Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-12-2024] Tôi là một nông dân và cũng là một bà nội trợ. Chồng tôi qua đời vì bạo bệnh vào năm 2015. Gia đình mất đi trụ cột, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai tôi. Tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ, không thể thở nổi. Sức khỏe của tôi khi đó cũng không tốt, thường xuyên phải uống thuốc.
Để tìm cách mưu sinh, năm 2018, tôi cùng các con chuyển đến một huyện cách nhà không xa. Sau đó, qua mai mối, tôi đã gặp người chồng thứ hai của mình. Ông ấy có tấm lòng nhân hậu, rất khéo léo trong cách đối nhân xử thế.
Ông ấy từng nghe qua về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nói rằng được biết môn tu luyện này có thể cải thiện sức khỏe cũng như giúp người bệnh hồi phục. Vì vậy, ông khuyên tôi nên học các bài công pháp. Lúc đó tôi vẫn còn bán tín bán nghi. Trước đây tôi từng gặp một số phụ nữ lớn tuổi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ hỏi tôi đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hoặc các tổ chức liên đới của nó chưa. Tôi bị đầu độc sâu sắc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, nên cứ nghe đến “Pháp Luân Đại Pháp” là tôi sợ. Tôi nói: “Anh đừng nói những điều này với em. Em không hiểu và cũng không tin đâu”.
Người chồng thứ hai của tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông ấy có một số người bạn là học viên. Họ đã giảng chân tướng cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại, khiến tôi rất cảm động. Họ khuyên tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Từ khi niệm chín chữ chân ngôn này, tôi đã quyết tâm đi theo Sư phụ và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Năm 2021, khi tôi đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi nhìn thấy ảnh của Sư phụ trong sách. Tôi nghĩ Sư phụ quả là từ bi, trông Ngài rất hiền hậu.
Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, có một câu mà tôi nhớ rất rõ:
“Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Tôi ngộ ra từ Pháp rằng khi xảy ra mâu thuẫn với người khác, người tu luyện cần hướng nội, nghĩ cho người khác trước, không được chiếm lợi của người khác và buông bỏ những chấp trước của bản thân. Chỉ cần hành xử dựa trên Đại Pháp, nhất định sẽ tìm về được bản tính tiên thiên của mình.
Sáu tháng sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi nhìn thấy một con tàu lớn đang căng buồm. Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ngồi trên tàu, họ vừa trò chuyện vừa cười đùa vui vẻ. Tôi còn nhìn thấy một số ngôi làng nhiều màu sắc. Khung cảnh đó rất chân thực, đẹp như chốn tiên cảnh. Khi tôi bước lên thuyền thì đột nhiên tỉnh giấc.
Tôi kể lại giấc mơ cho chồng tôi nghe, ông ấy nói: “Em đã lên thuyền Pháp rồi. Sư phụ đang dõi theo và bảo hộ em đó.”
Kể từ đó, tôi kiên trì luyện công mỗi ngày. Khi tôi thử ngồi đả tọa, chân tôi sưng tấy đến mức không thể ngồi được song bàn. Tôi không bỏ cuộc, và giờ đây tôi đã có thể ngồi song bàn và đả tọa trong suốt một tiếng đồng hồ. Tôi đã khỏi bệnh cao huyết áp, bệnh tim, đau đầu và các bệnh khác. Trong hơn hai năm qua, tôi không hề phải uống một viên thuốc nào. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!
Trước đây, tôi rất nóng tính, dễ nổi cáu. Nhờ tu luyện, tôi đã thay đổi quan niệm sống và không còn nóng tính nữa. Tôi rất hòa thuận với chồng, chưa bao giờ tức giận. Nhìn lại, tôi rất biết ơn chồng mình, ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, giúp tôi đắc Pháp và kiên trì tu luyện. Duyên phận này hẳn là do Sư phụ an bài.
Hỡi những người đang sống trên thế gian này, xin hãy tỉnh ngộ! Hiện nay rất nhiều dị tượng đang xuất hiện, nhân tâm bất chính, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra. Đừng để những lời dối trá của ĐCSTQ che mắt các bạn. Chỉ bằng cách minh bạch chân tướng chúng ta mới có thể có một tương lai tốt đẹp hơn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/19/486229.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/13/223603.html
Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.