Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 02-02-2008] Khi tôi làm ‘sáng tỏ sự thật’, có người nói với tôi, “Bây giờ về căn bản chính phủ đã ngưng nói về Pháp Luân Công. Đó có nghĩa là chính phủ đã nhìn nhận lỗi rồi. Như vậy phải là đủ rồi. Phải chăng chư vị thật muốn chính phủ phải xin lỗi chính thức? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.” Người khác nói, “Mọi người đều biết rằng Đảng Cộng sản là xấu và vô hy vọng. Chư vị muốn nói lý với nó chăng? Nó sẽ quay lại nghịch với chư vị. Tôi đã học quá nhiều bài học ở vào tuổi của tôi. Đảng Cộng sản thật không dễ mà đối phó”.

Khi chia sẻ với các bạn đồng tu, chúng tôi tất cả đều hiểu rằng người khác sợ sự kềm chế của Đảng tà ác. Họ có thể cắn răng và căm hận chế độ Cộng sản, nhưng rất có thể rất khó để thuyết phục họ rút lui khỏi đảng. Có người chấp nhận lời khuyên và quyết định rút khỏi đảng buổi sáng nhưng họ rút lại quyết định của họ buổi chiều, vì họ sợ rằng các nhân viên của chế độ cộng sản sau này sẽ tạo khó khăn cho họ. Điều đó cho thấy rằng sống dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ, sự sợ hãi của người dân là đã ăn rễ sâu xa. Để đánh thức lương tâm của họ, chúng ta cần dùng trí huệ và kiên nhẫn. Làm mọi điều với sự hấp tấp không đúng lúc hoặc là buông bỏ sự cố gắng để cứu họ không phải là thái độ của học viên Pháp Luân Công. Là học viên đi theo Sư phụ trong thời Chính Pháp, chúng ta phải phát chính niệm để tiêu trừ các trở ngại và cứu độ chúng sinh với sự từ bi.

Học viên A nói, “Tôi biết rằng phát chính niệm là rất hữu hiệu. Một lần khi tôi muốn phát tài liệu giảng rõ sự thật, có bốn năm người đang nói chuyện gần cửa đi vào ra của một toà nhà. Tôi tìm thấy một nơi gần đó và ngồi xuống. Tôi phát một Chính Niệm, “Hãy để họ đi làm điều gì đó và không can nhiễu đến tôi”. Tôi cũng xin Sư phụ gia tăng. Mười lăm phút sau, tôi trở lại và họ tất cả đã đi. Cũng có nhiều lần khác, mỗi khi tôi nhớ tới phát chính niệm, nó rất hữu hiệu.”

Học viên B nói, “Năm ngoái trong khi anh tôi đang chuyên chở đồ lên một xe hàng, anh bị đánh rớt ra khỏi chiếc xe bởi một thừng sắt (crane clasp). Anh té xuống đất đầu đập xuống trước và bị bất tỉnh. Anh được mang đến bệnh viện để cứu cấp. Cả nhà tôi đều rất lo lắng nhưng không biết làm gì. Tôi kêu họ nghĩ “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và “Chân Thiện Nhẫn tốt” trong đầu, và tôi xin Sư phụ cứu anh tôi. Đồng thời tôi cũng phát chính niệm. Ba ngày sau anh tôi tỉnh dậy. Sau ba tháng anh hoàn toàn bình phục. Anh tôi nói với tôi sau đó, ‘Anh nghe được khi em gọi anh, nhưng anh không cử động được. Anh nghe được hai câu mà em nói và anh cũng tập trung vào hai câu đó. (‘Pháp Luân Đại Pháp tốt” và “Chân Thiện Nhẫn tốt”) trong đầu anh. Anh thành thật cám ơn Sư phụ Lý đã cứu anh. Tôi cũng thành thật cảm ơn các học viên đã giúp tôi không ngừng tiêu trừ các thứ điều xấu đó.’”

Học viên C nói, “Một buổi chiều khi tôi trở về nhà, tôi nhìn thấy một nhóm người đang gắn các bản tuyên truyền xưng tụng đảng tà ác trên vách tường nhà tôi. Mỗi bản là khoảng một mét vuông. Tôi rất không thích điều họ làm và nói với họ, ‘Ai bảo chư vị gắn các bản đó? Chúng tối đen và xấu xí. Hãy lấy chúng đi mau, nếu không tôi sẽ nói với xếp chư vị.’ Khi tôi vừa vào nhà, tôi phát chính niệm để tiêu trừ tà linh ĐCSTQ sau lưng họ và làm cho họ không thể treo lên được các tấm bảng. Tôi cũng xin Sư phụ gia tăng cho tôi. Nửa giờ sau, tôi đi ra ngoài xem và thấy rằng họ đã gở đi các bảng trên tường nhà tôi. Tôi cám ơn Sư phụ trong tâm.”

Tôi hiểu được rằng các tư tưởng mà các học viên có khi gặp các tình huống thì phải là chính và một học viên phải nhớ phát chính niệm. Kỳ thật, khi một học viên có một ước muốn, Sư phụ sẽ làm mọi điều. Khi học viên để ý phát chính niệm, Chính Niệm sẽ có sức mạnh. Nếu mỗi học viên có thể có Chính Niệm và hợp tác với các học viên khác, không để cho tà ác hồi phuc, tà ác sẽ tiêu trừ ngay tức thời.

Cái khoá để phát chính niệm tốt là học Pháp tốt. Để làm ba điều, Sư phụ kêu chúng ta làm việc chung nhau, và không có cái nào trong ba điều mà được xem nhẹ. Là học viên Pháp Luân Công, chúng ta phải làm tất cả ba điều cho tốt.Khi đối diện tà ác với Chính Niệm, người ta phải cũng giải quyết tình trạng với trí huệ. Trí huệ cũng đến từ Pháp. Bây giờ là thời then chốt và để cứu độ chúng sinh bằng mọi cách có thể là điều lớn nhất mà các học viên Pháp Luân Công phải làm. Thời gian qua nhanh. Mọi người, xin hãy quí thời điểm then chốt này. Cơ hội một khi đã qua sẽ không trở lại.!

Sư hiểu biết của tôi có hạn. Nếu các bạn đồng tu nhìn thấy điều gì không đúng, xin chỉ điểm ra.

Ngày 1 tháng hai 2008

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/2/171571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/20/94623.html

Đăng ngày 24-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share