Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 31-12-2024]

Sau khi đọc kinh văn mới “Kinh tỉnh” của Sư phụ, tôi đã quyết định học thuộc ngay lập tức. Nhưng mất cả một ngày, tôi vẫn chưa thể học thuộc được câu đầu tiên:

“Trong xã hội người thường, từ bi thể hiện ra thiện ý và yêu thương, đây cũng là trạng thái mà đệ tử Đại Pháp phản ánh ra từ trong sinh mệnh.” (Kinh tỉnh)

Tôi cảm thấy khó quá, có chút nản lòng, bèn ngừng lại hướng nội tìm, phát hiện ra chướng ngại việc tôi học thuộc Pháp chính là cái tâm không thể khoan dung người khác và tâm bất thiện của bản thân, và tôi nhận thức sâu sắc được sự nghiêm túc của tu luyện! Điều này khiến tôi càng thêm kiên định quyết tâm học thuộc Pháp, phải học thuộc được, chỉ có dùng Pháp tu chính bản thân, mới có thể chân chính đề cao lên. Trải qua nỗ lực, cuối cùng, sau thời gian một tuần tôi đã học thuộc lòng kinh văn “Kinh tỉnh”. Sau khi học thuộc rồi, Pháp trong đầu có thể thời thời chỉ đạo bản thân tôi thực tu. Ví như, bố chồng tôi vì bị nhiễm virus Trung cộng, phải đưa vào ICU cấp cứu. Bởi vì viện phí quá lớn, chúng tôi và cô em chồng chia nhau mỗi nhà bỏ ra hơn 20 vạn Nhân dân tệ để trả viện phí cho bố chồng, nhưng vẫn không đủ. Hơn nữa bệnh tình của bố chồng tôi lúc đỡ lúc lại nặng lên, không nhìn thấy hy vọng. Lúc này em gái chồng cảm thấy không có hiệu quả lắm, đề xuất từ bỏ việc cứu chữa cho bố, và cũng không trả thêm tiền điều trị cho ông nữa. Cô ấy còn nói, nhìn thấy cha mình phải chịu tội như vậy, thà đi sớm còn hơn; trong tâm của cô ấy, cha của cô đã sớm chết rồi, còn cực lực phản đối chồng tôi cứu chữa cho bố.

Đối mặt với chi phí y tế quá lớn, tiền tiết kiệm chúng tôi lại không có là bao, cha chồng đang nguy kịch, em chồng có tiền nhưng thái độ thờ ơ không chi, chứng kiến chồng mỗi ngày bộ dạng lo lắng, tôi thầm nghĩ: người cần cứu là cha đẻ của anh, tôi đây là con dâu đều tích cực ủng hộ cứu chữa, cô là con gái ruột mà thật sự không hiếu thuận. Tôi sinh ra tâm oán hận đối với em gái chồng.

Tôi thầm nghĩ: Không được oán hận, cần phải khoan dung, hiểu cho cô ấy, cô ấy chỉ là quan niệm bất đồng, tôi nhất định phải nghe lời Sư phụ, tu xuất tâm từ bi. Nên tôi động viên chồng rằng chúng tôi tự bỏ tiền, coi như là bố chồng, mẹ chồng chỉ sinh ra chồng tôi là con trai duy nhất, không nên quan tâm đến thái độ của em gái nữa. Và như vậy, với sự chỉ đạo của Pháp, tôi chân tâm khoan dung em gái chồng, không phát sinh mâu thuẫn nào với cô ấy.

Còn một chuyện nữa, hàng xóm nhà tôi ở lầu trên thường xuyên gây ra tiếng động lớn vào nửa đêm, hoặc khóc lóc, la hét rất to khiến cả nhà tôi buổi tối không nghỉ ngơi được. Một buổi tối, sau khi tôi phát chính niệm lúc 12 giờ xong, nằm xuống nghỉ ngơi. Đúng lúc tôi đang thiu thiu ngủ thì có tiếng động lớn như vật gì đó nặng giáng xuống nền nhà tầng trên, hơn nữa còn kéo dài trong vài phút, khiến tim tôi đập nhanh không thể nào ngủ được. Tôi tự nhủ, nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ lên gõ cửa nhà anh ta để phản đối. Lúc này, Pháp của Sư phụ lại hiện lên trong đầu, tôi chuyển niệm nghĩ: Thôi kệ đi, có lẽ họ không cố ý làm vậy. Tôi nên đứng ở vị trí của họ để lý giải họ, phóng hạ tâm, không để bụng họ, còn cảm ơn họ vì đã giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi vừa nghĩ như vậy, thần kỳ là tiếng ồn lập tức biến mất, tôi thật sự cảm thấy Sư phụ đang dùng việc này để giúp đệ tử đề cao tâm tính.

Tôi cảm thấy thông qua học thuộc Pháp, tâm tính của tôi đã thực sự có cải biến, dung lượng của tâm cũng được gia tăng không ít, tôi đã biết tu luyện như thế nào rồi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/31/486857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/28/224021.html

Đăng ngày 01-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share