Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-12-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, hiện nay đã 81 tuổi rồi. Tôi từng mắc bệnh đau thần kinh tọa, viêm thanh quản mạn tính, đau lưng, v.v.. Tôi từng phải uống thuốc quanh năm suốt tháng. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi mọi bệnh tật. Cuộc đời tôi đã được Sư phụ kéo dài.
Nhìn lại hơn 26 năm tu luyện của mình, tôi đã trải qua rất nhiều ma nạn. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bình an sống sót. Tôi chân thành cảm ơn Sư phụ vì đã ban cho tôi cơ hội trở thành một đệ tử Đại Pháp. Dưới đây tôi xin kể lại một vài trải nghiệm có sự hiện diện của Sư phụ bên cạnh tôi và những điều thần kỳ mà tôi được thể nghiệm.
Đường ống nước nóng bị vỡ
Một đêm mùa đông năm 2015, vào khoảng 1 giờ sáng, tôi tỉnh giấc khi đang say ngủ, cảm thấy cực kỳ nóng và đổ mồ hôi đầm đìa. Tôi ngồi dậy để tìm chút nước uống và lau sạch mồ hôi. Tôi phát hiện ra đường ống nước nóng trong nhà tắm đã bị vỡ và nước nóng đang bắn ra ngoài. Bình gas đun nước nóng ở trong bếp thì đang bốc cháy dữ dội. Tôi hoảng sợ đến mức ngay lập tức cúp nguồn nước tổng trong nhà. Nếu như không có sự bảo hộ của Sư phụ, hậu quả có thể đã rất thảm khốc.
Khô ráo dù trời mưa nặng hạt
Vào ngày 28 tháng 8 năm 2018, tôi chạy xe đạp điện chở theo vợ tôi để đến gặp các đồng tu khác. Trời bắt đầu mưa nặng hạt khi chúng tôi băng qua một chiếc cầu dài. Khi đến bờ bên kia, chúng tôi bèn trú mưa bên dưới chân cầu. Trong khi đứng đó, chúng tôi thấy rằng tóc tai, quần áo và giày của chúng tôi đều khô ráo, nhưng những người khác cũng đang trú mưa, thì tóc tai và quần áo của họ đều bị ướt.
Đáp xuống an toàn sau khi ngã cầu thang
Tôi sống trên tầng hai, và tầng thứ nhất cách tầng thứ hai là 10 bậc thang. Tôi mang theo một khay hốt rác xuống tầng dưới để dọn rác, mới chỉ bước xuống hai bậc thang thì bị trượt chân và ngã cầu thang. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Cảm giác như thể tôi đang bay vào trong mây và nằm trong một quả bóng bay. Tôi té xuống đến chân cầu thang và chỉ phát hiện ra một vết trầy nhỏ trên vai bên trái của mình. Tôi là một ông cụ ngoài 80 tuổi bị ngã xuống cầu thang, vậy mà chỉ bị trầy chút xíu ở trên vai.
Vượt qua triệu chứng nghiêm trọng trên thân thể với chính niệm kiên định
Vào buổi sáng ngày 31 tháng 12 năm 2021, tôi đang ngồi trên giường đả tọa thì đột nhiên nhìn thấy thân thể của mình bị khói đen bao phủ. Lưng tôi vô cùng đau đớn nên tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi đã bất tỉnh vì đau đớn. Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Bác sỹ nói rằng tôi bị bất tỉnh vì vỡ hệ tim mạch, và rằng không ai trong tình cảnh này có thể sống sót, nên đã dặn dò gia đình tôi chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Tâm tôi vẫn bất động! Tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và Luận Ngữ.
Sau khi được chuyển đến khoa khám tổng quát, tôi muốn về nhà nhưng không thể cử động được do có rất nhiều đường ống cắm vào khắp nơi trên thân thể tôi! Tôi trở về nhà vào 10 ngày sau đó, đúng là một phép màu! Sau khi về nhà, tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Sau hai tháng, tôi đến bệnh viện để khám định kỳ và hệ tim mạch của tôi không còn vết đứt nào nữa.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/2/485292.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/5/223449.html
Đăng ngày 31-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.