Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2024] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, nhưng trong mấy năm thực tu gần đây mới phát hiện ra mình vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước cần trừ bỏ, trong đó tâm oán hận vô cùng mạnh mẽ.

Dưới đây tôi muốn chia sẻ về tình huống mà một đồng tu, người đang đối diện với nghiệp bệnh nghiêm trọng, đã tới tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi. Dưới sự an bài của Sư phụ từ bi, chúng tôi đã trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng tinh tấn, cùng nhau đề cao.

Đồng tu này là người địa phương chúng tôi. Hai năm trước, cô ấy mua một căn hộ ở một thành phố khác và đến sống ở đó, nhưng tháng 7 năm nay cô ấy đã quyết định trở về quê. Sau khi biết tin, tôi đã liên lạc với cô ấy và nhận thấy cô ấy đang ở trong trạng thái không tốt. Cô ấy nói với tôi rằng mình đang trải qua nghiệp bệnh, không thể học Pháp, luyện công hay làm bất kỳ việc gì liên quan đến tu luyện. Tình trạng thể chất của cô ấy đòi hỏi cô phải ăn sáu, bảy bữa mỗi ngày, ban đêm cũng cần ăn thêm nữa. Tôi rất kinh ngạc và đã mời cô ấy đến nhà tôi.

Ngày hôm sau, chồng cô đã đưa cô ấy đến nhà tôi. Khi cô ấy vừa bước vào, tôi đã sốc khi thấy cô ấy xanh xao đến vậy. Chồng cô ấy mô tả qua tình trạng của cô ấy rồi rời đi. Cô ấy chia sẻ rằng một năm trước, cô đã bị tịch thu các sách Đại Pháp bởi vì có ai đó đã báo cáo cô ấy. Kể từ đó, cô ấy chỉ có thể học cuốn Chuyển Pháp Luân.

Chồng cô ấy là một người thường, đã kiểm soát cô ấy rất chặt, không để cho cô học Pháp và cấm cô liên lạc với các học viên khác. Cô ấy phải học Pháp trong bí mật, điều đó rốt cuộc đã khiến cô rơi vào trạng thái như hiện tại. Cô đã không thể tự chủ được cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình nữa.

Tôi bảo cô ấy hướng nội và xem liệu cô có lệch khỏi Pháp không. Tôi cũng nói rằng chúng tôi được ở cùng nhau là cơ hội để cho cả hai cùng tìm ra chấp trước và quan niệm con người. Cô ấy chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong gia đình. Mối quan hệ giữa cô ấy với chồng không hòa hợp, nói đến kinh tế thì hai vợ chồng luôn tranh cãi, chồng cô ấy không có trách nhiệm với gia đình và các con. Vì thế cô ấy nảy sinh tâm oán hận, tâm cảm thấy bất công và các chủng tâm khác.

Tôi nói với cô ấy: “Vậy cô hãy tìm ra gốc rễ của những tâm này và loại bỏ chúng đi. Là Sư phụ từ bi đã khổ tâm an bài cho chúng ta gặp nhau hôm nay. Sư phụ trân quý từng đệ tử và thời thời khắc khắc đều luôn bảo hộ, điểm hóa và gia trì cho chúng ta. Với sự dẫn dắt của Sư phụ, không có khổ nạn nào không thể vượt qua. Cô đến đây hôm nay cũng là cơ hội cho tôi tìm ra các chấp trước như tâm oán hận, tâm vị tư… đủ loại tâm bất hảo. Chúng ta hãy cùng nhau học Pháp thật tốt, tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân và đề cao chính mình. Hãy kiên định vượt qua khảo nghiệm này, làm theo lời dạy của Sư phụ, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh”.

Vì nhà tôi là một điểm học Pháp, chiều hôm đó nhóm chúng tôi đã cùng nhau tĩnh tâm học Pháp, học từng từ từng câu một cách chăm chú. Trong lúc chia sẻ, đồng tu đã kể về những khó khăn của cô ấy và chúng tôi đã trao đổi, chia sẻ thể ngộ, cần dùng Pháp của Sư phụ như một tấm gương để soi xét từng ngôn hành của mình, nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo Pháp. Chúng tôi cần làm được vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, trong mọi việc đều nghĩ cho người khác trước.

Sau vài ngày học Pháp nhóm, cô ấy đã nhận ra nhiều tâm chấp trước, trong đó mạnh nhất là tâm oán hận và vị tư. Sang ngày thứ ba, tình trạng của cô ấy đã cải thiện đáng kể. Cô đã giảm số bữa ăn xuống còn ba lần một ngày, với khẩu phần tăng lên. Cô ấy từ chỗ chỉ nằm cả ngày đã đứng lên được và có thể tham gia học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Học Pháp tập thể đã giúp cô ấy cải biến, đây cũng là mong muốn của Sư phụ.

Sau năm, sáu ngày ở nhà tôi, trạng thái thân thể của cô ấy đã hồi phục hoàn toàn. Trước khi cô ấy ra về, chúng tôi đã giúp cô ấy tải xuống tất cả những tài liệu cần thiết cho việc học Pháp, các bài giảng Pháp và nhạc luyện công. Khi chồng cô ấy đến đón, chú ấy rất ngạc nhiên trước sự chuyển biến này. Chú ấy vui mừng nói: “Thành một người khác hoàn toàn rồi. Thật không dám nghĩ tới”. Đồng tu liền chia sẻ với chồng về sự siêu thường của Đại Pháp cũng như năng lượng tích cực của môi trường tu luyện chúng tôi.

Đến gần trưa, tôi định nấu cơm thì chồng cô ấy nhất định muốn ra ngoài ăn. Chúng tôi đến một nhà hàng, chồng cô ấy rất vui khi thấy khẩu vị của vợ mình đã được cải thiện. Cô ấy thậm chí còn tự ăn hết một bát mỳ. Chúng tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng cho chú ấy và dặn chú ấy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cuối cùng, chú ấy đã minh chân tướng và bày tỏ lòng biết ơn. Sinh mệnh này đã được đắc cứu. Sau đó, họ cùng nhau trở về nhà.

Biểu hiện của đồng tu cũng là một tấm gương cho tôi. Qua sự việc này, tôi đã thay đổi quan điểm về việc xử lý các mâu thuẫn trong gia đình, đó là trong mâu thuẫn không nên mang tâm oán hận hay đúng sai mà nhìn nhận vấn đề. Thay vào đó, tôi chỉ nên nghĩ về việc tại sao Sư phụ lại đặt những tình huống đó ra trước mặt tôi, Ngài muốn thành tựu tôi ra sao, tôi nên đề cao như thế nào. Hướng nội tìm, đề cao bản thân, thăng hoa bản thân mới là điều tôi cần phải đạt được. Đây chính là Sư phụ đã khổ tâm an bài, để cho tôi đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/26/483248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/22/223799.html

Đăng ngày 14-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share