Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc thuật lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 06-12-2024]

Vào một ngày tháng 10 năm nay, thân thể tôi đột nhiên xuất hiện trạng thái giả tướng nghiệp bệnh, có các biểu hiện: phát sốt, mệt mỏi, đi lại khó khăn, nước tiểu màu sắc dị thường và có mùi lạ, còn cảm thấy ngón tay ngắn lại. Sau đó, tôi mới nhận ra tay mình bị phù lên rất nặng, không còn một nếp nhăn nào, sáng bóng. Tôi không để ý, không động tâm, những biểu hiện giả tướng nghiệp bệnh này sau 3, 4 hôm hầu hết đều tiêu biến.

Sau khi nghiệp bệnh xuất hiện, đồng tu đã đến giúp tôi, dùng xe đến đón tôi tiếp tục cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng, ba việc đều không buông lơi. Ở nhà, tôi kiên trì học Pháp, luyện công nhiều hơn. Trong tâm tôi nghĩ, bình thường, bản thân buổi tối học Pháp luyện công không đủ, không theo kịp tiến trình chính Pháp của Sư phụ, lần này phải nắm chắc thời gian học Pháp thật nhiều, luyện công thật nhiều. Đêm hôm đó tôi muốn dậy luyện công, vừa bật đài mở nhạc liền nghe thấy người nhà là đồng tu nói: “Vặn nhỏ chút!” Lúc đó tôi cảm thấy thân thể rất khó chịu, trong tâm càng khó chịu hơn, thầm nghĩ: Đều là đồng tu, mà một chút cũng không giúp tôi, tôi đã chỉnh âm thanh nhỏ lắm rồi, nhỏ nữa thì không nghe thấy nhạc. Lập tức tôi lại nghĩ: Tôi là người tu luyện, đồng tu là đang giúp tôi vượt quan tâm tính. Tôi bèn chỉnh âm thanh về mức nhỏ nhất, tôi cũng đứng sát loa, cứ như thế luyện.

Ngày hôm sau, vừa đúng lúc đài luyện công hết điện, tôi nghĩ: vậy không cần nhạc nữa, đồng tu người nhà đi làm cả ngày cũng mệt rồi, tôi không nên làm phiền ông ấy. Tôi liền không dùng nhạc luyện nữa. Đây cũng là để tôi đề cao tâm tính. Bản thân muốn tinh tấn, muốn theo Sư phụ về nhà, không thể hướng ngoại mà nhìn, cần phải đề cao tâm tính.

Từ đó về sau, khi luyện công tôi đều chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất, nhưng tôi vẫn nghe thấy vô cùng rõ ràng. Tôi nghĩ, đây là tôi vượt quan tâm tính rồi, nên Sư phụ đã giúp tôi, khiến tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc luyện công. Cảm tạ Sư phụ!

Ngày nào tôi cũng luyện công, lúc đầu khi luyện động công tôi không kiên trì được, phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục luyện được hết. Còn bão luân lúc đầu tôi hoàn toàn không luyện nổi, sau đó dần dần có thể luyện được 30 – 40 phút. Sáng sớm ngày 12 tháng 10, lúc luyện bão luân, tôi cảm thấy không còn nặng nữa, mà rất nhẹ nhàng, có thể kiên trì một tiếng đồng hồ. Trong quá trình đó trước mắt tôi xuất hiện một cảnh tượng: nhìn thấy rất nhiều vật chất bất hảo, rất nhớp nhúa, giống như đang được băng chuyền vận chuyển ra ngoài, từng khối từng khối từ phía trên bên phải đến phía dưới bên trái tôi rồi đẩy ra ngoài. Tôi biết chính là Sư phụ đang giúp tôi bài xuất chúng ra ngoài.

Sau đó, tôi bắt đầu phát chính niệm, vừa mới ngồi xuống tôi liền nhập tĩnh. Tôi nhìn thấy trong trường không gian của bản thân có rất nhiều vật chất bất hảo giống như ruột chăn bông bị mục nát, rồi tôi nhìn thấy phía trước mình xuất hiện một hình như Pháp Luân đang xoay chuyển, đẩy tất cả các vật chất bất hảo đi, trường không gian trở nên đặc biệt sạch sẽ, tôi cảm nhận được thân thể mình hết sức nhỏ, cảm nhận rõ là lập thể và vô cùng thanh tịnh.

Sau đó tôi nghĩ, không nên mãi cảm thụ những điều này nữa, tôi cần phát chính niệm. Tôi thầm nói: Thanh trừ hết thảy tà ác trong trường không gian bản thân! Nói xong, tôi liền cảm thấy các chủng công năng trong trường không gian trước mặt của bản thân đều nghe theo chỉ huy của tôi. Tôi nói: Hãy đi hoàn thành sứ mệnh của các ngươi đi, chúng ta cùng nhau trợ sư chính Pháp! Hết thảy công năng thuận theo một đường thông đạo đồng loạt xuất ra, cảm nhận và sự thù thắng đó không lời nào có thể diễn tả được, quá mỹ hảo! Tạ ơn Sư phụ!

Tôi đã tu luyện ngần ấy năm, may mắn có Sư phụ bảo hộ, tôi mới có thể bước tới hôm nay. Từ nay trở đi, tôi nhất định sẽ tu luyện thật tốt để bù đắp tổn thất, theo kịp tiến trình chính Pháp và cùng Sư phụ về nhà. Cảm tạ Sư phụ.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/6/484746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/24/223826.html

Đăng ngày 01-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share