Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-12-2019] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Lưu Thụy Hải
Tên tiếng Hán: 刘瑞海
Giới tính: Nam
Tuổi: 67
Thành phố: Tam Hà
Tỉnh:Hà Bắc
Ngày mất: 29 tháng 12 năm 2016
Ngày bị bắt gần nhất: 19 tháng 5 năm 2007
Ông Lưu Thụy Hải
Ông Lưu Thụy Hải, ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, bị bắt tám lần và giam giữ ở nhiều trại tạm giam và trại tẩy não sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Do không chịu được áp lực tinh thần, ông qua đời ngày 29 tháng 12 năm 2016 , hưởng thọ 67 tuổi.
Ông Lưu bị bắt lần đầu vào tối ngày 30 tháng 10 năm 1999. Các quan chức chính quyền thị trấn đã hỏi ông liệu ông còn tu luyện Pháp Luân Công nữa không. Khi ông trả lời có, họ đưa ông đến Đồn công an Yến Giao và chuyển ông đến trại tạm giam thành phố Tam Hà năm ngày sau đó.
Trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2000, chính quyền đã cử người đến giám sát ông, gây áp lực rất lớn cho ông và gia đình.
Hơn mười người đã trèo tường và đột nhập vào nhà ông Lưu vào khoảng 9 giờ tối ngày 19 tháng 4 năm 2000. Ông đã cố gắng thuyết phục họ không bức hại Pháp Luân Công. Họ từ chối lắng nghe. Khoảng 1 giờ sáng, họ đưa ông Lưu và vợ đến chính quyền thị trấn. Hai vợ chồng đã tuyệt thực để phản đối và được thả vào ngày thứ tám. Ngay cả con trai 16 tuổi của ông Lưu cũng bị bắt giam tại đồn công an qua đêm.
Ông Lưu đến Quảng trường Thiên An Môn để phản đối vào ngày 25 tháng 6 năm 2000 và bị bắt. Ông bị còng tay vào một cột kim loại trong ba giờ và bị sốc điện hai lần bằng dùi cui điện. Ông lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn. Sau đó họ chuyển ông đến trại tạm giam Thành phố Tam Hà và giam ở đó hơn một tháng.
Ông Lưu và vợ đến Bắc Kinh để kháng cáo một lần nữa vào ngày 19 tháng 12 năm 2000 và bị bắt. Họ không được thả cho đến ngày 30 tháng 12 năm 2000. Trong thời gian giam giữ, ông Lưu có lần bị treo lên bằng với hai chân không chạm đất.
Sau khi trở về nhà, các viên chức ở thôn đã sắp xếp người giám sát họ suốt ngày đêm, đôi khi vào nhà họ vào giữa đêm để kiểm tra xem họ còn ở đó không. Vợ chồng ông quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa và bị bắt một lần nữa. Họ bị giam đến ngày 24 tháng 1 năm 2001.
Vào tháng 2 năm 2001, chính quyền đã cố gắng đưa ông Lưu đến một trại tẩy não. Kết quả là ông buộc phải sống xa nhà,và bị bắt lại vào ngày 31 tháng 5, cùng với vợ mình. Họ bị còng tay một ngày. Vợ ông sau đó được thả và ông Lưu được thả sau tám ngày giam giữ.
Khi ông Lưu và vợ đang thu hoạch ngô ở nhà vào mùa thu năm 2003 thì công an đến và bắt giữ họ. Đến khi họ được thả vài ngày sau đó, ngô đã bị hỏng, gây tổn thất tài chính rất lớn cho họ.
Ông Lưu lại bị bắt vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2006 và bị giam tại Trại tạm giữ Tam Hà và Trại Tẩy não Lang Phường trong hai tháng.
Lần bắt giữ tiếp theo của ông là vào ngày 19 tháng 5 năm 2007 và ông bị giam giữ trong một khoảng thời gian không rõ.
Do không chịu được áp lực tinh thần, ông đã qua đời vào ngày 29 tháng 12 năm 2016.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/5/396679.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/11/223568.html
Đăng ngày 18-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.