thể giải đáp mọi thắc mắc của mình.

4b76ceeadabdd950c828f3e38e1c2856.jpg

Bà Tạ Mộng Côi luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp – tĩnh công

Vượt qua khổ nạn

Bà đã học tập chăm chỉ với hy vọng trở thành bác sĩ Trung y. Cha của bà bị bệnh và cần một số tiền lớn để chữa bệnh. Vì đã dùng hết tiền tiết kiệm để chuẩn bị cho kỳ thi nên bà đã phải vay tiền người thân để giúp cha trị bệnh. Năm 2005, bà chia tay bạn trai đã gắn bó 6 năm với mình. Điều này gần như đã khiến bà suy sụp.

“Tôi tưởng mình rất mạnh mẽ, nhưng lúc đó tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình.” Khi nhìn vào bức chân dung của Sư phụ, bà bật khóc và nói: “Con không thể chịu đựng được nữa, xin Sư phụ hãy giúp con.”

Bà đã học Pháp và luyện công cùng các học viên khác mỗi ngày: “Tôi tự nhủ mình phải có niềm tin vào Đại Pháp, tôi đã vượt qua điều này nhờ có Sư phụ và sức mạnh của Đại Pháp.”

Sau khi vực dậy bản thân, bà tiếp tục làm môi giới bất động sản. Lần này, bà chọn kinh doanh những bất động sản cao cấp ở Đài Bắc, đây cũng là một thị trường mới đối với bà. Bà không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhóm khách hàng cao cấp, bà đã phải làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày. Bà đã tiếp cận từng hộ gia đình trong các khu dân cư để giới thiệu dịch vụ bất động sản của mình.

Sau 6 tháng làm việc chăm chỉ, cuối cùng bà cũng thấy được kết quả và nhiều người đã xin danh thiếp của bà. Một khách hàng đã giới thiệu Mộng Côi với những người thân khác và nhờ bà giúp họ mua nhà. Họ đã trở thành bạn tốt của bà.

Giành được khách hàng nhờ sự trung thực và đáng tin cậy

Không dễ để có được sự tin tưởng của những người thuộc tầng lớp trên của xã hội, họ không dễ dàng giao cho người khác xử lý tài sản của họ. Tuy nhiên, bà Mộng Côi đã giành được sự tin tưởng của những khách hàng với giá trị tài sản ròng cao. Một khách hàng đã nói với bà: “Chị Tạ, cách chị cư xử không giống như người môi giới bình thường.”

Một số môi giới bất động sản có thể nói dối để giành được giao dịch. Nhưng bà Mộng Côi cư xử theo Chân-Thiện-Nhẫn và chỉ nói sự thật. Bà nói: “Tôi là một học viên và tôi không thể nói dối. Dịch vụ mà tôi cung cấp là sự trung thực.”

Ví dụ, một tài liệu tiêu chuẩn yêu cầu có chữ ký của khách hàng. Hầu hết các môi giới đều ký vào văn bản thay mặt cho khách hàng của họ nhưng bà Mộng Côi cảm thấy mình không nên làm điều này: “Tôi không thể ký thay cho họ, văn bản phải có chữ ký của khách hàng.”

Đây có vẻ chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng thông qua sự trung thực của bà, khách hàng thấy được bà Mộng Côi tuân thủ pháp luật ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất.

Nếu khách hàng có những câu hỏi mà bà không trả lời được, bà sẽ không giả vờ như mình biết mọi thứ. Bà cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề bằng cách hỏi ý kiến luật sư hoặc kế toán.

“Sư phụ dạy chúng ta phải nghĩ đến người khác. Chúng ta nên cố gắng trở nên trung thực, tử tế và bao dung.” Bà Mộng Côi cho biết nhu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của bà. Khách hàng của bà tin tưởng bà và một số người thậm chí còn mời bà đến tham dự kỳ nghỉ cùng gia đình họ.

660c77c0d5793eab497b365a79db2bd2.jpg

Sự trung thực đã giúp bà Mộng Côi giành được sự tin tưởng của các khách hàng cao cấp

Lựa chọn tha thứ

Tuy nhiên mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Gần đây, một đồng nghiệp lâu năm mà bà tin tưởng đã nhận hết công lao cho một dự án lớn mà bà Mộng Côi đã làm việc trong nhiều năm. Bà đã mất hàng triệu USD và điều khó khăn nhất là bị một người bạn cũ đáng tin cậy phản bội. Khi bà nhờ luật sư tư vấn, ông ấy nói vì đã có thỏa thuận từ trước, nên nếu khởi kiện thì cơ hội thắng kiện rất cao.

Bà Mộng Côi nhận ra rằng thời gian của một học viên rất quý giá: “Có lẽ tôi đã nợ cô ấy ở kiếp trước và tôi cần phải trả món nợ đó. Tôi nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.”

Bà Mộng Côi đi ngang qua tòa nhà liên quan đến dự án này hàng ngày. Lúc đầu, mỗi lần đi qua đó, bà đều cảm thấy đau lòng. Sau đó bà không cảm thấy gì nữa. “Tôi thực sự biết ơn Sư phụ. Bởi vì tôi tu luyện nên tôi không còn cảm thấy buồn bã vì mất mát nữa. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ kiện cô ấy vì tôi có bằng chứng, hoặc tôi có thể dùng những cách khác để trả thù. Tuy nhiên, tôi thực sự đã bỏ qua chuyện này.”

Buông bỏ sự kiêu ngạo trong khi giải quyết xung đột với nhân viên

Có lúc nhân viên trong công ty cũng hiểu lầm bà Mộng Côi. Bà bận các việc khác và không có thời gian tham gia các cuộc họp của công ty. Điều này khiến đồng nghiệp có suy nghĩ tiêu cực về bà và không khí ở nơi làm việc trở nên căng thẳng.

Bà đã hướng nội và nhận thấy mình có thái độ kiêu ngạo, “ở trên nhìn xuống” đối với nhân viên của mình. Bà đã quyết định buông bỏ cái tôi và chấp trước vào danh lợi cũng như những quan niệm của mình về đồng nghiệp.

“Tôi bắt đầu bằng cách chân thành xin lỗi họ và giải thích sự hiểu lầm. Tôi cũng cố gắng tham gia các hoạt động của họ để họ biết tôi giải quyết mọi việc như thế nào.” Sau khi thay thái độ, bà Mộng Côi nhận thấy xung đột với đồng nghiệp đã biến mất và mọi người đã làm việc cùng nhau một cách thân thiện.

Bà Mộng Côi cho rằng mình thật may mắn khi đã tìm thấy ý nghĩa của nhân sinh và con đường về nhà mà bà vẫn luôn tìm kiếm từ khi còn nhỏ. Bà rất vui khi có thể thực hành Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/14/472592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/19/215926.html

Đăng ngày 16-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share