Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2024] Tôi đắc Pháp năm 1996. Lúc mới đắc Pháp được vài năm, tôi không xem trọng việc học Pháp, cũng không tham gia học Pháp tập thể, mà khá chú trọng vào việc dậy sớm luyện công mỗi ngày, học kinh văn, biết Đại Pháp tốt, làm người tốt, nhưng không tạo dựng một nền tảng học Pháp chắc chắn, cũng không có khái niệm tu luyện. Năm 2003 vì phải đi làm ở tỉnh khác nên tôi đã buông bỏ tu luyện, trong tâm chỉ biết Đại Pháp là tốt, chứ không học Pháp luyện công nữa. Năm 2010, vì cơ thể xuất hiện triệu chứng bệnh, vô cùng thống khổ, lúc này tôi biết chỉ có Đại Pháp mới cứu được mình, chỉ có Sư phụ mới cứu được mình, tôi mới bắt đầu tu luyện lại. Sư phụ không hề buông bỏ đệ tử đáng thất vọng như tôi.

Sau lần quay lại tu luyện này, tôi biết Đại Pháp là trân quý vô tỷ, nên vô cùng trân quý cơ hội lần này, như kẻ đói đọc Pháp của Sư phụ hết cuốn này đến cuốn khác, Pháp lý của Đại Pháp cũng liên tục thanh tẩy những ô tạp trong tư tưởng của tôi, tôi biết mục đích đời người là phản bổn quy chân, cảnh giới cũng được đề cao. Khi ấy trong tâm tôi nói với Sư phụ: con muốn làm một người tu luyện chân chính, tu luyện thật tốt, siêu thoát xuất lai.

Sư phụ đã không ngừng tịnh hóa, tịnh hóa thân thể dơ bẩn này của tôi. Trong quá trình cơ thể tiêu nghiệp, tịnh hóa, đặc biệt có một bên ngực không được thoải mái, trong tình huống đau đớn khó chịu, tôi không có một chút ý nghĩ hoài nghi nào với Sư phụ, với Đại Pháp, không nghĩ gì cả, chính là ngày ngày chăm chỉ siêng năng học Pháp, luyện công. Có lần, bố tôi quan tâm nói với tôi: Đừng mải đọc mà làm mắt mỏi. Tôi nói, con không mệt, mà muốn đọc tiếp! Trong tâm tôi nghĩ: Nhiều năm qua, Sư phụ giảng Pháp trong kinh văn và “Giảng Pháp tại các nơi”, nhiều Pháp như vậy mà chưa đọc qua; tuy không phải đều đọc hiểu được, nhưng Pháp lý Sư phụ giảng như suối nguồn trong lành rót vào quán đỉnh, khiến tâm linh tôi chấn động.

Tôi nghĩ mình cách yêu cầu của Pháp thật quá xa, cần nắm bắt thời gian mà đọc, đối chiếu với Pháp để tu tốt bản thân. Một ngày nọ, tôi đọc sách thì cảm thấy buồn ngủ, bèn nằm trên sô-pha liền ngủ mất. Trong mơ có một bàn tay cực lớn chỉ vào chỗ đau trên ngực tôi rồi chầm chậm kéo ra, tôi nhìn thấy có một thứ màu đen to bằng hạt đào trong phút chốc được gỡ xuống, tôi lập tức tỉnh giấc, lập tức ngồi dậy. Nhớ lại những điều vừa thấy quá rõ ràng, ấn tượng quá mạnh, tôi biết đây là Sư phụ đang giúp tôi gỡ xuống những bại vật tại không gian khác, tôi song thủ hợp thập khấu bái Sư phụ!

Thông qua học Pháp, tôi ngộ rằng: là Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi, thanh lý những thứ không tốt trên thân thể ở không gian khác. Tôi hiểu rõ: đây đều là để tôi bước trên con đường tu luyện một lần mới, Sư phụ trực tiếp đẩy đệ tử lên tầng thứ cao để tu luyện.

Tuy tôi tu trong trạng thái đóng, nhưng xác thực cảm nhận được thân thể liên tục phát sinh biến hóa, tâm tính cũng được ma luyện, thăng hoa từng chút một trong cuộc sống thường nhật. Bằng sự kiên định với Đại Pháp, kiên tín với Sư phụ, trong bất tri bất giác, sau khi những “nạn” này qua đi, thân thể lại quay về trạng thái thời mới đắc Pháp: thân thể nhẹ nhàng, bước đi nhẹ như gió, diện mạo tinh thần như một người khác vậy.

Mấy năm trước, tôi vẫn luôn lý trí phát tài liệu chân tướng hoặc phối hợp cùng đồng tu đến nông thôn phát “Cửu Bình” giúp thế nhân minh bạch chân tướng; mấy năm gần đây, tôi hầu như chỉ giảng chân tướng trực diện. Cách đây vàu năm, địa phương chỗ tôi cùng lúc có mười mấy đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc, lục soát nhà, thời gian đó hình thế rất căng thẳng, tâm sợ hãi của tôi cũng khởi lên. Khi ấy, các đồng tu cũng không dám ra ngoài, không ai tiếp xúc, giao lưu với ai. Vì tôi ở nhà một mình, cảm thấy rất sợ hãi áp lực, cũng không có chính niệm, không tĩnh tâm xuống được, cũng không dám ra ngoài, chứ đừng nói đến ra ngoài giảng chân tướng, cứ thế mất vài ngày.

