Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2012] Tôi tu luyện Đại Pháp từ năm 1998, và cá nhân từng trải nghiệm rất nhiều các nguyên lý của Pháp trong Chuyển Pháp Luân đã khuyến khích rất nhiều cho các học viên xung quanh tôi. Tuy nhiên, tôi bị một căn bệnh mà người khác không nhận thức được. Tôi bị thụt màng nhĩ ở tai phải, vì thế tôi bị điếc ở tai này. Khi còn trẻ tôi nghĩ rằng mọi người chỉ nghe một bên tai. Sau khi đi học tôi phải ngồi bàn đôi. Tôi thích ngồi ở phía bên phải. Nhưng khi giáo viên chỉ định tôi ngồi ở phía bên trái, tôi cần phải xoay cả người và nghe bằng tai trái khi nói chuyện với bạn cùng bàn. Năm 1983, khi tôi nộp hồ sơ tuyển giáo viên, tôi nghe rằng họ sẽ kiểm tra thính giác của mọi người, điều này khiến tôi chú ý. Khi đi đến bệnh viện để kiểm tra, bác sỹ nói:“Cô bị thụt màng nhĩ bẩm sinh và không có cách chữa.”

Có rất nhiều ví dụ trên trang Minh Huệ về việc bị mù và bị điếc được chữa lành. Một lần tôi nghĩ về những ví dụ này và về việc mình tu luyện đã 10 năm nhưng tai chưa được chữa lành, tôi cảm thấy rất phiền muộn. Làm sao để Sư phụ chăm lo cho tôi? Làm sao tôi có thể nói với người khác về sự kỳ diệu và vẻ đẹp của Đại Pháp? Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ.

Trước Tết Nguyên đán 2012, tôi muốn vội vã từ bên ngoài trấn trở về nhà để đón năm mới. Vào thời điểm đó rất khó để mua vé, tôi rất bận rộn với công việc, và tôi phải mang theo đứa con bốn tuổi, do đó tình hình thậm chí khó khăn hơn. Suốt cả đêm, có tiếng chuông vang trong tai trái của tôi, tai phải thì bị đau, và cổ họng cũng đau. Con tôi nói rằng vì tôi tức giận với nó, nên Sư phụ đang nhắc nhở tôi. Tôi nhanh chóng thừa nhận điều này. Sau đó tôi thay đổi tâm thái của mình ngay lập tức. Không, không đúng! Tai tôi không thể vang lên, và tôi không tức giận như một người thường. Là Sư phụ đang điều chỉnh lại tai tôi, chắc chắn thế! Nhất định rồi! Tôi tiếp tục tăng cường chính niệm này.

Ngày hôm sau khi đang ngồi trên giường, tôi bật loa của điện thoại lên, đặt gần tai phải để thử xem có thể nghe được bài giảng Pháp của Sư phụ không. Tôi có thể nghe một chút. Tôi bịt tai trái lại để cố thử lần nữa, và tôi có thể nghe! Âm thanh không nhiều, nhưng rất rõ ràng. Trong nhiều ngày liên tục, thỉnh thoảng tôi cảm thấy có không khí đang bay ra khỏi tai, và có lúc thấy hơi đau. Tôi biết rằng Sư phụ đang chỉnh lại tai mình, từng bước một. Một ngày nọ, tôi bảo con mình nói thầm vào tai phải của tôi, và tôi có thể nghe!

Tôi vội vã về nhà. Khi gặp gia đình và các đồng tu tôi đã kể với họ về những gì xảy ra với mình. Tôi nhấn mạnh với họ rằng việc tôi có thể nghe bằng tai phải chỉ là chuyện nhỏ. Điều hài lòng nhất là tôi đã phát hiện ra chấp trước của mình giống như một rào cản và tôi đã loại bỏ nó. Bác sỹ từng nói: “Cô bị thụt màng nhĩ bẩm sinh và không có cách chữa.” Tôi đã luôn nghĩ rằng không có cách chữa trị, và không bao giờ nhận ra rằng Đại Pháp “có thể chính lại mọi trạng thái không đúng,” bao gồm luôn cả trạng thái không đúng đắn của tôi.

Tu luyện Đại Pháp là tất cả với tôi. Trách nhiệm của chúng ta là hoàn thành thệ ước cứu độ chúng sinh. Tôi rất biết ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/28/转变观念-耳聋痊愈-256353.html
Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/4/133068.html

Đăng ngày: 12– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share