Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-12-2024] Một lần nọ, khi tôi đến siêu thị mua trứng muối, một nữ công an đẩy chiếc xe nhỏ cũng đang mua trứng muối. Sau khi chị nhìn thấy tôi, tựa như phản xạ có điều kiện, chị không mua trứng nữa, vội vàng đẩy xe rời đi. Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ: Tại sao chị ta sợ mình đến vậy?

Sau đó, trong lúc học Pháp, tôi ngộ ra: Do mình có tâm oán hận rất nặng. Mình đã từng vì hành vi làm càn của công an trong tù mà chế giễu nhục mạ nên tạo thành như thế. Trong khi không ngừng tăng cường học Pháp, tôi đã ngộ ra, đối với những người bị tà ác lợi dụng này, họ thật đáng thương, họ cũng là từ Thần hạ xuống để đắc Pháp, nhưng lại làm việc phá hoại Pháp, làm ngược với đồ đệ Đại Pháp, phản đối đồ đệ Đại Pháp mà hướng đến con đường diệt vong. [Bất kể] xuân hạ thu đông, gió lạnh thấu xương hay mặt trời chói chang, những người này hàng ngày đều giám sát đệ tử Đại Pháp, sợ rằng không thấy đệ tử Đại Pháp mà họ theo dõi đâu, họ lo lắng mất chén cơm của mình. Những người này rất đáng thương. Vì vậy, tôi nên lấy từ bi và thiện tâm để cứu độ họ.

Tôi lợi dụng những cơ hội như khi họ canh gác dưới lầu và cùng đi mua đồ với tôi để trò chuyện với họ theo tâm thái của người thường, từ những câu chuyện vui hồi nhỏ cho đến giảng chân tướng Đại Pháp, họ không sợ tôi nữa, có người đã trở thành bạn bè chuyện trò vui vẻ. Có một người còn trả lại tôi cái túi mà anh đã dùng móc lấy trộm khi theo dõi tôi, anh nói: Tôi không làm việc kiểu này nữa, không đến nữa, không quang minh.

Có một nhân viên không liên quan đến công việc ở địa phương, trường kỳ theo dõi tôi trong nhiều năm, nhưng lại sợ tôi phát hiện, nên ông luôn trốn trốn núp núp sau lưng tôi. Một lần nọ, khi ông phát hiện không thấy tôi đâu, vẻ mặt kinh hoàng của ông rất đáng thương, tôi thương xót sinh mệnh này từ tận đáy lòng, nên tôi đi qua nói với ông: Tôi ở đây. Và tôi cùng ông lên xe về nhà, trên xe rất đông người, tôi chủ động nhường chỗ ngồi cho ông, khi mua vé xe, tôi cũng giúp ông mua. Ông rất cảm động. Sau đó, phía sau ông có chỗ trống, nên tôi ngồi sau lưng ông. Trước tiên, tôi bắt chuyện từ việc quan tâm đến người nhà của ông, được biết ông có một đứa con rất có tiền đồ. Tôi khích lệ ông: Ông đã nuôi con tốt thế, ông phải đường đường chính chính làm một người cha tốt, nỗ lực làm người cha tốt. Tôi giảng chân tướng dọc đường đi, khi xe sắp đến trạm, ông dường như đã minh bạch chân tướng. Kể từ đó, ông không giám sát tôi nữa, ông cho tôi xem những bức ảnh mà ông theo dõi tôi, rồi nói từ đây về sau không làm những việc này nữa. Về sau có một lần tình cờ gặp ông, ông vui mừng kể với tôi: Tôi đã tìm được công việc khác rồi.

Sư phụ giảng:

“Trong xã hội người thường, từ bi thể hiện ra thiện ý và yêu thương, đây cũng là trạng thái mà đệ tử Đại Pháp phản ánh ra từ trong sinh mệnh.” (Kinh Tỉnh)

Là đồ đệ Đại Pháp, chúng ta nhất định phải nghe lời Sư phụ, đối với những người bị tà ác lợi dụng này, tuyệt đối không được lấy ác trị ác. Nhất định phải trừ bỏ tâm lý báo thù, trong tâm chứa Pháp mà Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp chúng ta, đi cứu độ những người hữu duyên bị hại này.

Tầng thứ hữu hạn, có chỗ nào không dựa trên Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/1/去掉報復心-救度有緣人-485257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/23/223802.html

Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share