[MINH HUỆ 14-04-2012] Trước khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi có nhiều rắc rối với sức khỏe. Tôi chẳng có ngày nào được thoải mái. Vì bị đau lưng, tôi không thể ngủ ngon, và ngày hôm sau tôi cảm thấy bị bệnh và chóng mặt. Tôi không thể ăn và bị mất sức. Tất cả các triệu chứng này ảnh hưởng đến công việc và đời sống thường ngày của tôi. Tôi đã dùng vô số thuốc uống và thuốc tiêm, nhưng đều không hiệu quả. Để đi làm, tôi phải dùng đến chất kích thích tim mạch. Sau đó, tôi bị mắc những bệnh khác, như bệnh thận, thấp khớp và tăng sản xương. Tôi thật sự đau đớn. Sau khi về hưu, tôi đã thử các bài tập thể dục phổ thông để giúp cơ thể mình, nhưng đều thất bại. Sau đó có ai đó nói với tôi: “Tập Pháp Luân Công có thể chữa lành bệnh của bà và giúp cơ thể bà khỏe mạnh.” Tôi nói: “Tốt, tôi sẽ thử.”

Sau khi tập một thời gian sức khỏe của tôi dần dần được cải thiện. Trong vòng hai tháng, thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng không có bất kỳ bật tật nào, đúng như lời mà Sư phụ Lý Hồng Chí miêu tả. Tôi đi rất nhanh, và bất kể là đi bao xa, tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Khi tôi đi khám sức khỏe vào năm 2012, bác sỹ hỏi: “Bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà có sức khỏe thật là tốt và mọi chỉ số đều bình thường, đây là điều rất hiếm.” Tôi nói: “Tôi 71 tuổi. Tôi tập Pháp Luân Công và đây là lý do tôi rất khỏe mạnh.” Bác sỹ nói: “Pháp Luân Công quả thật diệu kỳ!”

Một người bạn của tôi bị đột quỵ vào năm 2005. Hai tuần sau bệnh viện kiểm tra cho bà ấy. Vì bệnh viện không thể chữa được, nên bà đi về nhà để nghỉ ngơi. Tôi cùng với con gái của mình (cũng là một đồng tu) đi đến nhà bà ấy. Tình cờ, bà ấy vừa mới trở về từ bệnh viện. Bà nằm trên giường, yếu ớt đến nỗi không thể tự chăm sóc cho bản thân. Bà chán nản và thất vọng. Bà khóc: “Từ khi bị cơn đột quỵ này, không gì có thể cứu tôi.” Hai đứa con của bà rất lo lắng nhưng cảm thấy rằng họ không thể làm gì. Tôi nói với bà: “Bà sẽ khỏe thôi. Hãy nhìn sức khỏe của tôi. Từ khi tập Pháp Luân Công, các căn bệnh của tôi trong nhiều năm đã hoàn toàn biến mất. Nếu bà tập, bà cũng sẽ được chữa lành. Bây giờ chỉ có Sư phụ của Pháp Luân Công có thể cứu bà. Hãy tin tôi và bà sẽ ổn thôi.” Tôi đưa cho bà một tấm bùa (1) và bảo bà liên tục thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân-Thiện-Nhẫn tốt!”, “Hãy liên tục niệm và bà sẽ được tưởng thưởng. Vài ngày sau tôi sẽ trở lại thăm bà.” Bà ấy gật đầu và nói trong nước mắt: “Tôi sẽ niệm!”

Hai tuần sau tôi cùng con gái đến thăm bà. Chúng tôi thấy bà có thể đi lại được. Bà rất mừng khi thấy tôi và nói:“Cảm ơn bà và đặc biệt cảm ơn Sư phụ. Cảm ơn Sư phụ vì đã cứu tôi!” Sau đó, toàn bộ gia đình bà đều tin vào Đại Pháp. Chúng tôi cũng hướng dẫn bà tập năm bài công pháp. Chẳng lâu sau đó bà bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bà duy trì học Pháp và tập công mỗi ngày, chẳng bao lâu sau các bệnh của bà đã biến mất. Khi đến thăm bà vào lần sau, chúng tôi thấy bà đã không còn bị cơn đột quỵ ảnh hưởng nữa và đã trở thành một người rất khỏe mạnh.

Ghi chú: (1) Tấm bùa: Ở Trung Quốc, các học viên đôi lúc giảng chân tướng cho mọi người bằng cách tặng họ một vật nhỏ để đeo hoặc mang bên mình, trên đó ghi một vài từ để nhắc nhở họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/14/医生听了说-法轮功真了不起-255621.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/1/133006.html

Đăng ngày 9-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share