Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2019] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Bành Vọng Cầm
Tên tiếng Hán: 彭望琴
Giới tính: Nữ
Tuổi: 56
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày mất: 3 tháng 4 năm 2019
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 9 năm 2010
Nơi bị giam cuối cùng: Trại Tẩy não Dương Nguyên

Bà Bành Vọng Cầm, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, qua đời vào ngày 3 tháng 4 năm 2019 sau nhiều năm phải chịu đựng sự sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, hưởng thọ 56 tuổi.

Bà Bành đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999. Bà bị bắt và kết án một năm rưỡi ở trại lao động. Sau khi bà tuyệt thực để phản đối, các cai ngục đã bức thực bà, làm một nửa số răng của bà bị lung lay đến sau này đã rụng hết. Vì sợ rằng bà có thể chết trong tù, các cai ngục đã đưa bà đến bệnh viện.

Bà Bành tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi được thả và sớm hồi phục. Nhưng không lâu sau, công an lại sách nhiễu bà, khiến bà không thể sống một cuộc sống bình thường. Để tránh bị bức hại thêm, bà buộc phải sống xa nhà.

Nhiều năm phải sống lang bạt và bị sách nhiễu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Bành. Bà qua đời vào ngày 3 tháng 4 năm 2019.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/11/395688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/10/223552.html

Đăng ngày 17-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share