Một ngày nọ tôi đột nhiên nghĩ: Mình là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ, có Pháp, không sợ, bình thường cần làm gì thì làm nấy. Thế là mỗi sáng tôi đến những nơi xa khu mình để giảng chân tướng, mỗi ngày lại đổi một nơi khác. Sau khi về nhà ngồi xuống, để tăng cường chính niệm của bản thân, tôi ngồi thẳng lưng, lập chưởng phát chính niệm cường đại: Xin Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử, giải thể hết thảy các nhân tố ác tại không gian khác đang âm mưu bức hại đệ tử, ngăn cản đệ tử cứu độ chúng sinh, dùng công năng xóa bỏ hết những hình ảnh quay tôi từ không gian khác, không nhìn thấy được gì, cũng không có gì, chúng không xứng gọi tên tôi, tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chỉ bước trên con đường mà Sư phụ an bài; không phải đến để chịu nhận bức hại, tôi là đệ tử Đại Pháp đến để trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, giải thể hắc thủ lạn quỷ, phủ định toàn bộ những thứ này. Ngày ngày kiên trì phát chính niệm như thế, đồng thời thanh trừ những nhân tâm tạp niệm của bản thân. Buổi chiều học Pháp, vì một khi không học Pháp, tư tưởng sẽ nghĩ ngợi lung tung, nghĩ nhiều thì sẽ “sợ hãi”. Cứ thế học Pháp đến tối cũng không thấy mệt, Pháp lý đã cắm rễ trong tâm tôi, Pháp lý dung nhập vào đầu tôi, càng học càng thấy vững chắc. Thông qua học Pháp liên tục, tìm ra thiếu sót của bản thân: có tâm sợ bị “bức hại”, “sợ” mất đi môi trường tu luyện, v.v, sợ này sợ kia, đều là đang bảo vệ cho cái “tư tâm” của bản thân, chính là cái “tư tâm” này dẫn đến “cái sợ”. Tôi ngộ rằng: Cái “sợ” này nó không phải tôi, cần nhận rõ nó, thanh trừ nó; tôi không có sợ, cứ chính niệm chính hành.

Đặc biệt là trước áp lực, mỗi ngày bước ra giảng chân tướng, khuyên tam thoái, trong tâm nghĩ cứu người thế nào, gặp các loại người làm sao để giữ vững chính niệm mà giảng, cảm thấy được trừ bỏ rất nhiều nhân tâm. Đồng thời cũng giải thể được “tâm sợ hãi”. Trong quá trình này, trong lòng có rất ít dao động, tư duy phụ diện vừa xuất hiện liền bài trừ ngay. Qua thời gian ma luyện tâm tính này, chính niệm càng ngày càng đầy đủ, cảm thấy có lực lượng gia trì của Sư phụ, bản thân cũng trở nên cao lớn hơn, những vật chất bất hảo càng cách xa tôi hơn…

Trong tu luyện sau này, tôi cũng trải qua vài lần như thế, có lần qua được tốt, có lần qua được không tốt lắm, nhưng dưới từ bi vô lượng và sự gia trì bảo hộ của Sư phụ, hữu kinh vô hiểm, tôi đã kiên định vượt qua. Tôi thể ngộ sâu sắc rằng: Sư phụ liên tục nhắc đệ tử chúng ta học Pháp nhiều, phát chính niệm nhiều, đồng thời hướng nội tìm thiếu sót của bản thân. Sư phụ trao cho chúng ta Pháp bảo hướng nội tìm, trên con đường tu luyện từ nay về sau tôi nhất định sẽ trân quý Pháp bảo hướng nội tìm này!

Tôi ngộ rằng, là một người tu luyện cần bước trên con đường tu luyện thật vững chắc, tu luyện là nghiêm túc, tu luyện chính là tu bản thân, tu cái tâm đó của bản thân. Tôi không thể ỷ lại đồng tu như trước kia được, gặp phải chuyện gì cũng đi hỏi đồng tu, xem làm việc nhiều ít thành tu luyện, chỉ chú trọng bề mặt, chứ cũng không biết đối chiếu với Pháp để tu bản thân, có khi còn tu người khác, tâm lý nông nổi. Thật ra, khi tĩnh tâm học Pháp, Sư tôn sẽ điểm ngộ, giúp tôi nhìn thấy được vấn đề cần giải quyết, thực tiễn về phương diện này, tôi nghĩ các đồng tu cũng có cùng thể ngộ. Đồng thời, tu tốt bản thân mới có thể cứu người được, thanh trừ các nhân tố bất hảo cũng là đang cứu độ chúng sinh, đây là từ bi và yêu thương lớn nhất đối với chúng sinh.

Trong quá trình giảng chân tướng mấy năm nay, tôi đã trừ bỏ được không ít nhân tâm. Ví như vừa giảng chân tướng vừa sợ này sợ kia, giảng tốt một chút thì trong tâm lại mừng thầm, giảng mà người ta không thoái thì có chút thất vọng… Trong khi giảng chân tướng, gặp những người, những việc khác nhau, cứ ma luyện liên tục như thế; liên tục trừ bỏ những nhân tâm bất hảo ấy; liên tục thuần tịnh bản thân trong Pháp. Khi trong tâm luôn có Pháp, luôn nghĩ đến chúng sinh, dùng trí huệ Đại Pháp ban cho, tâm thái bình hòa, lý trí, trí huệ mà đi giảng chân tướng, đưa từ bi tường hòa đến chúng sinh; gieo hạt giống “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” vào mảnh ruộng tâm của thế nhân, đặt định cơ sở đắc Pháp trong tương lai cho họ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/6/485813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/21/223765.html

Đăng ngày 04-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share