Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2019] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Thường Lực Trung
Tên tiếng Hán: 常力中
Giới tính: Nam
Tuổi: 50
Thành phố: Tần Hoàng Đảo
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Bác sỹ X-quang
Ngày mất: 26 tháng 1 năm 2019
Ngày bị bắt gần nhất: 11 tháng 12 năm 2015
Nơi bị giam cuối cùng: Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo

Ông Thường Lực Trung ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã bị mất khả năng lao động sau khị bị tra tấn trong tù vào năm 2015. Sau đó sức khỏe ông suy yếu cho đến khi qua đời vào ngày 26 tháng 1 năm 2019, hưởng thọ 50 tuổi.

Ông Thường, một bác sĩ X-quang ở Bệnh viện y học cổ truyền Tần Hoàng Đảo, bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Công vào năm 2001 sau khi nhận ra rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn để bôi nhọ môn tu luyện này. Ông đọc các bài giảng về Pháp Luân Công và bị thu hút, do đó trở thành một người tu luyện.

Sau khi các quan chức bệnh viện phát hiện ra ông Trương đang tu luyện Pháp Luân Công, họ đã ra lệnh bắt giữ ông vào tháng 10 năm 2003. Ông bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Cao Dương trong hai tuần.

Ông Trương lại bị bắt vào tháng 3 năm 2006 sau khi cấp trên thuyết phục ông quay trở lại bệnh viện vào giữa đêm. Trong khi bị giam tại trại tạm giam Số 1 Tần Hoàng Đảo, ông bị đánh đập và bức thực. Sau sáu ngày tra tấn, khắp người, tay, chân và đầu của ông đều bị sưng tấy. Ông không thể nói, đi lại hoặc ăn uống. Ngay trên bờ vực của cái chết, ông được thả ra.

Sau khi hồi phục hơn một tháng, ông trở lại làm việc vào ngày 8 tháng 5 năm 2006, nhưng ba ngày sau bị viên chức Phòng 610 bắt và bị kết án 1,5 năm tại Trại lao động cưỡng bức Bảo Định.

Công an đã đột kích nhà ông Trương vào ngày 30 tháng 5 năm 2008 với lý do “vấn đề an ninh” cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Họ tịch thu máy tính, TV, loa và sách Pháp Luân Công của ông. Ban đầu ông bị giam tại trại tạm giam Số 2 Tần Hoàng Đảo và sau đó được chuyển đến trại tạm giam Số 1 Tần Hoàng Đảo. Người ông xuất hiện một số bệnh trong khi bị giam và được thả vào ngày 20 tháng 6.

Một vài cảnh sát đã cố gắng bắt giữ ông Trương một lần nữa vào tháng 12 năm 2008. Ông bị thương nặng trong cuộc giằng co, tai ông chảy mủ trong một thời gian dài.

Lần bắt giữ cuối cùng của ông Trương là vào ngày 11 tháng 12 năm 2015. Mặc dù sau đó công an nhận ra rằng ông không phải là tên khủng bố mà họ đang tìm kiếm, họ vẫn giam giữ và gửi hồ sơ của ông lên viện kiểm sát. Ông tuyệt thực tại trại tạm giam thành phố Tần Hoàng Đảo để phản đối và bị bức thực, đánh đập và xịt hơi cay.

Lượng đường trong máu của ông cao đột ngột và ông bị suy tim sau tám ngày tuyệt thực, vì vậy trại tạm giam đã thả ông. Ông bị hôn mê ở nhà. Ông thường xuyên bị ảo giác và không ăn được.

Mặc dù sau này ông đã hồi phục một chút, nhưng ông bị mất khả năng đi lại hoặc tự chăm sóc bản thân. Sau nhiều năm vật lộn, ông qua đời ngày 26 tháng 1 năm 2019.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/31/390845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/10/223549.html

Đăng ngày 17-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share